Thứ Sáu, Tháng Năm 3, 2024
Trang chủPHIMTình cảm giữa cha và con gái được khắc họa sinh động...

Tình cảm giữa cha và con gái được khắc họa sinh động trong phim Việt

Nhắc tới phim Việt mang đề tài gia đình thời gian gần đây, mình rất ấn tượng với những câu chuyện về tình phụ tử. Đặc biệt là tình cảm giữa bố và con gái. Không giống như con trai, tình yêu thương mà các ông bố dành cô con gái của mình luôn ân cần, chu đáo, nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Và còn xúc động hơn nữa khi đó là những ông bố đơn thân, một mình chăm lo cho con gái lớn khôn. 

Món Quà Của Cha – Yêu thương chẳng thể nói thành lời

Mới lên sóng gần đây, bộ phim Món Quà Của Cha đã thu hút sự chú ý của đông đảo khán giả. Tác phẩm tái hiện bức tranh gia đình vắng bóng người mẹ với những câu chuyện về tình thân, về tình yêu thương của một người bố đơn thân dành cho các con. Mình thấy ở đó có yêu thương, sự lo lắng, tình thân, tình cha con. Đó là nơi mà một người bố phải đảm nhiệm cả vai trò của mẹ, đôi khi còn vụng về.

NSƯT Võ Hoài Nam đảm nhận vai ông Nhân – làm nghề đóng “hòm” ở một vùng quê. Sống cảnh “gà trống nuôi con”, ông là trụ cột, điểm tựa, nơi che chở cho 3 con. Dù rất yêu thương con nhưng cách thể hiện của ông khiến những đứa trẻ khó cảm nhận được. 

Đặc biệt là đối với cô con gái tên Thảo (Ngọc Huyền). Mình thấy Thảo luôn cảm thấy chông chênh, thiếu thốn tình yêu thương vì nghĩ mình là con gái nên không được ưu tiên như anh, em trai. Vì thế cô muốn lớn thật nhanh để vượt ra khỏi tầm nhìn của bố, để được tự làm những gì mình thích, ăn những thứ mình muốn.

Thế nhưng, Thảo đâu biết ông Nhân luôn yêu thương cô và muốn dành điều tốt nhất cho con gái. Ông làm bố nhưng còn nhiều vụng về, thiếu sót. Ông rất quan tâm đến con gái nhưng cách thể hiện lại không khiến Thảo hiểu được. Chỉ đến khi bước vào đời với những bon chen, mưu tính, vấp ngã, Thảo mới hiểu rằng gia đình, tình thân, tình cha có thể không ngọt ngào như những gì cô muốn nhưng luôn là bến bờ bình yên nhất. 

>>Xem thêm: Loạt phim Việt “rối não” tới nỗi khán giả không biết ai là vai chính

Hương Vị Tình Thân – Nỗi niềm của người bố tội lỗi

 Trước khi đến với Món Quà Của Cha, NSƯT Võ Hoài Nam cũng từng gây xúc động mạnh trong phim Hương Vị Tình Thân với câu chuyện làm bố không hề dễ dàng. Nam nghệ sĩ vào vai ông Sinh – một ông bố tội nghiệp, không thể nhận con gái. Mình xem phim mà thấy có quá nhiều cảnh quay đẫm nước mắt về tình phụ tử thiêng liêng mà ông Sinh dành cho cô con gái không được chăm bẵm ngày nào. 

Ông Sinh khóc khi nhận lại con gái, khóc lúc con gái nhắc đến người mẹ quá cố, khóc trong ngày cưới của con và chỉ dám đứng nhìn từ xa,… Những cảnh phim đó, dù chẳng có thoại vẫn khiến người xem cảm động. Ông Sinh hết lòng yêu thương con gái và muốn bù đắp cho con nhưng chẳng thể làm gì. Đứa con tội nghiệp luôn đi tìm bố đẻ, đến khi nhận lại bố cũng nghẹn ngào bật khóc. 

Khác với con, ông cố kìm nén cảm xúc, nghẹn ngào không nói lên lời. Hình ảnh người đàn ông trung niên, gương mặt hằn nếp nhăn mếu máo như đứa trẻ, khiến khán giả xúc động. Nhân vật ông Sinh có nhiều điểm chưa hợp lý, nhưng mình thấy tình cảm dành cho con là chân thực vô cùng. Ông Sinh vừa muốn đoàn tụ con, vừa đấu tranh vì lo cho tương lai của cô, sợ cô bị người đời ghẻ lạnh.

Xem phim, mình rất ấn tượng với hình ảnh một ông bố mang dáng vẻ khắc khổ, ánh mắt, điệu bộ lầm lũi. Dù chỉ là nhân vật phụ, nhưng tình cảm cha con của ông Sinh và con gái đã khiến câu chuyện về cuộc đời nữ chính thêm chân thực hơn. 

>>Xem thêm: Món Quà Của Cha và muôn cảnh “gà trống nuôi con” cảm động ở phim

Về Nhà Đi Con – Đồng hành cùng con trên mọi nẻo đường đời

Nhắc tới tình cảm của những ông bố dành cho con gái trong các bộ phim Việt, không thể thiếu Về Nhà Đi Con. Mình thấy chủ đề gà trống nuôi con không còn quá xa lạ với khán giả truyền hình, nhưng chỉ đến Về Nhà Đi Con, chủ đề này mới được thể hiện một cách chân thực, dễ tiếp cận người xem nhất. Điều này đã được NSND Trung Anh thể hiện xuất sắc qua vai diễn ông Sơn – một người đàn ông góa vợ, một mình gồng gánh nuôi 3 cô con gái khôn lớn.

Ông Sơn được xây dựng là một người sống nội tâm, ít thể hiện tình cảm ra ngoài nhưng sâu bên trong lại tràn đầy yêu thương. Bên ngoài ít nói là vậy nhưng bên trong ông Sơn lại mang trong mình một trái tim ấm áp, yêu thương các con hết lòng. Quá khứ không mấy tốt đẹp khiến ông không ngừng day dứt, hối hận, không chịu tha thứ cho bản thân vì lỗi lầm mà mình gây ra. 

Ông chỉ còn biết chuộc lại lỗi lầm bằng cách hết lòng yêu thương các con, chăm sóc đến khi các con ông trưởng thành. Cảm động hơn cả là khi bố Sơn chẳng màng đến việc tìm hạnh phúc cho riêng mình mà chỉ lo vun vén hạnh phúc của các con. Nhiều khán giả đã không khỏi xúc động khi thấy ở đâu đó bóng dáng của bố mình qua nhân vật ông Sơn. 

Mắng mỏ, thậm chí “tác động vật lý” con mình, nhưng bên trong thì ruột đau như cắt. Cứ thế, ông đồng hành cùng các con trên hành trình khôn lớn và trưởng thành. Ông Sơn chính là đại diện điển hình cho các ông bố vẻ ngoài cứng nhắc, khô khan nhưng bên trong lại nhân hậu, ấm áp như một người mẹ. Cách người bố ấy suy tư, hành động, những cử chỉ và lời nói khiến người xem thật sự rơi nước mắt. 

Tất cả họ đều dành cho con một tình yêu thương vô bờ bến, nhưng cách thể hiện còn vụng về, thiếu sót. Đặc biệt là với con gái, họ còn phải kiêm nhiệm vai trò làm mẹ. Mình tin đến cuối cùng, các cô con gái cũng hiểu được nỗi lòng của bố và dành cho đấng sinh thành những điều tốt đẹp nhất. Bạn cũng thấy xúc động khi theo dõi những thước phim ấy phải không nào? 

 

 

Theo: Dienanh.net


Sưu tầm
Tổng hợp bài viết hữu ích nhất. https://divineshop.vn/tin-tuc
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
- Advertisment -

BÀI VIẾT PHỔ BIẾN