Thứ Sáu, Tháng Năm 3, 2024
Trang chủPHIMKing The Land rating tuột dốc ở nửa sau, bị khịa không...

King The Land rating tuột dốc ở nửa sau, bị khịa không có gì ngoài hôn

King The Land đã ra mắt rất thuận lợi, rating cũng tăng dần đều đánh bay rất nhiều bình luận chê phim lỗi thời, thế nhưng tôi thấy tất cả chỉ dừng lại ở nửa đầu. Hai chỉ số rating ở tập 9 và 10 chỉ đạt 9,007% và 10,977%, tập 11 và 12 cũng tương tự, đã cách xa kỷ lục 12,317% của tập 8 rồi. 

  Câu chuyện hoàng tử – lọ lem không có điểm nhấn hay sự chuyển biến mạnh, phản ứng của cặp chính cũng không cứu được sự phi thực tế trong việc phát triển tình cảm. Khán giả có thể xem một câu chuyện hường phấn, nhưng sẽ không kiên nhẫn xem chuyện yêu đương cách biệt giai cấp quá xa mà lại không có cú twist đặc sắc nào.

>>>> Xem thêm: Lim Ji Yeon và Park Gyu Young gia nhập dàn “con gái Netflix”

 Một điểm nữa mà King The Land bị khán giả phàn nàn đó chính là quá nhiều cảnh tình cảm, thậm chí nhiều người còn nói phim này giờ là Kiss The Land, vì cặp đôi chính hôn quá nhiều. Đã vậy, mỗi cảnh còn kéo rất dài nữa, cảm giác như biên kịch cạn ý tưởng. Và khá nhiều người khẳng định rằng bộ phim này làm ra để phục vụ fan hallyu của 2 idol nổi tiếng, chứ fan yêu phim chắc chắn không mê kịch bản nhàm chán, nhạt nhẽo như thế này.

 Cốt truyện tình yêu vượt qua giai cấp đã là của 10 năm trước, giờ kiểu nội dung này thực sự không còn phù hợp nữa, sự hài hước, đáng yêu và phản ứng hóa học của cặp chính đã phát huy hết tác dụng cho tới giữa phim rồi. Tôi còn nhớ cách đây 4 năm, Encounter của Song Hye Kyo và Park Bo Gum cũng là một câu chuyện cổ tích của công chúa và chàng trai nghèo, để rồi nhận về rất nhiều chê bai là quá ảo. Không biết tại sao biên kịch King The Land lại tiếp tục một câu chuyện tình yêu khiên cưỡng tương tự như vậy nữa.

 

 

Theo: Dienanh.net


Sưu tầm
Tổng hợp bài viết hữu ích nhất. https://divineshop.vn/tin-tuc
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
- Advertisment -

BÀI VIẾT PHỔ BIẾN