Thứ Ba, Tháng Tư 23, 2024
Trang chủPHIMTin Tức PhimGiải mã post-credit The Witch 2: Hé lộ có phần 3, căng...

Giải mã post-credit The Witch 2: Hé lộ có phần 3, căng như dây đàn

Sát Thủ Nhân Tạo 2 là một trong những siêu phẩm điện ảnh Hàn Quốc được “săn đón” trong thời gian này, sau thành công vang dội của mùa 1 năm 2018, đạo diễn Park Hoon Jung đang ấp ủ một mở rộng “vũ trụ điện ảnh” này với quy mô lớn hơn. Chính vì vậy, Wukong thấy không quá bất ngờ khi Sát Thủ Nhân Tạo 2 có hẳn một đoạn post-credit dài 3 phút. Điều này cho thấy khả năng mùa 3 ra mắt sẽ rất cao, hứa hẹn một cuộc trạm chán “hot” hơn bao giờ hết.

Theo những gì Wukong biết được, điện ảnh Hàn Quốc đang có tham vọng muốn xây dựng một “đế chế” sánh vai với Hollywood, bên cạnh việc sản xuất thành công ào ạt những dự án truyền hình, thì các bom tấn điện ảnh cũng góp mặt đặt tên tại các buổi liên hoan phim quốc tế. Điển hình có Parasite, Broker (Người Môi Giới), Decision To Leave… 

Do đó, khách quan mà nói, việc triển khai thêm nhiều mùa phim từ phần phim gốc là hoàn toàn đúng đắn. Điều đó phần nào mở ra cơ hội cho ngành phim ảnh xứ sở kim chi, mặt khác có thể đưa danh tiếng của dàn diễn viên, đạo diễn nổi tiếng ra quốc tế.

Quay trở lại với Sát Thủ Nhân Tạo, bộ phim từng “làm mưa làm gió” ở các phòng vé Hàn Quốc vào năm 2018, thu về 24,4 triệu USD, được trang The Hollywood Reporter đánh giá rằng: “Một bước ngoặt vô cùng tinh tế đối với bộ phim kinh dị về sự trả thù của Hàn Quốc”, bộ phim cũng đã đạt được nhiều giải thưởng quốc tế đáng kể như Fantasia International Film Festival với hạng mục Nữ diễn viên xuất sắc nhất cho Kim Da Mi, Gérardmer International Fantastic Film Festival hay Fantasporto Film Festival.

 

Sát Thủ Nhân Tạo 2 xoay quanh nhân vật mới toanh, cô được gọi là ARK-ADP1, mẫu thí nghiệm trong các sản phẩm của chị em tiến sĩ Baek. Vẫn là kịch bản xây dựng theo mô tuýp truy cùng đuổi tận cùng những phân cảnh hành động khốc liệt hơn so với phần 1. 

Hơn nữa, cốt truyện của phần 2 cũng tạo được cảm xúc quanh thông điệp “mọi thứ cần được nuôi dưỡng bằng tình yêu thương”. Chính vì vậy, với Wukong, Sát Thủ Nhân Tạo 2 là một tác phẩm khá hay. Câu chuyện kết thúc bằng màn chạm trán “1 chọi 1000” của ADP1 với các phe: To Woo, hội Liên minh và bọn côn đồ của Yong Doo.

Tuy nhiên, Wukong nghĩ điều ấn tượng nhất với khán giả đó là cả rạp cùng được xem đoạn post-credit đầy hứa hẹn với những diễn biến chưa được hé lộ cho mùa 3. Mình chưa biết như thế nào, nhưng cá nhân mình thì ít có phim Hàn nào chịu đầu tư thêm các cảnh post-credit như vậy.

Sở dĩ, các phim siêu anh hùng như Marvel hay những phim chuyển thể từ game như Sonic The Hedgehog có hẳn các đoạn post-credit vì các nhà làm phim luôn biết tận dụng lại những gì có sẵn từ cốt truyện gốc, họ cứ thế biến tấu cho phù hợp với điện ảnh và trình chiếu qua mỗi mùa. Chính vì vậy, post-credit có thể xem là “đặc sản” của điện ảnh Hollywood bao đời nay.

Đến với Sát Thủ Nhân Tạo 2, đạo diễn làm hẳn đoạn post-credit tận 3 phút, nhưng là bối cảnh tiếp theo sau khi cuộc chiến giữa các phe diễn ra. Ở đây mình thấy tay lính Mỹ (Justin John Harvey) của Jo Hyeon (Seo Eun Soo) tỉnh dậy sau khi bị hạ đo ván bởi những người của tổ chức To Woo và nói rằng: “Chúng đi rồi, đi hết rồi”, vừa lay vừa gọi đội trưởng của mình tỉnh dậy. May mắn là cả hai đã an toàn sống sót dù bị thương khá nặng.

Sau đó, Jo Hyeon bảo anh lính đưa điện thoại và gọi cho Jang (Lee Jong Suk). Ngay lúc này, Jang cùng đồng đội của mình đứng trên mái nhà và vẫy tay với cô: “Thuộc cả số tôi cơ à? Tưởng không muốn gặp lại tôi nữa”, đội trưởng Jo liền đáp: “Định không gặp lại anh nữa nhưng tình hình không cho phép. Anh chi viện cho chúng tôi với”. Sau một lúc tranh cãi thì Jang liền đáp với vẻ mặt bình thản: “Đừng lo. Tôi biết nơi chúng hướng đến”.

 

Với những gì diễn ra trong đoạn phim 3 phút này, việc đạo diễn Park đang rục rịch triển khai dự án cho mùa 3 là điều ta thấy rõ ràng. Đặc biệt, khi cả thời lượng Sát Thủ Nhân Tạo 2, lai lịch của bộ đôi Jang – Jo Hyeon hầu như chưa được làm rõ, mình không biết chắc vì sao họ cùng là hội Liên minh nhưng lại chia thành 2 phe làm việc cho tiến sĩ Baek. 

Ngoài ra, trong phim có xuất hiện cảnh anh lính của Jo Hyeon có thể “tùng xẻo” đồng minh của Jang với năng lực phi thường. Điều đó khiến mình nghi vấn rằng liệu anh đã bị tiêm loại thuốc làm thay đổi thể trạng và biến đổi gen thành những mẫu thí nghiệm tương tự như Ja Yoon, ADP1 hay Jo Hyeon chăng?

Có thể thấy từ mùa 1 đến Sát Thủ Nhân Tạo 2, tổ chức thí nghiệm của tiến sĩ Baek chưa đề cập cho mình biết rõ thật ra có tổng cộng bao nhiêu mẫu sản phẩm và chúng có nguồn gốc từ đâu, ngay cả dàn nhân vật được tuyển chọn vào cũng đều là người Hàn Quốc. 

Nhưng quan trọng là ở mùa 2, tổ chức To Woo lại có thể nói song ngữ: tiếng Trung và tiếng Hàn. Điều đó đặt ra cho mình 1 nghi vấn là anh “Tây balo” kia có phải là một sản phẩm nào đó của cuộc thí nghiệm này chăng?

Mặt khác, Sát Thủ Nhân Tạo 2 đã từng đề cập đến việc gen nhân bản, điều đó khiến mình hoài nghi liệu ADP1 có phải là em ruột của Ja Yoon khi cả hai cùng được tạo ra trong cùng một phôi không? Hoặc là cuối phim, có phân đoạn một người đàn bà đang bị nhiều sợi dây vây quanh chằng chịt, điều đó có báo hiệu đây là người mẹ mà cả Ja Yoon và ADP1 đang đi tìm?

Song song đó, Wukong nghĩ mùa 3 của phim sẽ là một trận “tổng combat” ác liệt nhất khi Jo Hyeon bắt đầu nhờ sự chi viện từ Jang và hội Liên minh, với cách buộc tóc gọn gàng và đứng từ cao quan sát mọi hành tung trong suốt trận chiến ở cuối mùa 2, mình nghĩ thân thế của Jang không hề đơn giản, thậm chí mình cũng chưa thấy anh xuất chiêu hoặc ra đòn lần nào. Tuy nhiên với dáng vẻ như trong post-credit, có lẽ mùa 3 Jang sẽ “vào việc” thật sự đấy!

Mình chưa biết số lượng những sản phẩm còn lại của cuộc thí nghiệm sẽ là bao nhiêu và những người tham gia hội Liên minh này bao nhiêu mạng. Nhưng với việc hợp sức của Jo Hyeon và Jang, chắc chắn Ja Yoon và ADP1 sẽ phải “mệt mỏi” trong mùa 3 rồi đây! 

Đó là chưa kể còn bao nhiêu tổ chức To Woo khác nữa, vì theo dõi mùa 1 là những nhân vật khác và đã bị Ja Yoon hạ gục ở cuối phim, sang đến mùa 2 lại là 4 nhân vật khác, tiếp tục bị “ăn hành”. Liệu mùa 3 có xuất hiện thêm “cao nhân” nào khác chăng? 

Wukong nghĩ nếu mùa 3 ra mắt với việc Ja Yoon, ADP1 cùng hợp sức với mẹ của mình để có thể “tẩn” cho bọn phản diện kia một trận no đòn, thì chắc chắn bộ phim sẽ hứa hẹn là một màn “đại hội võ lâm” của những phù thủy bước ra từ phòng thí nghiệm.

Đây là những giả thuyết cá nhân của mình dựa trên trải nghiệm cũng như những gì mình đúc kết được từ hai mùa phim Sát Thủ Nhân Tạo. Tuy nhiên, mọi chuyện vẫn còn phải chờ sự sắp xếp của Park Hoon Jung và Sát Thủ Nhân Tạo 3 có ra mắt hay không phải xem hiệu ứng từ khán giả mang lại.

 

Theo: Dienanh.net


4.4/5 - (55 votes)
Sưu tầm
Tổng hợp bài viết hữu ích nhất. https://divineshop.vn/tin-tuc
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
- Advertisment -

BÀI VIẾT PHỔ BIẾN