Thứ Bảy, Tháng Năm 4, 2024
Trang chủPHIMTin Tức PhimTiên Kiếm Kỳ Hiệp 3: Hồ Ca đòi đổi kết buồn, Dương...

Tiên Kiếm Kỳ Hiệp 3: Hồ Ca đòi đổi kết buồn, Dương Mịch suýt hụt vai

Dù đã 13 năm trôi năm, Tiên Kiếm Kỳ Hiệp 3 vẫn là một trong những tác phẩm tiên hiệp xuất sắc nhất màn ảnh Hoa ngữ. Không chỉ có cốt truyện hấp dẫn, dàn diễn viên xinh đẹp nhập vai tốt mà những mối tình buồn trong ấy cũng khiến khán giả nhớ mãi không quên. Và Nhật Nguyệt mới phát hiện ra là phía sau bộ phim này cũng có rất nhiều câu chuyện hậu trường thú vị đó.

 

Hồ Ca làm thay đổi cái kết bi thảm của phim

Là fan của Tiên Kiếm Kỳ Hiệp 3, chắc hẳn mọi người đều tiếc mãi không thôi với kết cục u buồn của dàn nhân vật chính gồm Tử Huyên – Trường Khanh, Long Quỳ, Mậu Sơn, Tất Bình… Cuối cùng, Cảnh Thiên quyết định hy sinh bản thân để cứu mọi người sống lại.

May mắn là tập cuối trên tivi lại kết thúc ở đoạn Cảnh Thiên đứng nhìn trời tuyết với người thương, hô to: “Ta không muốn đi“. Vì vậy mà nhiều khán giả, bao gồm mình từng cho rằng Cảnh Thiên quyết định thay đổi, lựa chọn sống vì Tuyết Kiến, không muốn cô phải chịu đau khổ nữa. Tuy nhiên, thực tế lại phũ phàng vô cùng!

Cái kết của Tiên Kiếm Kỳ Hiệp 3 cũng là cảnh chia ly đầy nước mắt của Cảnh Thiên – Tuyết Kiến

Thực ra, cái kết đúng của phim chính là Cảnh Thiên dần dần tan biến giữa thiên địa. Còn Tuyết Kiến khi phải tận mắt chứng kiến đã bật khóc nức nở. Nghĩa là chẳng có ai trong bộ phim được hạnh phúc.

 

Thay vì để khán giả khóc tiếp, Hồ Ca đã năn nỉ đạo diễn cắt luôn đoạn cuối

May mắn là sau khi xem cái kết não lòng đó, Hồ Ca đã quyết định tìm đạo diễn để đàm phán. Anh cho rằng bộ phim vốn đã rất bi thảm rồi, nếu còn thêm đoạn phim như thế nữa thì “ngược” khán giả quá. Sau một hồi bàn luận, cuối cùng, đạo diễn quyết định không chiếu cảnh nam chính tan biến, chừa lại cái kết mở cho khán giả đỡ hụt hẫng. Đọc đến đây, mình xin được tặng cho Hồ Ca 1000 like luôn!

Hồ Ca suýt xấu mặt vì quần áo

Có một lần, Hồ Ca phải quay cảnh dầm mưa. Đoàn làm phim đã tốn đến 45 phút dùng màng bọc thực phẩm quấn quanh người nam diễn viên, giúp anh giữ gìn sức khỏe dưới thời tiết âm độ. Kết quả là vừa mới quấn xong, “nỗi buồn” lại ập đến với Hồ Ca. Đáng tiếc, nhân viên hậu trường quấn ni lông quá nhiều nên dù Hồ Ca thử đủ mọi cách vẫn không thể “giải quyết nỗi buồn” được. Cuối cùng, anh đành nhờ mọi người lấy kéo khoét 1 lỗ nhỏ bên dưới mới có thể “hành sự”.

Hoắc Kiến Hoa suýt nữa thành Lý Tiêu Dao

Năm xưa, khi lên kế hoạch quay Tiên Kiếm Kỳ Hiệp phần đầu, vai diễn Lý Tiêu Dao vốn được đạo diễn Lý Quốc Lập dành cho Hoắc Kiến Hoa. Ngẫm lại cũng đúng, vì khi ấy tài tử họ Hoắc đang rất nổi tiếng, dáng vẻ thư sinh của anh rất phù hợp với hình tượng nam chính trong lòng Lý Quốc Lập. Tuy nhiên, vì lịch trình đã kín nên Hoắc Kiến Hoa đành nói lời từ chối.

Đến khi quay Tiên Kiếm Kỳ Hiệp 3, vì “chấp niệm” với Hoắc Kiến Hoa vẫn còn nên đạo diễn quyết định mời nam diễn viên vào vai Từ Trường Khanh. Đáng tiếc, một lần nữa ông xã Lâm Tâm Như từ chối. Đạo diễn sau đó đã liên lạc với Cổ Cự Cơ và nhiều người khác nhưng mãi cũng chẳng thành. Cuối cùng, ông nghe theo tiếng gọi con tim, quyết tâm khuyên nhủ Hoắc Kiến Hoa nhận vai cho bằng được. Và may mắn là cuối cùng Lý Quốc Lập cũng thành công.

À, có một câu chuyện nữa, thuở quay Tiên Kiếm Kỳ Hiệp 3, Hoắc Kiến Hoa luôn để mặt mộc lên phim đó. Chẳng tút tát gì mà vẫn đẹp trai đến vậy, bảo sao anh có thể chinh phục được “chị đẹp” Lâm Tâm Như.

Dương Mịch suýt hụt vai Tuyết Kiến

Thật ra, Dương Mịch vốn là ứng cử viên sáng giá cho vai nữ chính của Tiên Kiếm Kỳ Hiệp 3. Tuy nhiên, lịch trình quay của đoàn phim này lại bị trùng với Tân Hồng Lâu Mộng. Sau nhiều lần nói chuyện, Dương Mịch quyết định từ chối tham gia để tập trung cho việc hóa thân thành Tình Văn.

Đến sát ngày quay, đoàn phim vẫn chưa thể tìm được sao nữ nào thích hợp hơn. Cuối cùng, họ quyết định lập một bảng khảo sát để cư dân mạng giúp mình tìm kiếm người đẹp thích hợp với Hồ Ca nhất. Kết quả, hầu hết mọi người đều gọi tên Dương Mịch. Điều này cũng không khó hiểu, bởi Hồ Ca – Dương Mịch từng rất đẹp đôi khi hợp tác chung trong bộ phim Liêu Trai.

Cuối cùng, bà chủ của Đường Nhân là Thái Nghệ Nông đã ra mặt để đàm phán với đoàn phim Tân Hồng Lâu Mộng, “mượn” Dương Mịch. May mắn là sau nhiều lần năn nỉ, cuối cùng đạo diễn Lý Thiếu Hồng của đoàn Tân Hồng Lâu Mộng cũng chịu gật đầu. Và nhờ thế mà chúng ta mới có được Tuyết Kiến cùng Tịch Dao kinh điển đến như vậy.

 

Xem ra, quá trình sản xuất, tìm kiếm diễn viên của đoàn phim Tiên Kiếm Kỳ Hiệp 3 chẳng hề suôn sẻ một chút nào nhỉ? May mắn là sau bao nhiêu khó khăn, trắc trở, họ đều có thể vượt qua và tạo nên một tác phẩm tiên hiệp xứng đáng xếp vào hàng kinh điển, khó thay thế của màn ảnh Hoa ngữ. Và những người hâm mộ như Nhật Nguyệt lại có thêm những câu chuyện hậu trường thú vị để đọc.

 

Theo: Dienanh.net


4.4/5 - (76 votes)
Sưu tầm
Tổng hợp bài viết hữu ích nhất. https://divineshop.vn/tin-tuc
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
- Advertisment -

BÀI VIẾT PHỔ BIẾN