Thứ Bảy, Tháng Tư 27, 2024
Trang chủPHIMTin Tức PhimThương Ngày Nắng Về: Mẹ Nga quên mọi thứ nhưng luôn nhớ...

Thương Ngày Nắng Về: Mẹ Nga quên mọi thứ nhưng luôn nhớ về gia đình

Nếu theo dõi Thương Ngày Nắng Về chắc hẳn bạn cũng biết rằng mẹ Nga (NSƯT Thanh Quý) rất hay tâm sự với bố Mậu (Thế Nguyên) hoặc viết nhật ký. Nội dung của mỗi đoạn tâm sự thường chỉ xoay quanh các con. Đến tận những tập cuối của phim, mẹ Nga cũng dành những phút giây ít ỏi được tỉnh táo của mình để lo nghĩ về họ. 

Trong mỗi bức thư, không có lời nào là than thân hay nói về mình, những gì bà mong muốn chỉ đơn giản là dành cho Vân Khánh (Lan Phương), Vân Trang (Huyền Lizzie), Vân Vân (Nguyễn Ngọc Huyền) và những người thân khác có cuộc sống hạnh phúc, thành công hơn. Quả thật khi nghe những câu từ phát ra từ tâm thư, tôi không thể kiềm được nước mắt. 

Có một điều làm tôi cảm thấy nhân vật “bà Nga béo” như đang tồn tại thật ở ngoài đời chứ không đơn thuần là một nhân vật trong phim, đó chính là tình yêu và sự hy sinh. Bà bị đãng trí nhưng chưa bao giờ quên đi gia đình của mình. 

Ở tập 54, ngay ranh giới của thời khắc sinh tử, trong tiềm thức, mẹ Nga được gặp lại chồng, người mà đến cả trong mơ bà cũng mong muốn được gặp. Ấy vậy mà, khi chứng kiến các con kêu khóc gọi mình, bà vẫn dẹp đi hạnh phúc cá nhân để trở về bên các con. 

 

Tôi xúc động khi bà cố gắng nhắc lại tên từng thành viên trong gia đình. Sẽ như thế nào nếu một ngày, mẹ – người đã sinh ra và gắn bó với bạn trong suốt quá trình trưởng thành, người đã đặt tên cho bạn lại quên đi bạn là ai. Đặt mình vào hoàn cảnh ấy, tôi mới hiểu cảm giác của Khánh, Vân, Trang và hiểu được giọt nước mắt vui mừng của họ khi được mẹ gọi tên. 

Dù mắc chứng bệnh khó chữa, nhưng cách mẹ Nga đối mặt với nó lại vô cùng tự nhiên, bà dành thời gian tỉnh táo để sắp xếp và ghi chép lại những gì cần làm. Có thể thấy, ngoài tình yêu thương, bà còn có một ý chí hơn người để có thể chống chọi với căn bệnh quái ác đầy lạc quan và bình thản. 

Mẹ Nga đã phải lo lắng cho các con và mọi người quá nhiều, đến mức quên hẳn đi ước mơ của mình. Hay nói cách khác, ước mơ của họ cũng chính là niềm kỳ vọng của bà. Việc bà Nga bị bệnh đãng trí khiến ai cũng buồn và ngỡ ngàng, thế nhưng tôi nghĩ, đây sẽ là một điều tích cực để bà không còn phải lo âu, suy nghĩ cho bất kỳ điều gì thêm nữa. Thay vào đó, mọi người sẽ yêu thương, lo lắng và chăm sóc cho bà, như cách bà đã làm với họ. 

Một cái kết phim hoàn hảo khép lại những ngày tháng đầy sóng gió của gia đình “bà Nga béo”. Cuộc sống tuy không phải lúc nào cũng êm đềm, nhưng chỉ cần là mình cùng nhau, suy nghĩ tích cực thì nắng ấm sẽ lại về. 

“Qua dãi dầu mưa tuyết mới thấy vui ngày nắng về. Đời mẹ, thế là đã thấy nắng về rồi đấy!”– Cuốn nhật ký của mẹ Nga từ đây cũng chính thức kết thúc bởi không còn gì để viết. Có lẽ, đời bà cũng chẳng còn gì để hối tiếc! 

Thương Ngày Nắng Về đã chính thức khép lại nhưng những cung bậc cảm xúc mà nó mang đến đã để lại ảnh hưởng khá sâu sắc trong lòng tôi và tôi tin các bạn cũng thế! 

Lại một lần nữa tôi cảm thấy tự hào về phim Việt và càng tin hơn về những bộ phim ý nghĩa và VFC mang lại. Cùng tôi đón xem những bộ phim tiếp theo của VFC nhé! 

 

Theo: Dienanh.net


4.7/5 - (132 votes)
Sưu tầm
Tổng hợp bài viết hữu ích nhất. https://divineshop.vn/tin-tuc
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
- Advertisment -

BÀI VIẾT PHỔ BIẾN