Chủ Nhật, Tháng Năm 19, 2024
Trang chủPHIMTin Tức PhimThương Ngày Nắng Về: Bà Nga ưu tiên gia đình hơn tình...

Thương Ngày Nắng Về: Bà Nga ưu tiên gia đình hơn tình yêu riêng tư

Trong những diễn biến cuối cùng của Thương Ngày Nắng Về, chúng ta đã được đón nhận những cảm xúc vỡ òa nhất. Lo lắng lúc bà Nga (NSƯT Thanh Quý) đang trong tình trạng nguy kịch, rồi trầm xuống vì cứ ngỡ lúc ấy bà đã không thể qua khỏi và cuối cùng là cười khoái chí vì người mẹ bằng một phép màu nào đó vẫn có thể ở lại bên cạnh các con.

Trong cái lúc hấp hối, nửa tỉnh nửa mê, bà Nga đã có cơ hội gặp lại chồng. Ông Mậu (Thế Nguyên) đã sẵn sàng dắt vơ đi sang bên kia thế giới, nhưng với tình thương của một người mẹ, bà đã nhất quyết ở lại. Thế mới biết, người phụ nữ khi có gia đình rồi thì những tình cảm cá nhân, riêng tư được lùi lại, xếp sau để nhường chỗ cho một gia đình lớn, một tổ ấm chung.

 

Với tôi, tình yêu của bà Nga và ông Mậu dành cho nhau đã như một điều hiển nhiên và không ai có thể phủ nhận. Họ vẫn nhất quyết yêu nhau dù có bị ngăn cấm, quyết định có khổ đến mấy cũng có thể nương tựa vào nhau và khó khăn đến vậy nhưng bà Nga chưa từng buông lời trách chồng như Vân Khánh (Lan Phương). Có chăng cũng chỉ là những lời hờn dỗi vu vơ mỗi lúc mỏi mệt, rồi sau đó lại hết ngay.

Ông Mậu cũng không hề thờ ơ như Đức (Hồng Đăng), bà Nga ngày ấy là một “nóc nhà” đúng nghĩa chứ còn gì nữa. Có la, có mắng chồng thế nào thì ông Mậu cũng nhận lỗi chứ có bao giờ phản kháng lại đâu, lại còn nhẹ nhàng an ủi vợ để cho bà nguôi giận nữa cơ mà. 

Dù chồng mất sớm, nhưng bà Nga vẫn luôn coi ông là chỗ dựa cuối cùng mỗi khi gặp chuyện hay mỏi mệt nhất. Người ta nói một người chỉ thực sự mất đi khi không còn ai nhớ đến họ, còn ông Mậu vẫn luôn sống trong lòng mỗi người thân trong gia đình và người vợ đáng thương của mình.

Qua câu chuyện của bà Nga và ông Mậu, tôi như được tiếp thêm một ngọn lửa, tin tưởng ở đâu đó trên cuộc đời này vẫn còn những tình yêu đẹp đẽ như vậy. Nhưng cuộc nói chuyện của hai người còn giúp tôi nhận ra nhiều điều hơn nữa, người mẹ đã hơn nửa đời người lắng lo cho gia đình vẫn không nỡ rời xa các con. Ông Mậu nói với bà: “Chúng lớn cả rồi em à”, nhưng tôi biết những đứa con có lớn đến mấy thì cũng chỉ là những đứa trẻ thơ cần được che chở trong lòng mẹ.

Cái mong ước được gặp lại người mình thương, được tiếp tục những tháng ngày yêu đương dang dở cũng lớn lao đó, nhưng khi phải đứng giữa hai sự lựa chọn thì một người mẹ như bà Nga vẫn chọn các con. 

Từ ngày có các con, bà Nga buộc phải cho những ước mơ cá nhân của mình lui xuống một bậc, lúc trước cũng thế và bây giờ vẫn vậy, gia đình nghiễm nhiên luôn là ưu tiến hàng đầu.

Tôi nghĩ ông Mậu phải chờ vợ mình thêm ít lâu nữa rồi, nhưng chắc chắn là ông cũng vui lòng thôi vì vợ ở lại là để sống cho trọn vẹn một đời. Không chỉ vậy, bà Nga còn sống luôn cho phần đời của chồng nữa. Rõ ràng là như thế, bà đã phải vất vả gấp đôi người khác, cáng đáng cả phần việc của người mẹ và cả người cha.

Đến giờ phút này, mọi chuyện đã êm đẹp hết cả, bà Nga cũng cần được nghỉ ngơi đúng nghĩa, sống những tháng ngày còn lại trong niềm vui và sum vầy cùng con cháu. Rồi sau đó sẽ đi gặp người chồng của mình như lời hẹn ước, một cuộc đời trọn vẹn không còn gì để nuối tiếc nữa.

 

Vậy là chúng ta đã cùng nhau trải qua một hành trình dài với Thương Ngày Nắng Về. Mọi người có cảm nhận gì về bộ phim hãy để lại ý kiến của mình bên dưới phần bình luận và đừng quên tiếp tục ủng hộ những bộ phim tiếp theo của VFC được phát sóng trên các kênh của VTV nha.

 

Theo: Dienanh.net


4.7/5 - (162 votes)
Sưu tầm
Tổng hợp bài viết hữu ích nhất. https://divineshop.vn/tin-tuc
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
- Advertisment -

BÀI VIẾT PHỔ BIẾN