Thứ Sáu, Tháng Tư 19, 2024
Trang chủPHIMThe Glory: Góc khuất của Song Hye Kyo, Lee Do Hyun cùng...

The Glory: Góc khuất của Song Hye Kyo, Lee Do Hyun cùng các nhân vật

Vinh Quang Trong Thù Hận (The Glory) hiện đang là bộ phim truyền hình nhận được sự quan tâm của mình và đông đảo khán giả đầu năm 2023. Với cốt truyện hấp dẫn cùng màn thể hiện xuất sắc đến từ các diễn viên, bộ phim này thực sự rất đáng xem. Đặc biệt là những câu chuyện xoay quanh từng nhân vật trong phim rất có sức hút. Giờ thì cùng mình tìm hiểu nhé.

Moon Dong Eun (Song Hye Kyo)

Moon Dong Eun là nhân vật chính của tác phẩm. Cô là một cô gái ngoan hiền, có hoàn cảnh khó khăn. Vì điều đó, cô luôn trở thành mục tiêu bị các học sinh nhà giàu “chú ý đặc biệt”. 

Cả tâm sinh lý của nữ chính đều bị đám nhà giàu đó để lại dấu vết không thể xóa nhòa. Chưa dừng lại ở đó, ngoại trừ nữ y tá thì không một ai bảo vệ nữ chính. Ngay cả mẹ ruột của cô cũng trở thành nhân tố khiến Dong Eun phải rời khỏi trường.

Về sau, nữ chính trở thành công nhân tại một công xưởng. Cô ôm ấp và xây dựng kế hoạch trả thù trong 18 năm. Dù đã trưởng thành và mạnh mẽ hơn nhưng những di chứng tâm lý vẫn đeo bám cô trong suốt cuộc đời.

Mình rất thương cảm cho số phận của nữ chính. Chỉ vì cái nghèo mà cô đã phải chịu cảnh tổn thương. Ở phần 1, Dong Eun đã khai ngòi cho công cuộc trả thù. Mình khá mong chờ phần 2 để xem nữ chính sẽ hiện thực hóa kế hoạch của bản thân như thế nào. 

Joo Yeo Jeong (Lee Do Hyun)

Joo Yeo Jeong là bác sĩ đồng thời là thầy dạy cờ vây của Dong Eun thời đại học. Nam chính khiến mình cảm mến nhờ sự dễ thương, gần gũi và thân thiện. Đặc biệt, anh dành cho nữ chính một tình cảm sâu sắc và sẵn sàng trở thành bạn đồng hành của Dong Eun trong công cuộc trả thù.

Tuy nhiên, đằng sau dáng vẻ thư sinh đó, nam chính khiến mình tò mò về cuộc sống thực sự của anh. Yeo Jeong phải điều trị tâm lý thường xuyên, anh luôn bị ám ảnh về sự ra đi của cha mình năm xưa. 

Chưa dừng lại ở đó, con trai viện trưởng không ít lần bị bắt gặp khi cố gắng tái hiện thủ pháp của kẻ tù nhân năm đó. Những điều này khiến mình dự đoán, Yeo Jeong có thể đang che giấu một bí mật động trời liên quan đến tình trạng của bản thân. Mình tin rằng sang phần 2, nam chính sẽ gỡ bỏ “lớp mặt nạ” và cho thấy con người thật của anh.

>>Xem thêm: Khi phim Hàn biến loạt cảnh ẩm thực thành xứ sở “vua đầu bếp”

Park Yeon Jin (Lim Ji Yeon)

Park Yeon Jin là kẻ cầm đầu hội “chú ý” nữ chính Moon Dong Eun. Cô ta chỉ huy các bạn của mình “bón hành” cho nữ chính trong suốt quãng thời gian đi học chỉ để thỏa mãn bản thân. Đến khi trưởng thành, cô ta luôn lên giọng với người khác vì có gia thế và địa vị trong xã hội.

Đằng sau dáng vẻ tàn độc đó, cô ta cũng mang trong mình góc khuất. Học lực của Yeon Jin vốn không giỏi nên khi trở thành biên tập viên thời tiết, cô ta đã thuê người viết kịch bản hộ. Thậm chí, cô ta còn che giấu chồng khi lén mang thai con của bạn thân. Về sau, cô luôn nơm nớp lo sợ việc con gái không phải là con ruột của chồng bị bại lộ.

Nhưng dù hoàn cảnh thế nào thì mình vẫn cho rằng cô là một kẻ lạm dụng quyền lực và tiền bạc để biến những kẻ yếu thế thành người mua vui cho mình. Dẫu sao thì hành động của Yeon Jin rất đáng lên án và phải chịu trừng phạt thích đáng.

Ha Do Yeong (Jung Sung Il)

Ha Do Yeong là chủ tịch của một công ty lớn đồng thời là chồng của Yeon Jin. Anh là một người yêu chiều vợ con hết mực. Chưa kể, việc đam mê cờ vây và cuộc gặp vô tình với Dong Eun đã khiến anh hứng thú với nữ chính.

Tuy nhiên, dù tài giỏi và giàu có nhưng anh lại không ngờ rằng bản thân bị vợ “cắm sừng” khi con gái hiện tại không phải là con ruột của anh. Chưa dừng lại ở đó, anh cũng không biết rằng vợ mình từng gian díu với bạn thân và từng là “chị đại học đường”. 

Với những tiết lộ ban đầu đến từ nữ chính, mình khá tò mò không biết rằng nam phụ sẽ chịu cú sốc ra sao khi phát hiện người vợ của anh là một kẻ không mấy tốt đẹp như anh thường nghĩ.

Jeon Jae Jun (Park Sung Hoon)

Jae Jun là một trong những thành viên của hội “bón hành”. Anh từng bắt Dong Eun đứng dưới mưa để săm soi cô. Đến tuổi trưởng thành, anh cho thấy bản thân là kẻ háo sắc và có xu hướng bạo lực.

Tuy nhiên, ở một góc nhìn khác, mình lại thấy hắn ta rất thương con gái. Khi biết được con của Yeon Jin là con ruột, hắn hết lòng yêu thương và che chở, mong muốn được nuôi cô bé. Ngoài ra, tên háo sắc này còn bị mù màu nên mỗi khi ai nhắc đến màu sắc, hắn đều trở nên nhạy cảm.

Sara (Kim Hieora)

Một kẻ phản diện khác cũng nhận được sự chú ý của mình chính là Sara. Cô ta là bạn với Yeon Jin và đã từng gây nên những vết sẹo khó lành cho Dong Eun trong quá khứ.

Sara là con cưng nhà tài phiệt. Dù không thích đến nhà thờ nhưng vì bị bố bắt ép, cô đã miễn cưỡng trở thành thành viên của ca đoàn. Chưa dừng lại ở đó, cô ta là một kẻ thác loạn, thường xuyên được mẹ dung túng và hỗ trợ. 

Ở phần đầu, cô ta đã bị Dong Eun bắt giao nộp tiền để che đậy bí mật. Mình tò mò không biết rằng đến phần sau, Sara sẽ tiếp tục phải nhận những hậu quả nào với tội lỗi năm ấy.

Hye Jeong (Cha Joo Young)

Cũng là một người đã hại nữ chính năm xưa, giờ đây cuộc sống của Hye Jeong không khá khẩm hơn là mấy. Dù làm tiếp viên hàng không nhưng thu nhập của cô ta không quá cao. Vì thích sĩ diện với bạn bè, cô thường xuyên khoe khoang. Thậm chí khi bị bạn bè giễu cợt, châm chọc, dù nhục nhã nhưng cô vẫn gắng gượng duy trì mối quan hệ “dĩ hòa vi quý” với bọn họ.

Bởi xuất phát điểm chỉ là con của một tiệm giặt ủi nên Hye Jeong luôn cố gắng kết thân với các đại gia mong có cơ hội đổi đời. Đôi khi chính điều đó lại khiến cô trở thành kẻ dễ bị Dong Eun nắm thóp và điều khiển nhất.

>>Xem thêm: Phim Hàn đổi cast vào phút chót: Hwang Jung Eum “gỡ” 1 bàn thua

Son Myeong O (Kim Gun Woo)

Son Myeong O là thành viên cuối cùng trong hội nhóm “bón hành” của Yeon Jin. Anh ta là tên sai vặt của Jae Jun từ thuở trung học đến khi trưởng thành. Trong nhóm bạn, anh ta là kẻ bị coi khinh nhất vì không có gì trong tay ngoài cái mác “cận vệ của thiếu gia Jae Jun”. Đồng thời trong quá khứ anh ta cũng là người đã cướp nụ hôn đầu của Dong Eun.

Về sau, anh may mắn được Dong Eun đưa vào kế hoạch trả thù. Nhưng với bản tính hiếu thắng, anh ta đã vội vàng hành động và rồi mất tích một cách đột ngột trong sự ngỡ ngàng của mọi người. 

Theo mình suy đoán, Myeong O có thể đã bỏ mạng dưới tay Yeon Jin khi cố phanh phui tội lỗi của cô. Suy cho cùng, đây cũng là cái kết dành cho kẻ hám hư vinh.

Kang Hyeon Nam (Yum Hye Ran)

Là nhân vật tấu hài nhất trong The Glory nhưng Kang Hyeon Nam cũng có một hoàn cảnh đáng thương. Bà là giúp việc trong nhà chủ tịch, về sau trở thành “điệp viên” cho nữ chính Dong Eun. Tuy nhiên, bà có một người chồng bạo lực, đến mức nữ phụ này phải đề nghị Dong Eun giúp mình tiễn chồng sang thế giới bên kia.

Dù cơ cực nhưng mình thấy rằng trong bà vẫn mang tinh thần lạc quan. Hyeon Nam cũng là một trong những người hiếm hoi có thể khiến nữ chính thoải mái và bật cười. Từ những số phận khốn khổ, bà và nữ chính không những thành bạn mà còn trở thành cộng sự ăn ý trong công cuộc trả thù của Dong Eun.

>>Xem thêm: Song Joong Ki và những lần bùng nổ hóa học với bạn diễn nam

Vừa trên, mình đã điểm qua những hoàn cảnh và góc khuất của những nhân vật tiêu biểu trong phim. Mỗi người có một câu chuyện riêng, một bí mật riêng. Tuy nhiên, dù cuộc sống không hoàn hảo nhưng việc lợi dụng tiền và địa vị để tìm niềm vui trên người có hoàn cảnh khó khăn hơn là điều không thể chấp nhận được. 

Mình mong rằng ở phần 2, những bí mật sẽ được phơi bày, nữ chính có thể đòi lại được công bằng cho bản thân, hội “bón hành” sẽ phải trải giá thích đáng cho tội lỗi của họ. Cùng mình chờ đón phần sau của The Glory sẽ được lên sóng vào tháng 3 tới nhé!

 

 

Theo: Dienanh.net


Sưu tầm
Tổng hợp bài viết hữu ích nhất. https://divineshop.vn/tin-tuc
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
- Advertisment -

BÀI VIẾT PHỔ BIẾN