Thứ Năm, Tháng Tư 25, 2024
Trang chủPHIMThái Hòa gánh cả nhà trong Cây Táo Nở Hoa, nuôi con...

Thái Hòa gánh cả nhà trong Cây Táo Nở Hoa, nuôi con thiên hạ ở Mẹ Rơm

Có một diễn viên được mệnh danh là “Ông vua phòng vé”, “diễn viên hài triệu USD”, “chỉ nhìn mặt thôi đã buồn cười”,… Nói đến đây chắc hẳn các bạn đã đoán được người tôi đang nhắc đến đó chính là diễn viên Thái Hoà.

Và thật bất ngờ khi gương mặt hài hước đó cũng có lúc đảm nhận vai diễn trầm lắng, có thể lấy đi nước mắt của hàng triệu khán giả trên sóng truyền hình. Chúng ta thấy một anh Ngọc hết lòng vì gia đình trong Cây Táo Nở Hoa, chàng Mô “gù” nuôi con thiên hạ trong Mẹ Rơm đã khiến biết bao khán giả cảm động.

 Bộ phim Cây Táo Nở Hoa chắc chắn đã không còn quá xa lạ với khán giả Việt, thời điểm phim lên sóng tôi để ý ai ai cũng bị lôi cuốn vào từng tập phim. Có người đồng cảm, xót thương cho số phận của anh Ngọc nhưng cũng có người chỉ trích mạnh mẽ những đứa em “báo” như Ngà (Trương Thế Vinh), Châu (Thuý Ngân) Báu (Nhã Phương) và Dư (Song Luân). 

Tôi thấy bi kịch trong Cây Táo Nở Hoa cũng là những chuyện cực kì thực tế, trong gia đình Việt Nam vẫn thường hay gặp đó thôi. Anh Ngọc chính là nhân vật lấy đi rất nhiều nước mắt của tôi, nhìn cảnh một mình anh phải “gánh” cả gia đình mà quên đi hạnh phúc của vợ con khiến tôi vô cùng xót xa.

 Trong phim Thái Hòa diễn chân thực, không cần phải nói nhiều, diễn nhiều, cũng đủ chuyển tải được trọn vẹn tình yêu thương với các em, với vợ con, qua ánh mắt, hành động. Và cũng chính Thái Hoà đã mang đến cho khán giả những cảm xúc lẫn lộn từ thương cảm nhân vật đến tức giận rồi đau xót với phận đời đầy khó khăn, trắc trở của anh. Anh Ngọc vừa phải làm cha, vừa phải làm mẹ để nuôi nấng 4 đứa em, lúc trưởng thành 4 người em chỉ biết “bám” anh trai khiến cho bi kịch chồng chất bi kịch.

 Sang đến bộ phim Mẹ Rơm đang được phát sóng giờ vàng trên VTV1, một lần nữa nam diễn viên lại khiến mọi người ấn tượng với hình tượng khắc khổ, nghèo khó. Chàng Mô “gù” trong Mẹ Rơm là một người hiền ơi là hiền, cực kỳ thật thà và tốt bụng đến nỗi… nuôi con thiên hạ, không biết đây là quá hiền không thể phản kháng được hay thú vui của anh là rước công chuyện vào người nữa. Thiệt sự, cả hai phim Thái Hoà đều có một nét chung: vì người khác mà quên đi bản thân và quyền lợi của mình.

 Thế nhưng tôi lại cảm thấy nét diễn trong hai phim có gì đó rất khác biệt, chứ không hề bị một màu. Từ khi Mẹ Rơm phát sóng đến giờ, tôi để ý chưa một khán giả nào nói Mô giống Ngọc hết cả. Cũng là vai nghèo với nhau nhưng tôi nghĩ bản thân Thái Hoà cũng biết cách làm mới chính mình để bản thân không bị trùng lặp, vậy nên khán giả vẫn cứ yêu thích anh mãi thôi.

 Kể ra thì số phận của Thái Hoà trên phim truyền hình cũng lận đận lắm chứ, đó là kết quả của việc chọn lọc kỹ lưỡng các kịch bản của nam diễn viên, chứ không phải phim gì mời anh cũng tham gia đâu nha. Số phận anh Ngọc trong Cây Táo Nở Hoa dù khổ đến cách mấy cũng có lúc “nở hoa”, vậy còn chàng Mô trong Mẹ Rơm thì sao? Liệu Mô có tìm thấy ánh sáng phía cuối đường hầm? Hãy cùng tôi đón xem phim để biết kết quả nhé!

 

 

 

Theo: Dienanh.net


Sưu tầm
Tổng hợp bài viết hữu ích nhất. https://divineshop.vn/tin-tuc
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
- Advertisment -

BÀI VIẾT PHỔ BIẾN