Kéo xuống để xem tiếp


Oh! My Ghost (Ối! Có Ma) là tác phẩm đến từ Hàn Quốc, thuộc thể loại kinh dị pha chút phiêu lưu, hài hước. Bộ phim với thời lượng 137 phút nhưng nội dung lại hoàn toàn sáo rỗng với những tình huống khó có thể ngờ được.

 

Trailer Oh! My Ghost

 

Câu chuyện của phim bắt đầu với một thanh niên trẻ tuổi tên Tae Min (Jeong Jin Woon), đang xem tarot cho vị khách nữ về vấn đề tình cảm. Điểm đặc biệt là Tae Min có thể nhìn thấy được ma, trò chuyện và thậm chí là chạm vào được chúng. Tuy nhiên, anh đang mắc nợ và cần tìm một công việc khác ổn định hơn. Tae Min xin vào làm trong một studio quay quảng cáo nhưng anh chẳng có kinh nghiệm gì và được nhận vào trực ca đêm tại đây. Công việc này chẳng ai dám làm vì có một ma nữ luôn hù doạ khi về đêm.

 

 

Anh chàng có khả năng tâm linh Tae Min và cô ma nữ Kong Yi
Anh chàng có khả năng tâm linh Tae Min và cô ma nữ Kong Yi

 

Cốt truyện của phim sẽ thú vị nếu như phim có cách xây dựng và triển khai các tình tiết một cách có lý hơn là cứ loay hoay lồng ghép từng diễn biến nhỏ nhặt, không mục đích. Hơn phân nửa thời lượng phim, người xem sẽ khó xác định được đâu là vấn đề chính mà tác phẩm muốn khai thác sâu vì cứ đang kể chuyện này là lại chuyển sang chuyện khác một cách vô tội vạ.

Bộ phim vì vậy cũng gặp phải vấn đề cắt xén và chuyển cảnh lộn xộn. Dù nội dung không hề cao siêu nhưng nếu bạn theo dõi nhiều lúc sẽ cảm thấy hoang mang vì không hiểu từ đâu, từ lý do hay hoàn cảnh gì mà lại đột ngột xuất hiện tình tiết này. Có thể nói, khâu hậu kỳ của phim chắc cũng sẽ rất đau đầu khi cứ được vài cảnh phim lại cắt và tiếp nối một cảnh khác chẳng hề liên quan vào. Thậm chí nhiều diễn biến còn bị cho qua một cách khó hiểu dẫn đến tổng thể một bộ phim chắp vá không có hồi kết.

 

 

Câu chuyện của Oh! My Ghost tồn tại rất nhiều sạn
Câu chuyện của Oh! My Ghost tồn tại rất nhiều sạn

 

Là bộ phim có yếu tố ma quái tâm linh, Oh! My Ghost mang đến một cảm giác khó chịu cho người xem bởi sự cẩu thả, sơ sài trong kịch bản lẫn tạo hình nhân vật. Những hồn ma trong phim dường như chỉ được tạo ra cho có mặt điểm danh chứ không có hướng phát triển sâu sắc nào. Đồng thời, vài chi tiết hài được chèn vô nhưng hiệu quả lại âm điểm vì nó vô cùng nhạt nhẽo và kém duyên.

Về thông điệp, ý nghĩa, người xem cũng sẽ rất khó để hiểu được do từ đầu đến cuối nội dung phim đã là một mớ hỗn độn, động cơ nhân vật cũng như từ trên trời rơi xuống. Cộng hưởng với những điều trên là diễn xuất đơ toàn tập của dàn diễn viên, nhất là những nhân vật tuyến chính. Biểu cảm của họ ở mỗi cảnh quay đều bất biến và đọc thoại như đang trả bài thuộc lòng. Các nhân vật phụ diễn ổn hơn nhưng cũng chưa đủ để cứu vớt cho một bộ phim tệ toàn tập.