Chủ Nhật, Tháng Tư 28, 2024
Trang chủPHIMGia Đình Mình Vui Bất Thình Lình: Ngân - Sơn bị lu...

Gia Đình Mình Vui Bất Thình Lình: Ngân – Sơn bị lu mờ vì Lan Phương

Bộ phim Gia Đình Mình Vui Bất Thình Lình đến nay đã phát sóng hơn 15 tập với nhiều tình tiết hài hước xen lẫn cảm xúc, từ đó phim gây nhiều tranh cãi trên mạng xã hội. Bên cạnh những ý kiến bày tỏ sự yêu thích tôi còn bắt gặp những ý kiến trái chiều cho rằng kịch bản không sát thực tế. 

Nhân vật bà Cúc (NSND Lan Hương) trong vai mẹ chồng nhưng lại thương con dâu hơn cả con ruột, dù biết đây là điều tích cực nhưng tôi cho rằng đời thực chẳng có mẹ chồng nào như vậy cả.

>>> Xem thêm: Ngọc Anh (Gia Đình Mình Vui Bất Thình Lình): Mong khán giả “nhẹ tay”

 Đến cả nàng dâu thứ Ngọc Hà (Lan Phương) nổi tiếng bởi tính lanh chanh, nhõng nhẽo, vô tư quá đáng khiến khán giả khó chịu vì thực tế tìm đâu ra được một người như thế. Ngoài ra, với sự góp mặt của cặp đôi Khả Ngân – Thanh Sơn, trong phim lại vào vai vợ chồng làm tôi ngóng từng tập phim để xem “ô tê pê” của mình. Thế nhưng, tôi có cảm giác dường như nhân vật Hà đã “quá lố” chiếm hết spotlight của Ngân – Sơn rồi.

 Trong phim, Hà được nhận xét là người có tính cách nhiệt tình, đôi khi nhiệt tình quá lại thành kém duyên khi can thiệp quá sâu vào chuyện của người khác. Khán giả xem phim ngày càng ức chế bởi vai này thực sự rất “lố”. Theo tôi tìm hiểu trong nghệ thuật văn chương, sân khấu hay điện ảnh nói chung có phép nói quá lên để tăng thêm phần kịch tính. 

 Tuy vậy trong truyền hình Việt đôi khi vận dụng chưa khéo điều này, nhiều tình tiết không hợp tình hợp cảnh lại được lặp đi lặp lại quá nhiều và khác xa với thực tế, khán giả xem phim phát cáu cũng là điều dễ hiểu. Tôi nghĩ chúng ta cần làm phim một cách bình thường, không quá cương cũng như quá nhu, không vẽ vời rời xa thực tế mà vẫn là phim hay, phim tốt.

 Bên cạnh đó, tôi còn tiếc cho các diễn viên khác nhất là cặp đôi Thanh Sơn – Khả Ngân, cặp diễn viên truyền hình ăn ý của biết bao nhiêu fan hâm mộ lại bị lu mờ trước vai diễn của Lan Phương. Những tình tiết từ khi Trâm Anh và Danh quen nhau cho đến ra mắt gia đình, đám cưới rồi đêm tân hôn đều gặp rắc rối và đại đa số những nguyên nhân đều là do Hà gây ra.

 Tôi không biết đây là sự vô tình hay cố ý của biên kịch nhưng nó vô tình làm khán giả có cái nhìn khó chịu về nhân vật này. Những tập phim sau này Hà và Trâm Anh đã có vẻ hòa thuận hơn, nhận ra điểm tốt của nhau xem như cũng đã an ủi khán giả xem phim. Sau bao nhiêu sóng gió, người đau khổ nhất vẫn là khán giả xem phim mà thôi.

Dù có nhiều ý kiến trái chiều nhưng chúng ta không thể phủ nhận tài năng của Lan Phương, cô diễn xuất rất xuất sắc và tạo ra một nhân vật mang tính thương hiệu của phim. Về tổng thể, Gia Đình Mình Vui Bất Thình Lình tính đến thời điểm bây giờ đều ổn, dễ chịu, dễ xem và thu hút được rất nhiều đối tượng. Chỉ với việc kịch bản Việt đã là một điểm cộng rất lớn cho bộ phim rồi, vì thế tôi luôn mong chờ từng tập phim phát sóng.

 Bỏ qua những lỗi nhỏ nhặt thì Gia Đình Mình Vui Bất Thình Lình vẫn là bộ phim đáng xem, nếu bạn cũng yêu thích chủ đề tâm lý tình cảm gia đình. Hãy nhớ đón xem các tập phim tiếp theo nha!

 

 

Theo: Dienanh.net


Sưu tầm
Tổng hợp bài viết hữu ích nhất. https://divineshop.vn/tin-tuc
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
- Advertisment -

BÀI VIẾT PHỔ BIẾN