Thứ Tư, Tháng Năm 1, 2024
Trang chủPHIMTin Tức PhimPhim Việt được ưu ái phát sóng giờ vàng nhưng khán giả...

Phim Việt được ưu ái phát sóng giờ vàng nhưng khán giả không mặn mà

Phim truyền hình là cả một bầu trời tuổi thơ đối với các thế hệ 8x, 9x khi mà công nghệ chưa phát triển mạnh mẽ, phương tiện giải trí là một chiếc tivi to đùng. Thế nhưng những năm gần đây tôi thấy khán giả họ không còn mặn mà nhưng xưa nữa, một phần vì có quá nhiều lựa chọn giải trí, phần còn lại vì nội dung phim ngày càng nhàm chán, một màu. Cùng tôi điểm qua xem một vào bộ phim bị khán giả quăng “bơ” dạo gần đây trên sóng VTV nhé!

 Đấu Trí

Một “đứa con tinh thần” mới toanh của đạo diễn Nguyễn Danh Dũng đang được phát sóng hằng ngày trên khung giờ vàng của VTV1, đó là bộ phim Đấu Trí. Theo tôi tìm hiểu đây là bộ phim về đề tài chính luận, lấy cảm hứng từ những đại án y tế rúng động xã hội. Chính vì vậy ngay khi đoạn trailer vừa ra mắt đã thu hút rất nhiều sự quan tâm của khán giả, mọi người đều hy vọng đây sẽ là “bom tấn” tiếp theo của đạo diễn Nguyễn Danh Dũng.

 Nhưng sự thật luôn khiến người ta thất vọng, phim tình tiết quá cũ, không mới mẻ tí nào. Từ những tập đầu tiên tôi cảm nhận phim khá nhạt, tình tiết diễn biến quá nhanh. Lần đầu tiên tôi thấy một đội cảnh sát đi đến đâu thắng đến đó không hề gặp một chút khó khăn gì, phim mới phát sóng chưa đầy 10 tập thì nhân tố nguy hiểm nhất đã bị tóm gọn. Vậy thì còn gì gay cấn nữa, khán giả không mặn mà cũng đúng thôi.

 Đấy là về diễn biến của phim, xét về tuyến nhân vật cũng có nhiều điều khán giả chưa hài lòng. Trong phim, Doãn Quốc Đam vào vai Tuấn “nháy”. Việc nháy mắt là một đặc điểm nhận dạng của anh mà đạo diễn cố tình xây dựng lên. Mới đầu tôi thấy khán giả vô cùng thích thú nhưng về sau Doãn Quốc Đam lạm dụng “nháy” nhiều quá khiến ai cũng khó chịu, người xem phim cũng có cảm giác mỏi mắt theo. 

Đồng thời việc xuất hiện liên tục nhiều nhân vật mới cũng khiến người xem loạn não vì nhớ tên nhân vật. Tôi để ý cứ vài tập lại có một nhân tố mới xuất hiện khiến khán giả không tài nào nhớ hết các nhân vật và vai trò của họ. Vì vậy nhiều người “gãy ngang” cũng là chuyện dễ hiểu, bởi vậy mới nói không phải cứ phát sóng giờ vàng là “ăn khách” đâu nha.

 Ga-ra Hạnh Phúc

Ga-ra Hạnh Phúc là bộ phim nối sóng “cơn sốt màn ảnh” Thương Ngày Nắng Về của đạo diễn Bùi Quốc Việt. Phim quy tụ dàn diễn viên đình đám của vũ trụ VFC như Quỳnh Kool, Bình An, Duy Hưng, Bảo Anh,… Bên cạnh đó, tạo hình của các diễn viên cũng là điều thu hút khán giả, Quỳnh Kool cắt tóc để vào vai cô nàng tomboy, đanh đá, cá tính khiến tôi bất ngờ vì trước giờ tôi chỉ biết Quỳnh Kool qua những vai bánh bèo, tiểu thư, công chúa mà thôi.

 Thế nhưng sau mấy tập đầu tôi nhận thấy nội dung phim chưa ấn tượng, không tạo hiệu ứng viral như Thương Ngày Nắng Về. Tôi còn nhớ vào tập 3 phim đã để lộ một hạt sạn khó đỡ, phân cảnh nữ chính Sơn Ca đi mua rau nhưng ở bên góc trái màn hình vẫn còn nguyên hình ảnh người cầm máy quay. Có lẽ do đây là bộ phim vừa quay vừa phát sóng nên phần hậu kỳ phải làm thật tốc độ để còn kịp “deadline”. Vì vậy chuyện sai sót là không thể tránh khỏi. 

 Nhiều khán giả thấy thích thú với tình huống dở khóc dở cười này nhưng cũng có người khó chịu ra mặt. Tôi nghĩ phim cần rút kinh nghiệm về vấn đề này. Ngoài ra khả năng diễn xuất của các diễn viên cũng là chủ đề được bàn tán sôi nổi, nhiều khán giả cho rằng Quân (Bình An) diễn đơ, gương mặt gượng gạo gây thất vọng cho người xem. Dù phim được ưu ái phát sóng giờ vàng của VTV3 nhưng tôi thấy lượt xem ít ỏi vô cùng, điều này làm tôi khá băn khoăn rằng do khán giả ngày càng khắt khe hơn hay vì nội dung quá cũ?

 Chồng Cũ, Vợ Cũ, Người Yêu Cũ

Trong danh sách này không thể nào thiếu phim Chồng Cũ, Vợ Cũ, Người Yêu Cũ, cá nhân tôi công nhận phim này “flop” thật. Mới đọc tựa đề phim tôi đã cảm nhận được sự rườm rà, lê thê, còn cách triển khai nội dung bên trong càng thất vọng hơn.

 Chồng Cũ, Vợ Cũ, Người Yêu Cũ bị nhận xét là quá phức tạp, các mối quan hệ của tuyến nhân vật chồng chéo lên nhau khiến tôi phải “xoắn não” mỗi khi xem phim, rắc rối vô cùng. Tôi thấy người ta xem phim là để giải trí mà, phim phức tạp như thế chắc chắn sẽ bị khán giả tẩy chay ngay. Các tình huống hiểu nhầm, mâu thuẫn giữa các nhân vật bị “nhồi nhét” vào mỗi tập phim với tần suất dày đặc. Việc quá tham lam drama như vậy khiến người xem nặng nề. Tính tới thời điểm này tôi thấy đây là bộ chán nhất từ trước đến giờ luôn.

 Có thể thấy phim Việt dần giảm sức nóng, không còn sự hấp dẫn như trước đây nữa. Bên cạnh đó việc xuất hiện thêm nhiều chương trình giải trí khác, bắt trend nhanh thu hút nhiều khán giả hơn. Tôi hy vọng trong tương lai sẽ có thêm những bộ phim truyền hình chất lượng, đầu tư chỉn chu để vực dậy thị trường phim Việt.

 

Theo: Dienanh.net


4.9/5 - (76 votes)
Sưu tầm
Tổng hợp bài viết hữu ích nhất. https://divineshop.vn/tin-tuc
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
- Advertisment -

BÀI VIẾT PHỔ BIẾN