Thứ Tư, Tháng Năm 1, 2024
Trang chủPHIMTin Tức PhimChi tiết về LGBTQ+ trong Thor 4 quá mờ nhạt, MCU tiếp...

Chi tiết về LGBTQ+ trong Thor 4 quá mờ nhạt, MCU tiếp tục phạm sai lầm

Khi Natalie Portman và đạo diễn Taika Waititi hết mình ca ngợi yếu tố liên quan đến người đồng tính trong Thor: Love And Thunder ở buổi chiếu sớm của bộ phim, tôi đã mong rằng cách nhìn nhận về cộng đồng LGBTQ+ của MCU sẽ khác đi. 

Đáng tiếc, điều đó đã không thể xảy ra. Có thể bạn không biết, không có bất kỳ một nhân vật đồng tính nào xuất hiện trong vũ trụ điện ảnh Marvel cho đến khi Avengers: Endgame – bộ phim thứ 22 của hãng ra mắt. 

Tuy nhiên, đó lại là một người đàn ông không rõ danh tính do đồng đạo diễn Joe Russo thủ vai. Ba năm sau, vũ trụ này tiếp tục thể hiện rằng họ đã có cái nhìn thoáng hơn về cộng đồng LGBTQ+, thế nhưng đáng tiếc mới chỉ chập chững những bước đầu tiên.

Cộng đồng LGBTQ+ trong Thor 4

Trong Thor: Tình Yêu Và Sấm Sét, Thần Sấm gặp lại Jane Foster – người đang chống chọi với căn bệnh ung thư bất ngờ có được sức mạnh của Mjolnir. Khi Gorr – kẻ quyết tâm tàn sát mọi vị thần xuất hiện, cặp đôi quyết định tập hợp các đồng minh khác là Valkyrie và Korg để đánh bại kẻ diệt thần và cứu những đứa trẻ Asgardian bị bắt làm con tin.

Chi tiết liên quan đến LGBTQ+ ở Thor 4 được thể hiện rõ nhất ở Valkyrie và Korg, tuy nhiên mọi thứ chỉ mới dừng lại ở những mẩu tin vụn vặt. Là hai nhân vật khá thú vị trong truyện tranh Marvel, thật đáng tiếc khi bản dạng giới của Valkyrie và Korg chỉ được miêu tả theo một cách tinh tế. Khi đánh giá tổng thể về cách Marvel miêu tả các nhân vật LGBTQ+ trong Thor 4, tôi cảm thấy có lẽ Marvel và Disney cần nỗ lực hơn rất nhiều.

Yếu tố LBGTQ + trong Thor 4 có phải là được thêm vào cho có?

Mặc dù những chi tiết liên quan đến cộng đồng LGBTQ+ trong Thor 4 không có gì quá đột phá, thế nhưng bộ phim đã thành công trong việc miêu tả giới tính của một nhân vật theo một cách bình thường nhất có thể, không cố gắng gồng mình để nhồi nhét mọi thứ vào phim. Valkyrie hôn tay một cô gái và nói về nỗi đau mất đi người thương, còn Korg đề cập đến hai người cha của mình. 

Mặc dù những khoảnh khắc này không ảnh hưởng lớn đến cốt truyện, thế nhưng chúng vẫn ít nhiều đại diện cho cộng đồng LGBTQ+. Thor: Love and Thunder đề cập đến cộng đồng LGBTQ+ nhiều hơn bất kỳ bộ phim nào của MCU ra mắt trước đây và tôi nghĩ đây là bước tiến đáng khen. Đáng tiếc là bộ phim đã không tạo cơ hội cho MCU bước xa và đúng hướng hơn.

Thor 4 làm tôi thất vọng vì quá nhiều hứa hẹn

Có lẽ tôi phải tự trách bản thân khi kỳ vọng cao một cách vô lý về các yếu tố liên quan đến cộng đồng LGBTQ+ trong MCU. Thế nhưng tôi cũng ước rằng những người liên quan đến bộ phim đừng hứa hẹn quá nhiều về Thor: Love and Thunder. Tại San Diego Comic-Con năm 2019, một nữ diễn viên từng khẳng định Valkyrie sẽ đi tìm nữ hoàng của cô ấy trong lần xuất hiện tiếp theo và bản thân chủ tịch Marvel Studios – Kevin Feige cũng đồng tình về chia sẻ này. 

Thế nhưng sau cùng, bộ phim không chỉ thiếu đi tình tiết lãng mạn dành cho Valkyrie mà đoàn làm phim còn thất hứa. Hành trình phát triển của Valkyrie cũng không được thể hiện rõ trong phần phim này. Ngoài cuộc trò chuyện ngắn ngủi với Korg về tình yêu, nhân vật này hoàn toàn bị lù mờ bởi cặp đôi chính. Màn debut của cô trong Thor:  Ragnarok đã cho tôi thấy cách cô tự vực dậy bản thân từ cuộc sống ảm đạm, uống rượu để thoát khỏi quá khứ và nỗi tuyệt vọng khi mất đi những người yêu thương. 

Valkyrie học cách đặt niềm tin vào bản thân và chiến đấu vì điều gì đó một lần nữa, dẫn đến việc cô gia nhập Avengers và lãnh đạo New Asgard. Tôi cảm thấy Thor 4 không chỉ thất bại trong việc đề cập tới hành trình tìm nữ hoàng của cô mà còn biến cô thành nhân vật thiếu điểm nhấn. Phải mất ba bộ phim trong hơn năm năm chỉ để xem một cảnh Valkyrie và Korg nói về giới tính của mình, nhưng mọi thứ lại bị đẩy xuống mức tối giản nhất. 

Điều này cho thất Marvel và Disney đã không tận dụng cơ hội để làm nổi bật Valkyrie và Korg, không bù đắp cho việc họ từng làm với những nhân vật thuộc cộng đồng LGBTQ+. Nói một cách đơn giản, thất bại tới hai lần và hầu như không thành công trong lần thử thứ ba không thể được coi là tiến bộ của MCU.

MCU tiếp tục gặp vấn đề với cộng đồng LGBTQ+ trong Thor 4

Không có gì bất ngờ khi Disney tiếp tục chỉ chạm nhẹ vào yếu tố LGBTQ+ để tránh các lệnh cấm trên toàn thế giới và ngăn cản sự giận dữ của những khán giả bảo thủ. Tuy nhiên, vẫn có cách để họ công khai giới tính của các nhân vật thuộc cộng đồng LGBTQ+  theo một cách rõ ràng mà không gây sóng gió. Tôi phải thừa nhận rằng cho đến thời điểm hiện, MCU vẫn chưa thể vượt qua được những định kiến mà họ tự xây dựng ra trước đây. 

Trước Thor 4, EternalsDoctor Strange 2 cũng giới thiệu các nhân vật đồng tính khác như Phastos và hai người mẹ của America Chavez. Thật thất vọng, Phastos chỉ có đúng hai cảnh với chồng mình và điều này làm giảm tác động của nụ hôn đồng tính đầu tiên trong MCU. Ở Doctor Strange 2, chiếc ghim lá cờ kiêu hãnh nhỏ bé của America Chavez vẫn là dấu hiệu duy nhất về giới tính của nữ siêu anh hùng và một đoạn hồi tưởng ngắn về hai người mẹ của cô. 

Loki là một nhân vật lưỡng tính, tuy nhiên, MCU đã làm tôi thất vọng khi từ chối khám phá sự phức tạp trong giới tính của anh trong suốt 10 năm anh xuất hiện trên màn ảnh. Rõ ràng là Disney – công ty mẹ của Marvel Studios đang tích cực từ chối việc đưa thêm các yếu tố LGBTQ+ vào trọng tâm trong các dự án của MCU. 

Hy vọng trong tương lai, đặc biệt là sau khi nhận ra được những sai lầm trong Thor: Love And Thunder, hãng phim sẽ có nhiều thay đổi và các chi tiết liên quan đến cộng đồng LGBTQ+ sẽ được lồng ghép rõ ràng và đáng nhớ hơn. Nếu không thể làm một cách có ý nghĩa, tôi nghĩ rằng hãng tốt nhất không nên làm.

 

Theo: Dienanh.net


4.9/5 - (71 votes)
Sưu tầm
Tổng hợp bài viết hữu ích nhất. https://divineshop.vn/tin-tuc
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
- Advertisment -

BÀI VIẾT PHỔ BIẾN