Thứ Sáu, Tháng Ba 29, 2024
Trang chủPHIMHội nhân vật ngô nghê nhất The Glory: Cha Joo Young dại...

Hội nhân vật ngô nghê nhất The Glory: Cha Joo Young dại không ai bằng

Dù đã lên sóng được hơn 1 tuần nhưng sức hút của Vinh Quang Trong Thù Hận phần 2 chưa hề có dấu hiệu hạ nhiệt. Không chỉ màn thể hiện lôi cuốn đến từ Song Hye Kyo, Lim Ji Yeon mà những gương mặt khác trong phim cũng để lại dấu ấn thú vị trên màn ảnh nhỏ. Đặc biệt là những nhân vật ngô nghê trong The Glory, họ đã khiến mình phải ngã ngửa trước thái độ và hành động của họ.

Choi Hye Jeong (Cha Joo Young)

Đối với mình, Choi Hye Jeong là một trong nhân vật hay ho nhất của The Glory. Cô cùng hội với Park Yeon Jin (Lim Ji Yeon), từng “bón hành” cho nữ chính Moon Dong Eun (Song Hye Kyo) thuở trung học. Tuy nhiên, vì xuất thân từ tiệm giặt ủi nên nữ phụ này thường xuyên bị đám bạt hắt hủi, coi thường.

Đến tuổi trưởng thành, Hye Jeong trở thành tiếp viên hàng không. Cô luôn ôm mộng cưới đại gia, sống cảnh sung túc. Thậm chí, cô nàng còn nhiều lần cặp kè với Jae Jun (Park Sung Hoon) và Son Myeong O (Kim Gun Woo). Đa tình là vậy nhưng Hye Jeong rất thích Jae Jun và từng mong một lần được cưới cậu bạn này.

Trong suốt 16 tập phim, mình công nhận Choi Hye Jeong đã giúp ích cho nữ chính khá nhiều trong công cuộc báo thù. Tuy nhiên, vì quá mê hư danh mà đôi lúc cô nàng lộ rõ sự ngu ngơ đến tội nghiệp. 

Chẳng hạn như Jae Jun đề nghị cô làm mẹ của con gái anh, cô nàng này cứ thế mà nhào vào lòng nam phụ. Chưa kể, nữ tiếp viên hàng không còn mê muội lời hứa suông đến mức thẳng thừng chia tay chồng sắp cưới.

Đương nhiên, với sự tham lam tiền tài, sự si mê mù quáng và lòng đố kị với Yeon Jin mà Hye Jeong mất cà chì lẫn chài. Từ một cô nàng quyến rũ nay nữ phụ bị thương và mất giọng nói sau khi khiêu khích Lee Sara (Kim Hieora)

Thậm chí, cô còn bị Jae Jun cho ra rìa, không danh không phận. Chính kết cục của Hye Jeong khiến mình tin rằng người xấu sẽ bị báo ứng và không nên tin vào những lời hứa vô nghĩa đến từ “bad boy”.

Son Myeong O (Kim Gun Woo)

Một nhân vật tay nhanh hơn não trong The Glory mà mình muốn nhắc đến chính là Son Myeong O. Anh ta cũng là một thành viên trong hội bạn của Yeon Jin. Tuy nhiên, cũng giống như Hye Jeong, anh thường xuyên bị xem thường, thậm chí trở thành tay sai của Jae Jun. Đôi khi chính việc mặc cảm đó đã đẩy anh đi đến ngõ cụt.

Cụ thể, vì là người dễ điều khiển nhất nên anh đã được Moon Dong Eun liên lạc đầu tiên để thực hiện kế hoạch. Anh may mắn biết về sự tồn tại của chiếc bảng tên cũng như biết rằng Yeon Jin có liên quan đến sự ra đi của So Hee. Nhưng thay vì hợp tác với Dong Eun, chàng trai háo thắng này đã tự ý thực hiện những điều bản thân cho là đúng.

Và một trong những việc làm ngu xuẩn của anh chính là liên lạc với Yeon Jin và uy hiếp cô. Đương nhiên, với tính cách ngang tàng của cô ta thì không dễ gì để người khác nắm thóp. 

Thế rồi Son Myeng O đã phải trả giá, trở thành nhân vật “bay màu” gần như sớm nhất phim. Mình nghĩ rằng nếu anh ta bình tĩnh, chịu khó nghe lời Dong Eun và ăn năn hối cải thì có lẽ anh ta sẽ không chịu kết cục thảm bại như vậy.

>>Xem thêm: Cái kết dành cho ác nữ: Park Yeon Jin chưa thê thảm bằng cô giáo Cheon

Lee Seok Jae (Ryoo Sung Hyun)

Dù chỉ xuất hiện ở phần 2 trong một vài phân cảnh nhưng mình cũng đủ thấy nhân vật Seok Jae, chồng của Hyeon Nam (Yeom Hye Ran) quả là một người ngô nghê. Từ dân mê đỏ đen dưới sự “tài trợ” của Yeon Jin, lão ta dễ dàng bị vợ mình dẫn vào tròng. 

Chưa kịp nhận tài lộc, ông ta đã phải “bay màu” ngay giữa trời mưa. Đương nhiên, đây chính là hệ quả cho việc không suy tính trước sau của ông ta, để sau rồi chính Seok Jae lại là quân cờ để Dong Eun và Hyeon Nam hạ gục mẹ kẻ thù.

Chu Jeong Ho (Heo Dong Won)

Chu Jeong Ho là giáo viên tiểu học, đồng thời anh cũng là đồng nghiệp của Moon Dong Eun. Ngay từ khi nữ chính mới vào trường, nam phụ này đã sớm không có thiện cảm với cô. Vì thế, không ít lần người thầy lỗ mãn này khiêu khích, châm chọc đồng nghiệp của mình dù rằng anh ta và Dong Eun không hề có hiềm khích. 

Chính việc thích trêu chọc “ổ kiến lửa” mà cuối cùng người thầy giáo không ra gì này đã phải chịu sự trừng phạt của Jae Jun. Đó chắc chắn là bài học nhớ đời của kẻ chuyên gây chuyện với người khác và có sở thích quái đản.

>>Xem thêm: Hội chủ tịch ngầu đét trên màn ảnh Hàn: “Daddy” Ha Do Yeong đỉnh nhất

Mình vừa điểm qua những nhân vật có suy nghĩ và hành động thiếu cẩn trọng. Điểm chung của họ đều nhận về kết cục không mấy tốt đẹp. Chẳng hạn như Choi Hye Yeong, chỉ vì một phút bốc đồng cộng thêm việc quá tin tưởng vào lời đường mật đã khiến cô mất đi cuộc sống bình thường lẫn sự nghiệp. Quả là đáng tiếc cho một bóng hồng xinh đẹp của phim.

 

 

 

Theo: Dienanh.net


Sưu tầm
Tổng hợp bài viết hữu ích nhất. https://divineshop.vn/tin-tuc
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
- Advertisment -

BÀI VIẾT PHỔ BIẾN