Chủ Nhật, Tháng Năm 19, 2024
Trang chủPHIM5 khoảnh khắc diễn xuất nổi da gà của Song Hye Kyo...

5 khoảnh khắc diễn xuất nổi da gà của Song Hye Kyo trong The Glory

Bộ phim The Glory do chị đẹp Song Hye Kyo thủ vai chính đã đi đến hồi kết nhưng dư âm của phim thì vẫn còn kéo dài. Ai cũng biết rằng kết cục cuối cùng, kẻ xấu đã bị trừng phạt thích đáng trong khi những người lương thiện có được hạnh phúc. Sau khi đã xem hết cả hai phần phim, mình cũng đã chọn ra được 5 phân cảnh mình đánh giá cao nhất.

Moon Dong Eun vỗ tay trong lần đầu tiên chạm trán kẻ thù khi trưởng thành

Moon Dong Eun là nạn nhân bị “bón hành” và như người xem đều biết, cô đã bị dày vò, chịu tổn thương và để lại di chứng cả về thể xác lẫn tinh thần. Nhiều năm sau, khi đã sẵn sàng khiến cho kẻ thù trả giá, Moon Dong Eun chính thức lộ diện trước Park Yeon Jin (Lim Ji Yeon) và đám bạn ở phòng tập thể dục của ngôi trường cấp ba năm xưa. Nơi này chính là “hiện trường” nơi những kẻ này từng “bón hành” cho cô.

Cụ thể khi Park Yeon Jin lên nhận giải cựu học sinh ưu tú ở trường cũ, Moon Dong Eun đứng bên dưới đã vỗ tay chúc mừng nhiệt liệt, nhưng mình thấy màn chúc mừng này lại theo một cách mỉa mai, giễu cợt vô cùng. 

Phân cảnh này đã xuất hiện ngay từ trailer đầu tiên của The Glory và được bàn luận khắp nơi ngay từ khi công chiếu, không chỉ bởi tính chất quan trọng của phân cảnh mà còn bởi diễn xuất trào phúng, ngoạn mục của Song Hye Kyo.

Moon Dong Eun đến nhà thờ của gia đình Sa Ra để đe dọa

Trong phân cảnh này, Moon Dong Eun đã đến nhà thờ thuộc sở hữu của gia đình Lee Sa Ra (Kim Hieora) và vị mục sư thuyết giảng ở đó chính là cha của cô. Lee Sa Ra là một họa sĩ danh tiếng, nhưng thực ra đó chỉ là vẻ bề ngoài mà cô cùng gia đình tạo nên để che đi sự thật rằng cô mê “kẹo” và việc vẽ tranh là hình thức tẩy tiền không hơn không kém.

>>Xem thêm: The Glory và một số điểm trừ đáng tiếc: Lee Do Hyun không bùng nổ

Biết được bí mật xấu xa đó, Moon Dong Eun đã nhân cơ hội lấy một chiếc túi lớn chứa đầy tiền đe dọa Lee Sa Ra. Thậm chí khi bị “nghiện sĩ” cảnh cáo, Moon Dong Eun đã cứng rắn nạt nộ ngược lại và khiến Sara phải hết cách. 

Mình đặc biệt đánh giá cao diễn xuất của Song Hye Kyo trong phân cảnh này, khi nữ diễn viên không cần phải gào thét điên loạn nhưng chỉ với biểu cảm lạnh lùng và những cái nhếch mép, nhướng mày khinh khỉnh cũng đã đủ khiến mình nổi da gà rồi đó.

Moon Dong Eun cho “đao phủ” Yeo Jeong thấy những vết sẹo của mình

Có một phân cảnh khiến mình rất ấn tượng trong phần 1, đó là khi Moon Dong Eun để lộ ra cơ thể đầy sẹo trước mặt bác sĩ thẩm mỹ Yeo Jeong (Lee Do Hyun). 

Từ trước tới nay, Moon Dong Eun vẫn thường mặc những chiếc áo dài tay nhằm che kín những vết sẹo, cũng như che giấu quá khứ đau buồn của mình. Chính vì thế, mình nghĩ rằng Moon Dong Eun đang muốn bộc lộ một phần con người ẩn sâu của mình khi cho Yeo Jeong nhìn thấy những vết sẹo đó. 

Mình tin rằng Song Hye Kyo đã cần phải chuẩn bị rất nhiều để có thể diễn cảnh này một cách trọn vẹn nhất. Với mình thì đây là một phân cảnh rất cảm động và nhiều ý nghĩa trong phim.

Moon Dong Eun đối đầu với mẹ đẻ giữa đám cháy rực lửa

Đây là một trong những phân cảnh bùng nổ và được bàn tán bậc nhất trong phần 2 của The Glory. Khi tưởng như Moon Dong Eun đang suôn sẻ với kế hoạch của mình thì Park Yeon Jin đã mua chuộc người mẹ đẻ của Dong Eun, khiến cho bà ta cản đường con gái mình.

Với Moon Dong Eun, chính mẹ ruột là thủ phạm đã đẩy cô đến bước đường cùng tuyệt vọng. Thực ra, Dong Eun đã sớm sắp xếp một kế hoạch để đưa mẹ vào trại tâm thần thế nhưng, khi chứng kiến mẹ không hề thay đổi mà vẫn tồi tệ như xưa, niềm hy vọng mong manh của Dong Eun vào tình thương gia đình cũng bị dập tắt.

Theo mình, Song Hye Kyo đã quá xuất sắc trong phân cảnh này, khi nữ diễn viên bộc lộ được những xung đột tâm lý một cách sâu sắc, ấn tượng nhất. Từng biểu cảm dở khóc dở cười, quằn quại của chị Song đều vô cùng đắt giá và xứng đáng được tán dương vô cùng.

Moon Dong Eun được mẹ Yeo Jeong cứu sống

Sau khi hoàn thành hết kế hoạch của mình, Moon Dong Eun dường như không còn lưu luyến gì với thế giới. Thế nhưng vào khoảnh khắc cô định ra đi từ tòa nhà cao tầng, mẹ Yeo Jeong đã kịp thời tới can ngăn.

Nhờ sự khẩn thiết của mẹ Yeo Jeong, Moon Dong Eun đã thông suốt và quyết định tiếp tục sống, trở thành “đao phủ” giúp đỡ cho Yeo Jeong như anh đã từng giúp cô. 

Với mình thì đây là một phân cảnh rất cảm động và mang tính chất quyết định tới toàn bộ tác phẩm. Song Hye Kyo cùng đôi mắt đẫm lệ khiến mình không khỏi xao xuyến, thương cảm. Mình tin chắc rằng nếu không có phân cảnh này thì The Glory đã có một cái kết rất khác và có lẽ không được yêu thích tới vậy.

 >>Xem thêm: The Glory: Một kế hoạch trả thù đẹp không tì vết của Song Hye Kyo

Cả 5 phân cảnh trên đều vô cùng đặc sắc, vừa đánh dấu bước ngoặt của phim lại vừa cho thấy được diễn xuất bùng nổ của Song Hye Kyo. Tuy vậy nếu để chọn ra phân cảnh yêu thích nhất, mình sẽ đặt trọn trái tim cho cảnh cuối đầy ý nghĩa, chữa lành.

 

 

 

Theo: Dienanh.net


Sưu tầm
Tổng hợp bài viết hữu ích nhất. https://divineshop.vn/tin-tuc
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
- Advertisment -

BÀI VIẾT PHỔ BIẾN