Thứ Sáu, Tháng Năm 17, 2024
Trang chủPHIMTin Tức PhimGa-ra Hạnh Phúc: Trung luôn tỏ ra khó chịu với bố, chắc...

Ga-ra Hạnh Phúc: Trung luôn tỏ ra khó chịu với bố, chắc phải có lý do

Trong những tập phim Ga-ra Hạnh Phúc mới nhất, câu chuyện của gia đình Trung “trâu” (Duy Hưng) dần được tiết lộ. Thì ra mẹ ruột của Trung đã mất từ lâu và hiện tại bố anh – ông Dung (Thanh Bình) đang sống cùng dì Hạnh (NSƯT Linh Huệ). Ngay từ lúc nhận được cuộc điện thoại của mẹ kế khi đang ở trong bệnh viện, tôi đã có cảm giác Trung không hài lòng với gia đình của mình.

 

Mọi chuyện càng kỳ lạ hơn, khi nơi đầu tiên Trung đến khi về quê là mộ mẹ chứ không phải là nhà, tôi lấy làm lạ, ít ra anh cũng phải đi qua nhà rồi hai bố con cùng ra thắp nén nhang cho người vợ quá cố chứ. Nhưng điều gì cũng có nguyên do của nó cả, khi ông Dung và Trung chạm mặt nhau lần đầu tiên đã lộ rõ vẻ ngượng ngùng, gượng ép như Trung chẳng muốn gặp bố chút nào. Tôi cứ tưởng hai người phải ôm ấp, tay bắt mặt mừng chứ kiểu này thì không ổn rồi.

Đã mấy ngày trôi qua, dù ở chung một nhà nhưng Trung quyết tâm không chạm mặt với bố, anh đã quyết có bố ở nhà thì mình sẽ ra ngoài và chỉ về nhà khi ông không còn ở đó nữa. Mọi uẩn khúc, mâu thuẫn của hai bố con hẹn vẫn đang nằm trong vòng bí mật và tôi chờ ngày được giải đáp ngọn ngành mọi chuyện.

Chưa biết câu chuyện sẽ đi về đâu nhưng tôi thấy người khổ nhất trong câu chuyện này là dì Hạnh. Dù là mẹ kế, dì vẫn cố gắng thương Trung, hòa hợp với con chồng nhưng đứa con kia nào hiểu cho nỗi lòng của dì và cứ mãi làm vẻ lạnh lùng. Thậm chí thái độ của Trung còn làm cho dì Hạnh cảm thấy có lỗi và muốn rời đi ngay lập tức để mình không còn là khoảng cách trong mối quan hệ của hai bố con Trung – Dung.

Nhưng khi nhìn nhận sự việc theo vị trí của Trung, tôi hoàn toàn hiểu được tâm trạng, suy nghĩ của anh lúc này. Mẹ kế dù có tốt đến đâu thì trong mối quan hệ với con chồng cũng phải tồn tại một khoảng cách vô hình, Trung còn là người thương mẹ nên đôi khi anh vẫn chưa thể chấp nhận người phụ nữ khác bước vào gia đình của mình.

Chưa kể với cái thái độ gay gắt với ông Dung ngay từ lúc chạm mặt, tôi đoán trong quá khứ người đàn ông kia đã làm gì có lỗi với vợ và tất nhiên Trung vẫn chưa thể tha thứ cho những lỗi lầm của bố khi xưa. Cái vẻ ăn năn, hối cải của ông Dung lại càng làm tôi khẳng định về một quá khứ không vui vẻ này, sự hối lỗi muộn màng khi vợ ông đã sang bên kia thế mất rồi còn đâu.

Quay trở lại với Trung, anh có vẻ giận bố mình lắm nhưng trong thâm tâm của đứa con này vẫn chưa bao giờ ngừng suy nghĩ cho bố. Cuộc cãi vã với Khải (Bảo Anh) như một cái cớ hoàn hảo để Trung về quê thăm bố, tôi nghĩ nếu mọi chuyện không vô tình trùng hợp đến vậy thì Trung vẫn sẽ xin anh Khải về quê để thăm bố thôi.

Tôi cười nhưng lại rưng rưng nước mắt ngay sau đó, cái ánh mắt vô hồn của Trung khi ngồi ngửa mặt trên trời, quyết tâm không về khi có bố ở nhà, dì Hạnh có ra năn nỉ cũng không về. Cộc cằn, lạnh lùng là thế nhưng khi nghe ông Dung chưa ăn cơm, chưa uống thuốc, cái thái độ kia liền thay đổi 180 độ luôn, anh nói: “Giờ này còn chưa cơm nước thì thuốc thang kiểu gì?

Tuy Trung nói với cái thái độ rất gì và này nọ nhưng tôi cảm nhận được sự quan tâm bố của anh trong đó. Trung dường như đã làm đúng bổn phận của một đứa con, dù không thể “cơm lành canh ngọt” với bố, nhưng anh chưa bao giờ ngừng quan tâm cho người bố này. Những lỗi lầm của ông trong quá khứ có thể vẫn mãi hiện hữu trong tâm trí của Trung, nhưng chuyện nào ra chuyện đó và tôi đánh giá rất cao cách hành xử này của anh đó.

 

Tôi mong cái quá khứ kia sẽ sớm được tiết lộ với khán giả và hai bố con Trung “trâu” có thể bỏ qua mọi mâu thuẫn để sống tiếp những ngày tháng sau này. Những lỗi lầm khi xưa không thể sửa, nhưng ít nhất ông Dung đã biết hối lỗi. Mọi người đừng quên đón xem những tập tiếp theo của Ga-ra Hạnh Phúc để không phải bỏ lỡ những điều hấp dẫn nha.

 

Theo: Dienanh.net


4.5/5 - (158 votes)
Sưu tầm
Tổng hợp bài viết hữu ích nhất. https://divineshop.vn/tin-tuc
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
- Advertisment -

BÀI VIẾT PHỔ BIẾN