Thứ Sáu, Tháng Ba 29, 2024
Trang chủPHIMTin Tức PhimGa-ra Hạnh Phúc: Tôi nghĩ Khải đã sai khi nặng lời với...

Ga-ra Hạnh Phúc: Tôi nghĩ Khải đã sai khi nặng lời với Sơn Ca

Tập 5 của Ga-ra Hạnh Phúc đã chính thức lên sóng. Mọi chi tiết trong preview thì khi xem phim tôi đã rõ thêm phần nào. Về chuyện Vân (Ngọc Huyền) mất tích, tôi nghĩ Khải (Bảo Anh) đã quá nặng lời với Sơn Ca (Quỳnh Kool). Có lẽ rằng, anh đã thương Vân sai cách.

Dù biết rằng, tính cách của Khải cục cằn và khô khan nhưng trong tập hôm nay tôi còn thấy anh thô lỗ nữa. Đằng nào Sơn Ca cũng là con gái, nói những lời lẽ nặng nề này anh không nghĩ cô sẽ tổn thương hay sao? Bản thân anh cũng biết, Sơn Ca sống không có cha mẹ, chỉ có người ông già, không những thế anh còn tin tưởng cô, chắc chắn rằng Sơn Ca sẽ không dám làm gì em gái. Vậy mà giây phút đó, có lẽ anh đã quên những gì anh từng nói. 

Nghĩ về phía Sơn Ca, cô cũng chỉ là có ý tốt giúp Vân cải thiện được căn bệnh bằng cách tiếp xúc thêm với nhiều người bên ngoài. Tôi cho rằng cách của cô nàng cũng hay lắm chứ, thay vì Vân chỉ ở nhà một mình từ sáng tới tối thì bây giờ, sự xuất hiện của Sơn Ca như cầu nối giúp Vân tiếp xúc lại với thế giới bên ngoài. Tuy nhiên Sơn Ca cũng đã quá sai khi để cho Vân tiếp xúc quá nhanh như vậy. Việc cô để Vân ở lại một mình thật sự là quá nguy hiểm.

Tôi biết Sơn Ca là một người có tính cách mạnh mẽ, nam tính nên đa phần cô nghĩ rằng ai cũng mạnh mẽ như cô. Mục đích của Sơn Ca là tốt nhưng tự tin thái quá khiến Sơn Ca chủ quan. Cô nàng hứa nhưng không giữ lời, Vân 1 lần nữa đối mặt với chuyện giống như trong quá khứ và cô ấy có thể chấn động tâm lý khiến bệnh tình nặng hơn. Tôi không trách Sơn Ca vì cô không biết mọi chuyện, chỉ trách cô không giữ lời hứa không rời Vân.  

Qua vụ việc này, Sơn Ca sẽ hiểu được tầm quan trọng về căn bệnh của Vân không đơn giản như cô nghĩ. Với cả, vì Sơn Ca cũng chỉ hiểu đơn giản là Vân bị bệnh, chứ không biết chắc chắn lý do vì sự úp mở của Khải về ký ức kinh hoàng năm xưa của hai anh em. Nếu biết chuyện, tôi nghĩ Sơn Ca cũng đã không để vân ở lại một mình. Nhưng chuyện như thế này, chẳng ai lại muốn kể cho người khác cả, nên Khải không kể rõ ràng thì cũng dễ hiểu thôi.

Nhìn thái độ của “cá đông lạnh”, tôi cho rằng anh đã bao bọc Vân sai cách. Chính sự bảo vệ quá mức cho phép này vô tình khiến Vân trở nên càng ngày càng nhỏ bé và không có khả năng để đối phó với xã hội. Như ngay trong ngày hôm nay, chỉ mới gặp khó khăn nhưng trong đầu Vân chỉ nghĩ đến Khải dù ngay lúc đó đã có Sơn Ca giải nguy. Điều này vô tình khiến cho căn bệnh của Vân ngày càng trở nặng. Đã thế, việc đặt quá nhiều thời gian vào em gái nên dường như Khải đã đánh mất đi bản thân mình, anh thả trôi dạt và mặc kệ bản thân sẽ đi về đâu. 

Suy cho cùng, trong chuyện này ai cũng có lỗi, người thiệt thòi nhất đó chính là Vân. Tôi e là sau vụ này, bệnh tình của Vân có thể sẽ còn diễn biến nặng hơn. Khải giận quá mất khôn, Sơn Ca thì quá bất cẩn và đây cũng sẽ là một bài học đối với cả hai người. Ga-ra Hạnh Phúc vẫn sẽ tiếp tục phát sóng với nhiều tình tiết gây cấn, cùng đón xem trên VTV3 nha.

 

Theo: Dienanh.net


4.5/5 - (99 votes)
Sưu tầm
Tổng hợp bài viết hữu ích nhất. https://divineshop.vn/tin-tuc
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
- Advertisment -

BÀI VIẾT PHỔ BIẾN