Thứ Năm, Tháng Năm 2, 2024
Trang chủPHIMTin Tức Phim2 lần MBC cho SBS "hửi khói" ở khung phim cuối tuần

2 lần MBC cho SBS “hửi khói” ở khung phim cuối tuần

Trong những năm qua, cụ thể là từ 2020, nếu như SBS vẫn giữ được phong độ và vị thế của mình ở mảng phim truyền hình thì MBC lại gặp khủng hoảng, phải đau đầu để tìm ra kế hoạch lấy lại ánh hào quang như xưa. Năm nào SBS cũng sở hữu nhiều phim miniseries đạt mức rating 2 con số thì MBC kể từ 2020 đến nay mới chỉ có 2 tác phẩm làm được điều này. Tuy nhiên, tôi thật vui vì đây là 2 bộ phim đã giúp MBC lấy lại danh dự trước SBS với thành tích áp đảo tác phẩm của đối thủ luôn. Đã vậy, khoảng cách thành tích giữa hai phim, tôi có thể dùng được từ “thua đau” để nói về thất bại của SBS đó. 

The Red Sleeve & Now We Are Breaking Up (2021) 

Cả The Red SleeveNow We Are Breaking Up đều là 2 bộ phim chiếu khung giờ cuối tuần chốt sổ năm 2021 của MBC và SBS. Lên sóng ngày 12 tháng 11 năm 2021, Now We Are Breaking Up ban đầu chiếm hết hào quang của The Red Sleeve, vì đây là bộ phim tái xuất của đại mỹ nhân Song Hye Kyo. Trong khi đó The Red Sleeve lại không có diễn viên ngôi sao, cặp chính Lee Jun Ho – Lee Se Young lúc đó vẫn chưa phải là những cái tên đình đám trên màn ảnh nhỏ xứ Hàn. 

2 tuần công chiếu đầu tiên thì phim của SBS thắng thế đúng như dự đoán, khi rating ổn định trên mức 7% – đạt đỉnh cao nhất 8%, còn tác phẩm đài MBC thì lép vế hơn ở từng tập và còn rơi xuống rating hàng 5% nữa. 

Thế nhưng đó cũng là tất cả những gì Song Hye Kyo cùng Now We Are Breaking Up có thể làm được, vì từ tuần thứ 3 trở đi The Red Sleeve đã cho đối thủ biết thế nào là “lễ hội” rồi. The Red Sleeve đạt chỉ số rating trên 10% ở tuần chiếu thứ 4 và cứ tăng đều đều, cho đến khi kết thúc còn phải kéo thêm một tập nữa nhằm thỏa mãn yêu cầu của người xem. 

Now We Are Breaking Up giậm chân tại chỗ với mức 6% đến 7%, thậm chí tụt xuống hàng 4% ở giai đoạn cuối nữa. Cuối cùng đài MBC chiến thắng ngoạn mục cùng chỉ số cao nhất 17,4% và phản ứng quốc tế vô cùng tốt. SBS ở chiều ngược lại thì bị vượt qua một cách khá xấu hổ, sự quan tâm của khán giả nước ngoài cũng không thể nào đấu lại đối thủ khi rating cao nhất chỉ là 8%. 

Kết quả này tuy bất ngờ nhưng cực kỳ xứng đáng cho The Red Sleeve, vì bộ phim này chỉn chu, chất lượng và giữ được phong độ từ đầu cho đến cuối ở mọi khía cạnh khác nhau. Now We Are Breaking Up tôi nghĩ không có danh tiếng của nàng Song độ thì có khi kết quả còn thảm hơn, do kịch bản cũ kỹ, nhàm chán và diễn xuất của dàn diễn viên không đúng với phong độ họ thường có. Vậy là MBC đã kết thúc năm 2021 trong sự hoan hỉ như thế đấy. 

Big Mouth & Today’s Webtoon (2022) 

Chưa đầy một năm sau thì MBC lại có cơ hội vượt mặt SBS với khung giờ cuối tuần cùng sự cạnh tranh của Big MouthToday’s Webtoon. Cả hai bộ phim này cùng lên sóng ngày 29 tháng 7 năm 2022 và được mong chờ sẽ có một cuộc cạnh tranh gay gắt, ít nhất là được như cặp đấu tiền nhiệm Doctor LawyerWhy Her. Tuy nhiên có lẽ mọi người kỳ vọng vào Today’s Webtoon hơi quá rồi, khi bộ phim này hoàn toàn không có cơ hội cạnh tranh tay đôi với Big Mouth luôn. 

Now We Are Breaking Up còn hơn được The Red Sleeve ở 2 tuần đầu, chứ Today’s Webtoon mới xuất phát là đã thua rồi. Rating cao nhất hiện nay của bộ phim đài SBS là 4,1% và trong tập gần nhất đã tụt xuống chỉ còn 2,8% – một con số thấp kỷ lục đối với phim cuối tuần trên sóng SBS. 

Nhà đài SBS đang rầu bao nhiêu thì nhà đài MBC lại tươi bấy nhiêu, khi Big Mouth trừ tuần đầu chỉ số có tụt xuống rất nhẹ thì đã luôn tăng trưởng đi lên và cán mốc 10,8% sau khi chiếu xong tập 6 rồi. Với sức hút của bộ phim này thì theo dự đoán nó còn có thể tăng nhiều nữa trong tương lai và một con số đã mắt như The Red Sleeve là hoàn toàn có thể xảy ra. 

Đúng là ban đầu Big Mouth có chút lợi thế hơn thật với đạo diễn, biên kịch có tiếng và đôi chính Lee Jong Suk – Yoona quá ư là đình đám. Cơ mà Today’s Webtoon có Kim Se Jeong – người vừa gây sốt hồi đầu năm cùng A Business Proposal, thế nên được đặt kỳ vọng nhiều cũng là chuyện dễ hiểu. 

Tuy nhiên đóng hai phim liên tiếp trong thời gian ngắn cùng với một hình tượng nữ nhân viên văn phòng của Kim Se Jeong thật sự đã làm cho khán giả ngán ngẩm rồi. Như vậy thì sao đấu lại được một Big Mouth có nội dung quá gay cấn, tạo nên sự tò mò cho người xem cùng diễn xuất ấn tượng của cả Lee Jong Suk lẫn Yoona. Một trận thua nữa của SBS dưới tay MBC trong vòng chưa đầy một năm mà lần này thua còn đau và thảm hơn lần đầu nữa chứ. 

Tóm gọn lại thì mọi người có thể hiểu thông qua 2 trường hợp trên, SBS ít khi thua MBC khi cạnh tranh ở khung giờ cuối tuần. Tuy nhiên một khi đã thua là toàn thua thảm, thua với khoảng cách xa ơi là xa. Dẫu những trận thua thế này không làm cho vị thế của SBS mất đi, nhưng nó sẽ là một lời cảnh tỉnh để nhà đài này chú ý nhiều hơn vào các tác phẩm của mình, chứ không nên quá tự tin là nhờ có danh tiếng nhiều mà phim nào ra mắt cũng sẽ có được thành tích tốt trước các đối thủ. 

Theo: Dienanh.net


4.4/5 - (130 votes)
Sưu tầm
Tổng hợp bài viết hữu ích nhất. https://divineshop.vn/tin-tuc
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
- Advertisment -

BÀI VIẾT PHỔ BIẾN