Thứ Sáu, Tháng Ba 29, 2024
Trang chủPHIMGiới Thiệu PhimBrad Pitt người đàn ông với nụ cười rất dễ lây lan

Brad Pitt người đàn ông với nụ cười rất dễ lây lan


Advertisement Banner

Advertisement Banner

Advertisement Banner
Câu chuyện về người đàn ông Hollywood này khá nổi tiếng: Brad Pitt đến từ thị trấn Datsun, bỏ dở Đại học Missouri. Anh ấy đang theo học ngành báo chí, hy vọng một ngày nào đó sẽ trở thành một giám đốc nghệ thuật và mặc dù những khát vọng mơ hồ đó nhanh chóng vụt tắt, nhưng những khuynh hướng ban đầu ấy vẫn còn. Anh ấy luôn thích làm mọi thứ, cầm nắm mọi thứ, cảm nhận chất lượng và kết cấu của chúng. 

“Tôi dường như là một điều gì đó sống động hơn thông qua nghệ thuật. Tôi chỉ muốn có thể làm được mọi thứ. Nếu không thành công, tôi cảm thấy mình đang chết theo một cách nào đó.” Và tất nhiên ngoài việc trở thành một diễn viên, Brad Pitt còn làm thêm nhiều điều khác từ điêu khắc, nội thất, nhà cửa và là một nhà sản xuất phim.

Brad Pitt trên GQ Magazine phát hành vào tháng 8

Hiện Brad Pitt 58 tuổi, gần sáu năm sau cuộc ly hôn khó khăn với Angelina Jolie, người mà ông có sáu người con. Sau khi rút lui khỏi vị trí là một nam diễn viên chính lâu năm, anh ấy xuất hiện trên màn ảnh ít hơn trong những ngày này, nếu có đó thường là những vai khách mời bất ngờ, có chút tinh nghịch, phá bỏ những định kiến của mọi người về hình tượng ngôi sao điện ảnh mà anh ấy đã có trong 30 năm. 

Brad Pitt tập trung nhiều sự chú ý của mình vào vai trò nhà sản xuất phim, qua đó anh ấy vui vẻ hỗ trợ các nghệ sĩ đang lên và giúp đưa tác phẩm của các tác giả lớn lên màn ảnh. Điều đó cũng giúp anh ấy thay đổi một số ảnh hưởng tích cực hơn sau cuộc ly hôn tốn nhiều giấy mực vào năm 2006. Cùng với việc Brad Pitt dường như đã tỉnh táo hơn và dành một năm rưỡi tham gia chương trình Alcoholics Anonymous. 




Khi Brad Pitt nói về quá khứ, anh ấy có phong cách tách biệt theo kiểu Phật giáo, rất điềm tĩnh. Anh ấy cũng rất sẵn lòng thừa nhận sự hấp dẫn từ những tệ nạn cũ của mình, khi nghĩ lại những ngày anh ấy hút thuốc “vào buổi sáng, cùng với cà phê — thật ngon”. Còn hiện tại Brad Pitt đã không uống rượu trong gần sáu năm và anh ấy cũng đã bỏ hút thuốc trong thời gian đại dịch, khi nhận ra rằng chỉ cắt giảm lượng thuốc lá là không đủ – anh ấy phải cắt bỏ chúng. 

 

Brad Pitt tự mình cân bằng lại cuộc sống

“Tôi đã có một nhóm trị liệu thực sự tuyệt vời, thực sự riêng tư và chọn lọc, vì vậy mọi thứ đã diễn ra hết sức an toàn. Bởi vì tôi đã nhìn thấy những hành động không tốt từ những người khác đã được ghi lại trong khi họ khủng hoảng và điều đó thật tồi tệ đối với tôi”.

Trong bốn hoặc năm năm trước đó, Brad Pitt thường có những giấc mơ rằng anh bị ai đó nhảy ra từ bóng tối và đâm mình, khi anh đi bộ ở vỉa hè trong công viên hoặc dọc qua dưới ngọn đèn đường giống như Exorcist. 

“Tôi nhận thấy mình đang bị theo dõi và sau đó một người khác vây lấy tôi và tôi nhận ra mình đã bị mắc bẫy và điều đó có nghĩa là tôi bị tổn hại nghiêm trọng. Hoặc bị rượt đuổi trong một ngôi nhà có một đứa trẻ mà tôi định giúp trốn thoát nhưng bị kẹp chặt trên boong để rồi tôi bị đâm. Luôn bị đâm. Tôi sẽ thức dậy trong nỗi kinh hoàng. Tôi không hiểu tại sao họ muốn làm tổn thương tôi. Điều này chỉ dừng lại cách đây một hoặc hai năm khi tôi bắt đầu nhìn lại những giấc mơ và tìm cách lý giải mọi thứ.”

Cách này hóa ra lại hữu ích, Brad Pitt cố gắng nhớ lại chi tiết những giấc mơ của mình. Anh ấy để giấy bút trên bàn cạnh giường và ghi lại mọi thứ anh ấy có thể nhớ lại khi thức dậy vào buổi sáng. Cuối cùng những giấc mơ cũng biến mất. Bằng cách đối mặt với nỗi sợ và nghiên cứu cơn ác mộng của mình một cách cẩn thận, chũng đã không còn níu kéo anh nữa.

Brad Pitt cho rằng khi tìm hiểu về những giấc mơ của mình anh nắm bắt được ý nghĩa đằng sau của chúng, tìm hiểu quá khứ của chính bản thân, nó giống như “thừa nhận những vết sẹo sâu mà chúng ta mang theo”.

“Sự giải thích của tôi về những giấc mơ bị đâm là về nỗi sợ hãi, cảm giác không an toàn, hoàn toàn đơn độc — nhưng bên dưới tất cả, chúng hầu như chỉ là về những nhu cầu bị chôn vùi — những khía cạnh của bản thân không được phép bộc lộ khi còn nhỏ — như sự tức giận lành mạnh, tính cá nhân, hoặc là tiếng nói nội tâm của tôi.”

Trong thời gian đại dịch, Brad Pitt ở trong một ngôi nhà trên bãi biển gần Santa Barbara, đây là nơi đầu tiên anh mua khi kiến được tiền vào năm 1994. Ngôi nhà này từng được những nghệ sĩ trước đó sinh sống và chia sẻ những câu chuyện ma ám, giờ đã được Brad Pitt tân trang, tu sửa lại.

Gần đây, anh ấy dậy sớm để chơi guitar, một mục tiêu mà anh ấy đã theo đuổi khi bắt đầu đại dịch. Anh ấy sẽ xuống phòng khách, nơi anh ấy đốt chút lửa và gảy đàn. Anh ấy cảm thấy thoải mái ở đây, nhưng cũng rất vui khi ra khỏi thị trấn, một chuyến đi chỉ đủ dài để có vẻ như một cuộc trốn chạy: “Tôi lái xe ra ngoài và tôi cảm thấy như mình đang cởi một chiếc áo choàng hay thứ gì đó.”

Brad Pitt Bullet Train - Sát Thủ Đối Đầu

 

Brad Pitt yêu thích những thứ liên quan đến sáng tạo

Trong quá khứ, Brad Pitt đã từng chia sẻ về một vấn đề khó khăn mà anh ấy gặp phải trong khi giao tiếp xã hội, đặc biệt là tại các bữa tiệc. Anh ấy đã cố đấu tranh để nhớ những người mới, nhận ra khuôn mặt của họ vì anh ấy sợ rằng sơ suất của bản thân sẽ dẫn đến một ấn tượng nhất định về anh ấy: rằng anh ấy xa cách, không thể tiếp cận, tự thu mình. 

Nhưng sự thật là, anh ấy muốn nhớ tất cả những người anh ấy gặp và Brad Pitt xấu hổ vì không thể. Anh ấy chưa bao giờ được chẩn đoán chính thức nhưng anh ấy nghĩ mình có thể mắc phải một chứng bệnh gọi là chứng loạn thị giác, không có khả năng nhận ra khuôn mặt của mọi người hay còn được gọi là chứng mù khuôn mặt.

Sau tất cả những câu chuyện đó, Brad Pitt giờ đây đang hài lòng với mọi thứ mình đang lên kế hoạch. Năm nay, Plan B Entertainment, công ty sản xuất của anh, sẽ cho ra mắt Women Talking, chuyển thể từ tiểu thuyết của Miriam Toews về một nhóm phụ nữ đoàn kết chống lại những kẻ bạo lực tình dục họ, do Sarah Polley làm đạo diễn. Và cả phiên bản điện ảnh sắp ra mắt Blonde, một tiểu sử hư cấu về cuộc đời của Marilyn Monroe, do Andrew Dominik làm đạo diễn.

Chưa hết, với tư cách là một diễn viên, Brad Pitt rất vui khi tham gia vào bộ phim bom tấn mùa hè này Bullet Train – Sát Thủ Đối Đầu, do David Leitch đạo diễn. Bullet Train có thể là một bộ phim bom tấn mùa hè dễ chịu, dự kiến công chiếu vào ngày 12.08.2022 và nam diễn viên Brian Tyree Henry, người cũng tham gia trong bộ phim đã chia sẻ rằng: 

“Điều tôi nhớ nhất là tiếng cười. Tiếng cười của Brad Pitt thực sự rất dễ lây lan. Anh ấy mang đến sự thoải mái như thế ngay cả ở nơi làm việc. Và bạn nhận ra mình đang ngồi đối diện với một người tuyệt vời.”

– Bài phỏng vấn Brad Pitt trên GQ Magazine phát hành vào tháng 8

 

Brad Pitt trong Bullet Train – Sát Thủ Đối Đầu
 

 

Theo: koicine.com


4.3/5 - (141 votes)
Sưu tầm
Tổng hợp bài viết hữu ích nhất. https://divineshop.vn/tin-tuc
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
- Advertisment -

BÀI VIẾT PHỔ BIẾN