Thứ Tư, Tháng Năm 1, 2024
Trang chủPHIMYếu tố hành động nhạt nhòa và những điểm trừ của Black...

Yếu tố hành động nhạt nhòa và những điểm trừ của Black Panther 2

*Lưu ý: Bài viết có tiết lộ nội dung phim.

Bất cứ lúc nào một bộ phim mới của Marvel ra mắt cũng nhận được sự mong chờ rất lớn từ khán giả đại chúng và người hâm mộ. Riêng trường hợp của Black Panther: Wakanda Forever thì có lẽ đặc biệt hơn một chút. Bởi nó không chỉ là lời tri ân đến cố diễn viên Chadwick Boseman, mà còn mang trọng trách gồng gánh cả MCU đang khá lung lay sau khi trải qua Phase 4 nhiều thăng trầm. Thế nhưng, mình đánh giá bộ phim này vẫn còn nhiều yếu tố chưa thể thuyết phục được những khán giả khó tính.

Đầu tiên, dễ nhận ra nhất đó chính là yếu tố hành động. Có lẽ đạo diễn Ryan Coogler đã quá tập trung vào yếu tố cảm xúc mà bỏ quên phần này. Mặc dù các cảnh chiến đấu ở hồi 1 và hồi 2 được xây dựng và xử lý rất tốt, nhưng nó lại khiến mình thất vọng khi sang đến hồi 3. Trận chiến cuối cùng giữa hai phe Wakanda và Talokan diễn ra trên biển nhưng lại bị bó hẹp ở xung quanh con tàu. Các thiết bị chiến đấu nghèo nàn đến mức bất ngờ so với một cường quốc về công nghệ và vũ khí. Mình có cảm tưởng như Wakanda chẳng có bất cứ sự phát triển nào so với phần 1 vậy. Chính vì vậy mà trận chiến thiếu hẳn sự kịch tính cần có. Mọi thứ diễn ra chớp nhoáng, cắt cảnh nhiều tạo cảm giác khá hời hợt.  

Điều này cũng lặp lại ở cảnh solo giữa Shuri và Namor. Mình mong đợi khâu biên đạo võ thuật sẽ có sự đột phá hoặc khác biệt hơn so với phần đầu nhưng đáng tiếc điều đó không xảy ra. Các động tác cận không có gì ấn tượng nếu không muốn nói là thua kém vài bậc so với phần 1.

Tiếp đến là cách xây dựng hình ảnh của vương quốc Talokan. Khán giả từng biết đến một Atlantis rực rỡ và hiện đại trong Aquaman, nên khi xem Black Panther: Wakanda Forever, mình đã kỳ vọng vào điều tương tự. Nhưng những cảnh quay dưới nước quá tối và không tạo được bất cứ ấn tượng nào về mặt thị giác. Cũng không có một chi tiết nào cho thấy họ sở hữu một đội quân hùng hậu như tiết lộ trước đó của Namor. Mình chỉ có cảm giác như đây là một vương quốc cô lập, lạc hậu và thiếu bản sắc văn hóa.

Cuối cùng, mình cho rằng bộ phim xử lý chưa tốt một vài tuyến nhân vật phụ, như Okoye hay M’Baku. Họ rõ ràng có nhiều tiềm năng để khai thác hơn thay vì chỉ đóng vai trò như những nhân vật gây cười. Okoye là gương mặt mình cực kỳ ấn tượng, đặc biệt là trong phân cảnh đầy cảm xúc ở hồi 2 được nữ diễn viên Danai Gurira thể hiện. Thế nhưng cách bộ phim xử lý câu chuyện của cô, cụ thể ở đây là việc nữ hoàng Ramonda phế truất chức vụ tướng quân của Okoye sau khi Shuri bị bắt, đã khiến mình cảm thấy khá vô lý và bất bình. 

Ngay cả vai trò của Everett Ross trong phần này cũng không có nhiều sức nặng. Anh chỉ giúp móc nối với nhân vật Valentina vốn sẽ có sức ảnh hưởng lớn hơn trong tương lai của MCU mà thôi.

Với nhiều khán giả khó tính, Black Panther: Wakanda Forever sẽ là một trải nghiệm ôm đồm với rất nhiều tuyến kịch bản chồng chéo lên nhau. Marvel từng xử lý tốt khoản này trong các giai đoạn trước nhưng điều này có vẻ như gặp nhiều khó khăn trong các dự án thuộc phase 4. Mình hy vọng hãng sẽ sớm tìm cách khắc phục để đáp ứng được sự kỳ vọng của người hâm mộ.

 

 

Theo: Dienanh.net


Sưu tầm
Tổng hợp bài viết hữu ích nhất. https://divineshop.vn/tin-tuc
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
- Advertisment -

BÀI VIẾT PHỔ BIẾN