Thứ Sáu, Tháng Tư 26, 2024
Trang chủPHIMĐánh giáYêu Quái Toàn Thư: Phần nhìn ổn nhưng thông điệp lại chưa...

Yêu Quái Toàn Thư: Phần nhìn ổn nhưng thông điệp lại chưa sâu sắc

Là bộ phim điện ảnh hiếm hoi được Nhật Bản cho ra mắt rạp chiếu Việt gần đây nhưng nói về chất lượng thì quả thực Ghost Book (Yêu Quái Toàn Thư) lại không khiến mình khá hài lòng.

 >>> Xem thêm: Trailer Mồi Quỷ Dữ: Không khác gì phiên bản khác của The Nun

Ghost Book (Yêu Quái Toàn Thư) là câu chuyện xoay quanh về nhóm ba học sinh bao gồm Itsuki, Taichi và Sonny. Một lần tình cờ, cả nhóm phát hiện được ngôi miêu cổ và đã để lại những điều ước của mình tại đây. Mọi chuyện bắt đầu khi một yêu quái nhỏ mang tên Sách Nhi xuất hiện và nó đã giao cho nhóm bạn nhiệm vụ quay về ngôi miếu tìm ra quyển toàn thư (Ghost Book), nếu không họ sẽ bị đánh đổi cả sinh mạng.

Không trót lọt như lần trước, lần quay trở lại ngôi miếu kỳ lạ này đã khiến ba học sinh lạc vào một thế giới song song. Đồng hành cùng với Itsuki, Taichi và Sonny trong chuyến du hành còn có sự xuất hiện bất ngờ của Hayama – giáo viên của cả ba không biết vì lý do gì mà lại bị cuốn theo câu chuyện “điên rồ” này.

Với mình thì Ghost Book (Yêu Quái Toàn Thư) mang rõ motif của một câu chuyện thần thoại phiêu lưu thông thường. Tuy nhiên, điểm mới lạ ở đây là việc lần đầu tiên mình được xem Nhật Bản làm về thể loại này và cảm thấy bộ phim cũng đang có những bước chạm ngõ khá thú vị.

Đầu tiên, mình thấy Ghost Book (Yêu Quái Toàn Thư) đã cố gắng trong việc truyền tải một nhịp phim nhanh vừa phải và đặt để được nhiều tình huống đặc sắc nhằm dẫn dắt người xem không thể rời mắt khỏi màn hình. Điều này cũng đã khiến mình cũng bị lối cuốn vào bộ phim đúng như cách một đứa trẻ say mê với câu chuyện cổ tích vậy.

Điểm thú vị tiếp theo chính là Ghost Book (Yêu Quái Toàn Thư) đã mở ra được một “bữa tiệc thị giác” dù không quá trang hoàng, lộng lẫy nhưng lại vừa vặn, chỉn chu trong từng khung hình, từng bối cảnh. Với nhân vật trung tâm là những đứa trẻ vị thành niên nên một không gian tươi mới, trong trẻo là điều mình cảm nhận được rõ nhất trong những thước phim của Ghost Book (Yêu Quái Toàn Thư).

Hay những ngôi nhà cũ kỹ, ngôi miếu cổ lại hiện lên được một vẻ thần bí có pha chút ma mị. Bên cạnh đó, những góc quay chuyển động nhẹ nhàng cũng tạo cho thị giác mình một cảm giác thoải mái nhất. Nhìn chung riêng về phần nhìn, mình đánh giá đây là bộ phim có tổng thể khá hài hòa và tạo được một cảm giác dễ chịu, dễ theo dõi.

Về tuyến nhân vật hay cốt chuyện, có thể nói Ghost Book (Yêu Quái Toàn Thư) không mắc nhiều sai lầm, mọi việc vẫn đang được bảo hòa ở mức an toàn. Điều này vô hình chung lại cho mình cảm giác bộ phim vẫn thiếu một chút gì đột phá để khiến mình có thể vỡ òa lên bất ngờ.

Theo đó, phim vẫn đang cố gắng truyền tải một thông điệp nhẹ nhàng về tình bạn trong hành trình trải qua gian lao thử thách cùng nhau. Ba nhân vật chính đại diện cho 3 tuýp người điển hình trong cuộc sống, Itsuki có phần hơi hiền từ và thiếu chủ động, Taichi lại siêu thông minh và có bản lĩnh, trong khi đó Sonny lại đầy ấp tình cảm đối với mọi người.

Về diễn xuất, cũng chẳng có một diễn viên nào lột tả được quá xuất sắc vai diễn của mình, thậm chí mình còn thấy lực lượng diễn xuất trong đây còn khá “non nớt”. Đây là một hạn chế mình đã thấy rất nhiều trong điện ảnh Nhật Bản về một lối diễn “over” và thiếu tự nhiên, và Ghost Book (Yêu Quái Toàn Thư) cũng không ngoại lệ.

>> Xem thêm: Nữ Vương Huyền Thoại: Phim sử thi nhưng nồng nàn “nhịp thở” mới

Với mình thì Ghost Book (Yêu Quái Toàn Thư) chỉ dừng lại được ở mức dễ xem, dễ hiểu thôi chứ để đánh giá đặc sắc thì bộ phim chưa đủ để đáp ứng điều đó. Còn bạn, có cảm nhận gì về chuyến thám hiểm bí ẩn này thì để lại ý kiến dưới phần bình luận nhé.

 

 

 

Theo: Dienanh.net


Sưu tầm
Tổng hợp bài viết hữu ích nhất. https://divineshop.vn/tin-tuc
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
- Advertisment -

BÀI VIẾT PHỔ BIẾN