Ngay khi vừa ra mắt vào tối 10/10, Would You Marry Me của đài SBS đã nhanh chóng tạo nên “cơn sốt” toàn quốc. Chỉ sau 10 phút đầu phát sóng, bộ phim đã đạt mức rating realtime 10,43%, trở thành chương trình có lượng người xem cao nhất trong khung giờ tối thứ Sáu. Đến cuối tập, con số này tiếp tục tăng lên 13.54%, một kết quả hiếm có đối với phim truyền hình Hàn trong thời điểm cạnh tranh khốc liệt.
Mục lục
Cốt truyện mở đầu đầy kịch tính của Would You Marry Me
Bộ phim xoay quanh nhân vật Yoo Mary (Jung So Min) – cô gái tưởng như sắp chạm đến hạnh phúc sau 5 năm yêu đương thì lại phát hiện vị hôn phu Kim Woo Joo (Seo Beom Joon) ngoại tình ngay trong căn hộ tân hôn. Trước sự trơ trẽn và lời biện minh vô lý của anh ta, Mary mạnh mẽ tuyên bố chia tay, khép lại quãng thanh xuân bằng câu nói vừa đau lòng vừa bản lĩnh: “Dù sao cũng sẽ ly hôn, chi bằng làm luôn bây giờ.”

Gặp gỡ định mệnh giữa hai người mang cùng tên
Sau khi chia tay, cuộc sống của Mary rơi vào khủng hoảng. Cô bị lừa mất tiền nhà, không còn chỗ ở và không còn ai để dựa vào. Trong cơn tuyệt vọng, Mary tình cờ gặp một người đàn ông xa lạ cũng tên Kim Woo Joo (Choi Woo Sik). Say đến mức nhầm người, cô trút hết nỗi uất hận lên anh, không ngờ rằng người đàn ông ấy lại chính là “định mệnh” của cuộc đời cô. Woo Joo giúp đỡ Mary khi cô bị thương, chăm sóc tận tình và dần trở thành chỗ dựa an toàn cho cô gái đang mất phương hướng.

Chemistry bùng nổ giữa Jung So Min và Choi Woo Sik
Ngay từ tập đầu, phản ứng hóa học giữa Jung So Min và Choi Woo Sik đã khiến khán giả “tan chảy”. Jung So Min thể hiện hoàn hảo hình ảnh người phụ nữ tổn thương nhưng mạnh mẽ, còn Choi Woo Sik mang đến hình tượng chàng trai ấm áp, chân thành. Sự tương phản giữa hai tính cách này tạo nên điểm nhấn thú vị, khiến khán giả không thể rời mắt khỏi màn hình.

Twist bất ngờ khép lại tập 1
Cao trào của tập phim đến khi Mary bất ngờ trúng thưởng căn hộ trị giá 50 tỷ won, nhưng điều kiện là người trúng phải là cặp vợ chồng mới cưới. Trong lúc tuyệt vọng và hoảng loạn, Mary liều lĩnh ngỏ lời với Woo Joo: “Anh có thể làm chồng tôi được không?” Câu hỏi ấy khép lại tập 1, mở ra câu chuyện tình “hôn nhân hợp đồng” vừa hài hước vừa cảm động.

Would You Marry Me – hiện tượng mới của truyền hình Hàn 2025
Với kịch bản hấp dẫn, nhịp phim nhanh, lời thoại sắc sảo và dàn diễn viên ăn ý, Would You Marry Me đã chứng minh sức hút của thể loại rom-com hiện đại pha yếu tố hiện thực. Chỉ trong 10 phút đầu tiên, bộ phim không chỉ chiếm trọn cảm xúc người xem mà còn trở thành minh chứng rằng: chỉ cần có kịch bản tốt và diễn viên giỏi, phim Hàn vẫn có thể bứt phá mạnh mẽ giữa thời kỳ khủng hoảng rating.
Would You Marry Me chắc chắn sẽ là bộ phim khiến khán giả “mất ngủ” mỗi tối thứ Sáu trong mùa thu năm 2025.




