Ra mắt 24 năm sau thành công của phần phim đầu tiên, “Võ sĩ giác đấu II” (tựa gốc: Gladiator II) của đạo diễn Ridley Scott được đầu tư khổng lồ cả về tiền bạc lẫn tâm huyết của ekip. Với sự đầu tư hoành tráng cả về tiền bạc lẫn tâm huyết của đội ngũ sản xuất, tác phẩm hội tụ đầy đủ các yếu tố kịch tính, hành động khiến người hâm mộ điện ảnh đứng ngồi không yên.
Mục lục
Sự trỗi dậy của người hùng mới
“Võ sĩ giác đấu II” lấy bối cảnh hơn hai thập kỷ sau khi nhân vật Maximus (Russell Crowe) hy sinh anh dũng trên đấu trường. Trong những năm sau đó, Lucius (Paul Mescal) — người con trai bí mật của Maximus đã được đưa đến Bắc Phi, nơi anh cũng trở thành một chiến binh giỏi giang. Nhưng cuộc chiến do vị tướng La Mã Marcus Acacius (Pedro Pascal) tiến hành sẽ kéo Lucius trở lại quê hương với vai trò một võ sĩ giác đấu. Tại đây, tay buôn vũ khí xảo quyệt Macrinus (Denzel Washington) cố gắng thao túng chàng trai trẻ để thúc đẩy tham vọng của riêng mình.
Rome quy tụ những người tứ xứ đến từ mọi nền văn hóa. Đế chế La Mã tiếp tục cuộc hành quân không ngừng nghỉ, mở rộng biên giới, cướp bóc mọi nền văn hóa trên đường đi và buộc những người sống sót phải chiến đấu để giành lấy mạng sống của mình trên võ đài. Chính quyền hiện tại được cai trị bởi hai hoàng đế song sinh, Caracalla (Fred Hechinger) và Geta (Joseph Quinn), những bạo vương có ham muốn mãnh liệt với máu và quyền lực.
Chứng kiến cả gia đình bị sát hại bởi Acacius, Lucius nung nấu trong mình khát vọng “đốt cháy thành Rome”, trở thành thủ lĩnh với sứ mệnh trả thù, tìm lại danh dự mà Maximus cũng đã từng trải qua. So với phần đầu, tác phẩm hậu truyện hứa hẹn đem đến chân dung người hùng phức tạp. Lòng trung thành của Maximus nhường chỗ cho cơn thịnh nộ của Lucius, con đường nghĩa hiệp nay bị can thiệp bởi vô số âm mưu chính trị. Tất cả sẽ là thách thức cho một chiến binh trẻ, không chỉ toan tính cho tương lai mà còn cần tìm về sợi dây liên kết trong quá khứ, giải đáp cho những giằng xé tâm can.

Đấu trường ngoạn mục
Võ sĩ giác đấu II dĩ nhiên vẫn gây choáng ngợp cho khán giả với những cảnh chiến đấu nơi đấu trường Colosseum được thực hiện bằng công nghệ mô phỏng CGI kết hợp phương pháp thủ công để tăng tính thực tế. Tiếng hét của đấu sĩ, tiếng ồ reo, la ó của giới thượng lưu xem các cuộc đấu đẫm máu làm trò tiêu khiển giải trí phù phiếm thời La Mã cổ đại.
Đạo diễn Scott còn tăng kịch tính cho bộ phim khi dựng trận chiến “trên biển” giữa đấu trường, với cảnh xung đột của các tàu chiến vô cùng mãn nhãn. Không quên hình ảnh con tê giác dũng mãnh được đưa vào trường đấu thay cho hổ ở phần đầu cũng gây ấn tượng thị giác và sự khốc liệt của sinh tồn.

Dàn diễn viên thực lực
Không chỉ gây ấn tượng về cốt truyện mà tác phẩm còn quy tụ sự góp mặt của dàn diễn viên thực lực. Nổi bật nhất phải kể đến là nam chính Paul Mescal. Âm thầm xây dựng sự nghiệp ấn tượng với đề cử giải Oscar trong bộ phim “Aftersun” và series đình đám “Normal People”, Paul Mescal lần đầu tiên gia nhập hàng ngũ ngôi sao phim kinh phí lớn khi gánh trọng trách cho vai Lucius trong “Võ sĩ giác đấu II”. Nam diễn viên trẻ người Ireland nhận được sự tín nhiệm hoàn toàn từ đội ngũ sản xuất bao gồm Ridley Scott – người đã hoàn toàn “duyệt” Mescal trên nhiều tiêu chí từ tài năng diễn xuất, nền tảng kịch nghệ, thái độ làm việc cho đến khả năng thể chất.
Ngôi sao được chú ý không kém trong dàn diễn viên của “Võ sĩ giác đấu II” chính là Denzel Washington trong vai con buôn tham vọng Macrinus. Chủ nhân hai tượng vàng Oscar hứa hẹn đem đến màn trình diễn xuất sắc vượt ra khuôn khổ. Theo như Washington nhận xét: “Kẻ giàu nhất Rome không muốn trở thành hoàng đế. Hắn ta muốn kiểm soát cả hoàng đế”.
Tiếp đến là sự hiện diện của “Người chú quốc dân” Pedro Pascal. Ở dự án lần này, nam tài tử đảm nhiệm vai Marcus Acacius, kẻ thù của Lucius và là người tình của Lucilla – mẹ của Lucius. Bạn diễn tương lai của Pascal trong “Fantastic Four” là Joseph Quinn thủ vai Hoàng đế Geta. Cùng với Fred Hechinger vào vai Hoàng đế Caracalla, bộ đôi này tạo thành cặp anh em “báo thủ” tàn bạo mới của Rome. Đặc biệt, hai diễn viên kỳ cựu của “Võ sĩ giác đấu” là Derek Jacobi và Connie Nielsen cũng sẽ trở lại với các vai nguyên lão Gracchus và Lucilla trong bộ phim lần này.

Võ Sĩ Giác Đấu II là bộ phim điện ảnh sẽ ra mắt vào tháng 11/2024, tiếp nối các sự kiện trong phần trước của Võ Sĩ Giác Đấu, bộ phim từng giành giải Oscar. Lần này, câu chuyện sẽ xoay quanh Lucius Verus (do Paul Mescal thủ vai), cháu trai của Hoàng đế Commodus, nay đã trưởng thành và bước vào một hành trình mới. Tác phẩm hứa hẹn không chỉ tái hiện được di sản vĩ đại của phần phim trước, mà còn mở ra một câu chuyện về một người hùng mới.
Đối với những ai yêu thích thể loại sử thi, phiêu lưu và hành động, đừng quên lịch hẹn với “Võ sĩ giác đấu II” tại các rạp chiếu từ ngày 15 tháng 11 tới đây. Hãy ra rạp để thưởng thức bộ phim này.




