Thứ Tư, Tháng Tư 24, 2024
Trang chủPHIMVô Danh của Lương Triều Vỹ và Vương Nhất Bác nhận phải...

Vô Danh của Lương Triều Vỹ và Vương Nhất Bác nhận phải cơn mưa lời chê

Bên cạnh Lưu Lạc Địa Cầu 2 của Ngô Kinh, Mãn Giang Hồng của Thẩm Đằng, Dịch Dương Thiên Tỉ thì mình thấy Vô Danh do Lương Triều Vỹ Vương Nhất Bác đóng chính cũng là tác phẩm nhận được nhiều sự quan tâm của khán giả xứ Trung trong dịp tết Nguyên Đán Quý Mão này.

Vô Danh là bộ phim điện ảnh gián điệp lấy bối cảnh Thượng Hải (Trung Quốc) những năm 1941, các tình báo viên bất chấp hiểm nguy, dùng nhiệt huyết và sẵn sàng xả thân để bảo vệ đất nước. Sở hữu dàn diễn viên thực lực, là những Ảnh đế, Ảnh hậu đình đám trên màn ảnh như Lương Triều Vỹ và Châu Tấn, hay “đỉnh lưu” như Vương Nhất Bác, nội dung lại hấp dẫn nên mình cũng chẳng bất ngờ gì khi phim xếp thứ 3 trong bảng xếp hạng doanh thu phòng vé, lọt top phim ăn khách nửa đầu năm 2023.

Tuy nhiên, dù vé “bán chạy” không đồng nghĩa với việc phim hay. Với việc cắt ghép nội dung rời rạc, loạn xạ, phân chia đất diễn cho nam nữ chính và nam thứ không hợp lý cùng với khả năng diễn xuất “10 cảnh như 1” của Vương Nhất Bác… đã khiến Vô Danh vấp phải hàng loạt đánh giá tiêu cực, thậm chí là phải khóa bình luận trên trang đánh giá Douban. Cụ thể thế nào, hãy cùng mình điểm qua một vài bình luận của khán giả Cnet nhé!

– [+1 sao] Nhân vật của Châu Tấn sao lại hi sinh? Thật kỳ lạ, tình tiết rối tinh rối mù hết cả lên. Cho dù có thích Lương Triều Vỹ cũng không nuốt nổi bộ phim này. Xứng đáng là phim rác.

– [+1 sao] Cũng may là tôi có vé miễn phí nên không mất tiền vô ích. Có điều mất của tôi hết cả buổi sáng. Một câu thôi, phim tệ, xem chẳng hiểu gì.

– [+2 sao] Phim cắt ghép quá lộn xộn, tình tiết chẳng đâu ra đâu. Xem ra tôi vẫn không thích hợp với những phim đề tài quyền mưu, chiến đấu thế này.

– [+1 sao] Phim rất tệ, rất rất tệ. Một sao tôi còn chẳng muốn cho.

– [+2 sao] Thật sự rất tệ, sao mùng một Tết tôi lại xem trúng bộ này cơ chứ.

– [+2 sao] Bạn bè rủ đi xem, nội dung chẳng hiểu mô tê gì. Lãng phí thời gian của tôi.

– [+1 sao] Chẳng hiểu phim đang muốn truyền đạt vấn đề gì. Châu Tấn, Lương Triều Vỹ vì tiền mới nhận bộ phim này sao? Phim rác thật sự.

– [+1 sao] Cảnh của Châu Tấn chỉ đúng 5 phút. Phim quá tệ.

– [+1 sao] Một bộ phim rác, xem chẳng hiểu gì cả.

– [+1 sao] Bình thường tung hô thế nào, xem Vô Danh mới thấy diễn xuất của Vương Nhất Bác vẫn một màu như xưa. Vẫn còn thiếu rất nhiều tố chất để trở thành diễn viên màn ảnh rộng.

– [+3 sao] Phim đang nói về vấn đề gì vậy, tôi xem mà chẳng thể hiểu.

– [+4 sao] Lương Triều Vỹ chẳng cần nói nhiều, một ánh mắt cũng đủ biểu đạt tất cả. Tuy nhiên nội dung phim cắt ghép quá lộn xộn.

– [+1 sao] Hơi thất vọng, nội dung rời rạc chẳng thấy logic đâu.

>>>Xem thêm: Ảnh thật và chưa qua chỉnh sửa của sao Cbiz: Dương Mịch sang chảnh

Đọc xong những bình luận của khán giả, mình cũng thấy buồn thay cho Vô Danh khi sở hữu dàn diễn viên chất như nước cất nhưng lại chẳng đạt được kết quả như mong muốn. Về phía Vương Nhất Bác, nam diễn viên cũng cần trau dồi khả năng diễn xuất của mình hơn nếu như muốn phát triển trong mảng điện ảnh.

 

 

 

Theo: Dienanh.net


Sưu tầm
Tổng hợp bài viết hữu ích nhất. https://divineshop.vn/tin-tuc
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
- Advertisment -

BÀI VIẾT PHỔ BIẾN