Twelve – dự án siêu anh hùng mới nhất đến từ Hàn Quốc – được xem là bước đi tham vọng khi muốn khai phá dòng phim vốn đã quen thuộc với Hollywood nhưng còn khá mới mẻ tại châu Á. Sở hữu dàn cast “khủng” như Ma Dong Seok, Seo In Guk, Sung Dong Il và Park Hyung Sik, bộ phim nhanh chóng thu hút sự chú ý ngay từ khi Disney+ công bố. Khán giả kỳ vọng Twelve sẽ tạo ra một vũ trụ siêu anh hùng đậm chất Á Đông, mang màu sắc vừa quen thuộc vừa mới lạ.
Mục lục
Ý tưởng khởi đầu độc đáo
Điểm khiến Twelve trở nên khác biệt nằm ở cốt truyện xoay quanh 12 thiên sứ được lấy cảm hứng từ 12 con giáp. Thay vì lặp lại mô-típ siêu anh hùng kiểu Mỹ, phim gợi mở một thế giới có sự liên kết giữa tín ngưỡng, văn hoá và sức mạnh siêu nhiên. Chính điều này giúp Twelve dễ dàng chạm tới khán giả châu Á, khi hình tượng 12 con giáp vốn gắn bó sâu sắc trong đời sống tinh thần. Khởi đầu, Twelve tạo được sự hào hứng với những trận chiến quy mô, bối cảnh u ám và nhịp phim nhanh.

Những điểm yếu trong triển khai hành động
Tuy nhiên, sự hứng khởi ban đầu không được duy trì lâu. Sau vài tập, Twelve rơi vào tình trạng kéo dài lê thê, hành động thiếu cao trào và cách dựng phim thiếu sáng tạo. Rating chứng minh rõ điều này: trong khi tập mở màn đạt hơn 9%, những tập gần đây chỉ quanh mức 3%. Thay vì khai thác triệt để khái niệm 12 con giáp, phim lại sa vào các tuyến truyện phụ không cần thiết, khiến nhịp phim loãng và khán giả mất dần sự quan tâm.

Dàn cast nổi bật nhưng kịch bản chưa xứng tầm
Không thể phủ nhận Twelve quy tụ dàn diễn viên thực lực. Ma Dong Seok tiếp tục thể hiện phong độ ổn định trong vai siêu anh hùng mạnh mẽ, còn Seo In Guk và Park Hyung Sik mang đến sức hút trẻ trung. Sung Dong Il, với kinh nghiệm dày dặn, cũng giúp phim giữ được phần nào trọng lượng. Thế nhưng, vấn đề nằm ở chỗ: kịch bản chưa đủ sắc bén để phát huy hết năng lực của họ. Những mâu thuẫn nhân vật được xây dựng hời hợt, các cảnh hành động dàn trải và thiếu điểm nhấn khiến dàn cast “khủng” dần trở nên lãng phí.

Twelve còn cơ hội lội ngược dòng?
Hiện tại, Twelve mới đi được nửa chặng đường. Điều này có nghĩa bộ phim vẫn còn cơ hội để chỉnh sửa nhịp phim, tập trung hơn vào cốt truyện chính và khai thác sâu sức mạnh cũng như sự đối đầu của các thiên sứ – 12 con giáp. Nếu làm được, Twelve có thể lấy lại phong độ và giữ chân khán giả cho đến tập cuối. Tuy nhiên, nếu tiếp tục sa đà vào lối kể lê thê và thiếu kịch tính, Twelve có nguy cơ trở thành một nỗ lực dở dang, chưa đủ sức để mở ra kỷ nguyên siêu anh hùng châu Á như mong đợi.

Kết luận
Twelve là một thử nghiệm táo bạo khi mang concept siêu anh hùng gắn liền với văn hóa Á Đông lên màn ảnh nhỏ. Dù còn tồn tại nhiều hạn chế về kịch bản và nhịp phim, tác phẩm vẫn mở ra tiềm năng xây dựng một vũ trụ siêu anh hùng châu Á trong tương lai. Nếu đội ngũ sản xuất biết lắng nghe phản hồi và cải thiện ở những tập sau, Twelve hoàn toàn có thể trở thành bước khởi đầu cho một dòng phim mới, mang màu sắc riêng biệt so với Hollywood.




