Thứ Tư, Tháng Chín 25, 2024
Trang chủPHIMTin Tức PhimTrọng Lân thoát vai lêu lỏng, hóa thành Phan học thức nhưng...

Trọng Lân thoát vai lêu lỏng, hóa thành Phan học thức nhưng hơi sến

Trọng Lân là nam diễn viên đã qua quen thuộc với khán giả truyền hình qua rất nhiều bộ phim. Chủ yếu vai của anh trước giờ là lêu lỏng, ăn chơi, nhu nhược,… Nhưng mãi cho đến Thông Gia Ngõ Hẹp, Trọng Lân đã thay đổi hình tượng, trở thành Phan học thức, tóc vuốt keo các thứ nhưng có một điều khiến tôi phải “ét o ét” đó chính là những pha thả thính hơi sến, kèm theo đó thì “hào quang nam chính” cũng không có luôn.

Trong phim này, anh vào vai Phan – chồng sắp cưới của Linh (Việt Hoa). Cả hai đã có nhiều năm yêu nhau bên nước ngoài nhưng khi về nước, tưởng rằng sẽ có một màn ra mắt 2 bên gia đình nhưng không ngờ lại liên tục vướng vào nhiều rắc rối. 

Cả 2 như mắc kẹt giữa hai bên gia đình. Vì hai ông bố vốn có hiềm khích từ trước, lại thêm những hành động bất thường của cụ Thập (Tuyết Liên) khiến ông Khôi (NSND Trọng Trinh) càng phản đối chuyện kết duyên cho con gái.

Sống giữa 2 gia đình, dường như cả 2 không có cuộc sống riêng tư, Phan luôn tìm cớ để làm nũng Linh (Việt Hoa). Như trong tập 4 vừa rồi, cậu giả vờ đau bụng để bạn gái chăm sóc nhưng một hồi lại chỉ vào tim rồi bảo anh đau ở đây này. Nói dứt câu thì anh nhanh chóng ôm chầm lấy Linh. Coi đoạn này xong mà tôi nổi da gà thật sự vì quá sến, giờ này ai mà thả thính kiểu như vậy nữa hả Phan ơi. Linh nghe xong cũng bó tay vì anh chồng sắp cưới cứ như trẻ con vậy đó.

Trước đó, tôi cũng đã thấy nhiều lần Phan “ô dề” y như vậy. Tuyển tập những câu thả thính “đi vào lòng đất” của thanh niên Phan có thể nói là nhiều không đếm được. Như trong một lần đang đi dạo giữa rừng cùng với Linh, Phan thấy con gì đó đậu trên mặt của Linh, anh liền bắt lấy nó và ăn luôn, hành động khiến nàng ớn lạnh và tức tốc chạy đi.

Chưa kịp phản ứng thì Phan lại nói thêm một câu xanh rờn: “Ngon mà! Anh sẽ ăn hết những con đậu trên người em luôn”. Khỏi phải nói thì cũng biết Linh ớn lạnh vì điều này rồi đó, chắc Linh phút giây đó cũng nghĩ rằng tại sao mình lại yêu anh ta vậy trời! Con gái dù thích nghe lời ngọt ngào thật nhưng cái này thì hơi “ra dẻ” quá rồi đó, chỉ cần đi bên cạnh nhau là được rồi, cần gì nói những câu kia đâu chứ.

Tôi nghĩ vui, có vẻ tại vì lần này phải hóa thân vào vai này nên Trọng Lân có chút không quen đó mà. Mấy vai trước thô kệch, hổ báo bao nhiêu thì qua phim này lại chải chuốt, thay đổi cả thời trang ăn mặc luôn cơ mà. 

Tưởng chừng như sự thay đổi này sẽ là tâm điểm nhưng trái lại lời thoại “hết nước chấm” của Phan trong phim này mới thật sự đáng để bàn luận. Thêm vào đó, tôi còn không biết Trọng Lân trong phim có phải thật sự là một nam chính không nữa. Vì xem đến tập 5 tôi cũng không thấy được sự quan trọng của Phan và Linh như thế nào. Có khi thời lượng lên sóng của anh còn không bằng 2 ông bố nữa. 

Thông Gia Ngõ Hẹp chỉ mới đi được 5 tập đầu, những điều hay ho được hứa hẹn sẽ làm bất ngờ trong những tập tiếp. Hy vọng rằng sẽ có điều đó xảy ra chứ bây giờ tôi cảm thấy hơi chán rồi vì kịch bản không có gì phát triển xuyên suốt 5 tập. Còn bạn, bạn có nghĩ giống như tôi thì để lại bình luận bên dưới nha.

 

Theo: Dienanh.net


4.7/5 - (99 votes)
Sưu tầm
Tổng hợp bài viết hữu ích nhất. https://divineshop.vn/tin-tuc
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
- Advertisment -

BÀI VIẾT PHỔ BIẾN