Thứ Bảy, Tháng Tư 20, 2024
Trang chủPHIMTin Tức PhimTrầm Vụn Hương Phai vô lý đến mức coi thường IQ khán...

Trầm Vụn Hương Phai vô lý đến mức coi thường IQ khán giả

Trầm Vụn Hương Phai đã lên sóng gần nửa chặng đường phần 1 rồi nhưng những tranh cãi xung quanh bộ phim vẫn không ngớt. Mới nhất, một blogger đưa ra những nhận xét về nội dung của phim, khiến An phải ngộ ra rằng biên kịch của Trầm Vụn Hương Phai quả thật quá coi thường IQ khán giả. Tình tiết nát như thế, bảo sao fan Dương Tử không từ chối tuyên truyền cho phim cơ chứ.

 

Cụ thể, trong những tập đầu của Trầm Vụn Hương Phai, người xem dễ dàng nhận thấy chốn thiên đình của bộ phim này uy nghiêm, quy củ cỡ nào. Cơ mà đó là trong lời nói của các vị thần tiên thôi, chứ có thực hiện hay không lại là chuyện khác. Theo An được biết chốn thiên đình này rõ ràng cấm yêu đương, có vị tiên tử kia bị phát hiện liên hệ tình cảm với ma giới liền bị phạt đến bay màu. 

Ấy thế mà ngay sau đó, các tiểu tiên nữ kia vẫn công khai “đu trai”, còn say mê nhan sắc của Ứng Uyên Đế Quân (Thành Nghị), thậm chí là viết lời cầu nguyện ở thần miếu một cách rõ ràng mạch lạc. Nhìn chung, cái quy định cấm yêu đương của thiên giới này nó lạ lắm, lúc online, lúc offline chẳng biết chỗ nào mà lần.

Vô lý ngay từ những tập đầu, đến phần xuất hiện của nam phụ còn khó hiểu hơn. Rõ ràng thiên giới nghiêm ngặt, ai ra vào cũng đều bị quản lý nhưng chiếc nam phụ bất ngờ có mặt ở thiên giới, sánh bước bên nữ chủ thì chẳng ai nhận ra, cũng không nghi ngờ về lai lịch của người này. Phải rất lâu rất lâu sau mới có người phát hiện nhưng chuyện đã rồi.

Một tình tiết khác cũng làm người xem khó hiểu, đó là timeline giữa nữ chính và nam phụ. Nữ chính Nhan Đàm (Dương Tử) khi thấy nam phụ hiện nguyên hình liền nói rằng đó là chú cá mà cô từng cho ăn cách đây 800 năm. Cơ mà khoan… Nàng mới 500 tuổi thôi mà, sao có thể cho một chú cá ăn từ 800 năm trước chứ? 300 năm kia nàng vẫn đang nằm trong chậu hoa mới phải. Quá là vi diệu.

Thêm một câu nói nữa của nữ chính cũng khiến IQ của người xem “đảo điên”, đó là khi cô nàng nói với Ứng Uyên rằng: “Quỷ thần chỉ là chuyện bịa đặt”. Ủa? Alo? Đây là phim tiên hiệp, về cái chuyện bịa đặt mà nàng đang nói đó, sao có thể tự vả như vậy cơ chứ?

Ngoài ra, còn có rất nhiều tình tiết vô lý khác được đưa vào Trầm Vụn Hương Phai làm người xem phải suy nghĩ rất nhiều, không hiểu sao biên kịch có thể coi thường trí thông minh của khán giả như vậy. Một bộ phim tiên hiệp có nội dung nát như thế, bảo sao fan của Dương Tử trước đây lại phản đối idol đóng, mà đóng rồi cũng từ chối nhận và tuyên truyền. Đúng là càng bới ra thì càng thấy xấu hổ.

 

Theo An thấy, những tình tiết vô lý xuất hiện trong một bộ phim là điều không quá xa lạ. Thế nhưng vô lý đến mức làm người xem thấy bực bội chắc chỉ có Trầm Vụn Hương Phai. Hi vọng ở giai đoạn sau, phim sẽ logic hơn một chút, ít nhất là đừng biến khán giả trở thành kẻ ngốc nữa nhé!

 

Theo: Dienanh.net


5/5 - (76 votes)
Sưu tầm
Tổng hợp bài viết hữu ích nhất. https://divineshop.vn/tin-tuc
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
- Advertisment -

BÀI VIẾT PHỔ BIẾN