Thứ Sáu, Tháng Ba 29, 2024
Trang chủPHIMTóm tắt Sát Thủ Nhân Tạo phần 1 trước khi ra rạp...

Tóm tắt Sát Thủ Nhân Tạo phần 1 trước khi ra rạp xem phần 2

Ngay từ khi có thông tin về The Witch: The Other One (Sát Thủ Nhân Tạo 2) đã khiến mình vô cùng hào hứng chờ đợi. Lý do chủ yếu là vì phần phim trước của phim quá xuất sắc nên từ khi kết thúc phần 1, mình đã rất tò mò về phần 2 này. 

Trong khi chờ The Witch: The Other One công bố lịch chiếu chính thức tại Việt Nam, hãy cùng mình ôn lại về phần 1, The Witch: The Subversion (Sát Thủ Nhân Tạo) nha.

The Witch 1: The Subversion (Sát Thủ Nhân Tạo) là bộ phim thuộc thể loại viễn tưởng pha lẫn hành động, giật gân. Phim được nhào nặn dưới bàn tay của Park Hoon Jung. Park Hoon Jung là biên kịch kiêm đạo diễn của The Witch 1: The Subversion. Giữa hàng loạt bộ phim ra mắt vào năm 2018, The Witch 1: The Subversion là một trong những cái tên sáng giá nhất. 

The Witch: The Subversion xoay quanh câu chuyện về cuộc đời và cuộc đấu tranh sinh tồn của nữ chính Koo Ja Yoon (Kim Da Mi thủ vai). Ngay từ nhỏ, Koo Ja Yoon đã bị những thế lực tàn ác tiến hành các cuộc thí nghiệm. Tổ chức này được tạo ra với mục đích đào tạo những nạn nhân thành “cỗ máy” ở mức độ nghiêm trọng nhất. 

Koo Ja Yoon không may lại là sản phẩm tiệm cận nhất với sự hoàn hảo mà tổ chức phi pháp đó đề ra. Ja Yoon hội tụ đủ những tiêu chí mà đám người xấu xa đó cần, đó chính là sự thông minh vượt xa những gì họ có thể tưởng tượng và sức mạnh mà không phải người thường nào luyện tập cũng có được.

Ja Yoon ngay từ nhỏ đã bị tiêm hóa chất vào cơ thể. Thế nhưng cô đã ý thức được điều đó. Trong một đêm thanh trừng, Ja Yoon đã quyết định bỏ chạy trước khi cơ thể ngày càng bị biến chất. Cuộc truy đuổi gắt gao đã diễn ra trong đêm và kết quả là Ja Yoon đã bỏ xa được đám người đó. Cô ngất xỉu tại một trang trại chăn nuôi ở xa nơi của những kẻ xấu. 

 

Một cặp vợ chồng người nông dân lớn tuổi và lương thiện sống ở gần đó thấy Ja Yoon rất tội nghiệp nên đã nhận cô làm con nuôi. Họ không hay biết gì về Ja Yoon và hết mực yêu thương, xem cô như là con ruột của mình. 

Nhờ sự bảo bọc, nuôi dạy của ba mẹ nuôi và được lớn lên tại một vùng nông thôn thanh bình. Ja Yoon lớn lên đã trở thành một cô thiếu nữ vô cùng xinh xắn với nét cá tính đặc biệt. Vì thông minh nên Ja Yoon luôn đạt được kết quả học tập xuất sắc. Cô cũng hiểu được nỗi vất vả của ba mẹ nuôi nên đã cố gắng chăm chỉ làm việc với mong muốn có thể phần nào san sẻ bớt gánh nặng cho họ. 

Muốn cuộc đời êm đềm nhưng bản chất từ khi sinh ra, Ja Yoon lại phải chịu rất nhiều sóng gió. Tưởng như đã trốn thoát được trót lọt, có thể sống yên ổn, hạnh phúc với cha mẹ nuôi của mình nhưng Ja Yoon lại tự đưa mình vào tròng trong vô thức. 

Mẹ nuôi của Ja Yoon bị bệnh Alzheimer và đang diễn biến xấu nên tình hình kinh tế gia đình đang ngày một trở nên khó khăn. Để có được khoản chi phí chạy chữa cho căn bệnh này, Ja Yoon đã tìm mọi cách nhưng không được. Cuối cùng, cô phải nghe theo lời người bạn Do Myung Hee (Go Min Si thủ vai) tham gia một cuộc thi tìm kiếm tài năng để lấy tiền giải thưởng.

Vốn có sẵn sức mạnh phi thường, Ja Yoon nhanh chóng khiến giám khảo bất ngờ trước khả năng của mình và dễ dàng tiến vào sâu bên trong cuộc thi. Sau đó, ngoài có tiền chữa bệnh cho mẹ, Ja Yoon ngày càng trở nên nổi tiếng và không may bị “săn đón” bởi những kẻ lạ mặt. Cuộc sống của gia đình Ja Yoon trở nên nguy hiểm từ đây.

 

Những kẻ thủ ác làm việc dưới sự quản lý của tiến sĩ Baek (Jo Min Su thủ vai) đã cho người tạo nên một cuộc truy đuổi ngoạn mục để bắt sống Ja Yoon nhằm phục vụ cho mục đích phi pháp. Điều đáng nói ở đây là những kẻ tưởng như hiền lành, ngây thơ, vô hại lại là thuộc hạ của tiến sĩ Baek. Họ đã bị làm cho chai sạn cảm xúc đến mức vô cảm. 

Họ có thể ra tay thủ tiêu bất kỳ ai cản trở trên đường thực hiện nhiệm vụ. Một trong những kẻ thủ ác nguy hiểm nhất là Youngman (Choi Woo Sik thủ vai). Hắn được ngụy trang dưới vỏ bọc của một chàng thư sinh, điển trai.

Sau hơn 10 năm, Ja Yoon lại tiếp tục thực hiện cuộc truy đuổi để giải cứu chính mình, thế nhưng bọn xấu ngày càng mạnh và cô phải cố gắng hết sức để có cơ hội sống sót. Những cuộc truy đuổi mang tính sống còn này diễn ra xuyên suốt trong bộ phim, và cứ mỗi lần chạm trán, kẻ thủ ác lại đưa những lời bóng gió đe dọa về việc sẽ hành sự với gia đình Ja Yoon nếu cô không ngoan ngoãn nghe lời. 

Vì tuổi thơ bị chấn thương tâm lý và cứ bị ám ảnh bởi những nỗi sợ trong quá khứ nên Ja Yoon đã mắc chứng đau đầu. Mỗi lần căng thẳng cô lại nhớ về những ký ức đau thương của quá khứ. Nó đã dằn vặt, giày vò và khiến cô vô cùng khổ sở. 

Những diễn biến tiếp theo trong The Witch: The Subversion chính là những cuộc truy đuổi và trốt thoát nặng tâm lý đến nghẹt thở của Ja Yoon và dị nhân Youngman. Trong quá trình đó, cô luôn liên tục hỏi kẻ thủ ác lý do tại sao lại hành động như vậy với mình. 

Điều này xuất phát từ việc ngày trước khi mới về trang trại của ba mẹ nuôi, Ja Yoon vẫn còn bị ảnh hưởng bởi liều thuốc được tiêm vào người, cô đã liên tục sát hại gia súc ở nơi đó. Ba của Ja Yoon đã phát hiện điều bất thường và có ý định đưa cô đi nơi khác. Tuy nhiên, mẹ của Ja Yoon chính là người đã dùng tình thương để cảm hóa và khiến cô hòa nhập lại với thế giới này.

Ngoài câu chuyện về sự tàn ác của tổ chức phi pháp, cuộc truy đuổi căng não giữa Ja Yoon và dị nhân Youngman. The Witch: The Subversion còn đem đến bài học về việc tình yêu thương có thể cảm hóa con người và chữa lành những vết thương trong quá khứ. 

 

Theo: Dienanh.net


Sưu tầm
Tổng hợp bài viết hữu ích nhất. https://divineshop.vn/tin-tuc
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
- Advertisment -

BÀI VIẾT PHỔ BIẾN