Chủ Nhật, Tháng Năm 19, 2024
Trang chủPHIMTin Tức PhimThương Ngày Nắng Về: Vân Trang giận mẹ ruột chỉ vì quá...

Thương Ngày Nắng Về: Vân Trang giận mẹ ruột chỉ vì quá thương nhớ

Trong tập 30 của Thương Ngày Nắng Về phần 2, hai bà mẹ của Vân Trang đã có một cuộc gặp gỡ và trò chuyện vô cùng thoải mái, bà Nga (NSƯT Thanh Quý) đã vui lòng đồng ý cho con nuôi nhận lại mẹ ruột, còn bà Nhung (NSND Minh Hòa) vẫn có một chút buồn vì con gái chưa sẵn sàng nhận lại mình. Nhưng tôi cũng có thể hiểu cho Vân Trang (Huyền Lizzie) phần nào, có quá nhiều lý do để cho cô không thể nhận lại người mẹ năm xưa.

Bà Nhung đã thú nhận dù hiểu chuyện con gái chấp nhận mình không phải là một điều dễ dàng, nhưng bà cũng không tránh khỏi cái cảm giác chạnh lòng khi mình ra sức xích gần lại còn con gái thì vẫn không có chút động lòng nào. Tôi tin Vân Trang không phải là một người vô tâm, nhưng sau quá nhiều biến cố xảy ra trong một khoảng thời gian dài đã khiến Trang phải thu mình lại, không thể giữ nguyên ý định sẵn sàng nhận lại mẹ ruột như lúc trước được nữa.

Nếu bà Nhung có lý do để giải thích cho hành động của mình thì Vân Trang cũng có, thậm chí chính bà là người trực tiếp tạo ra những lý do đó. Thử hỏi có đứa con nào không rơi nước mắt, tức giận khi mẹ ruột năm lần, bảy lượt phủ nhận đứa con gái năm xưa dù Trang đã ra sức gợi ý. Không chỉ có vậy, trong khoảng thời gian đó, bà Kim Nhung còn gây khó dễ với chính con ruột của mình, nếu là tôi thì tôi cũng không thể nào chấp nhận hành động đó.

Cái cảm giác hụt hẫng như nuốt trọn lấy Vân Trang trong cái khoảnh khắc bị mẹ ruột mắng như tát nước vào mặt, lại còn bị vu cho cái tội cố gắng giả mạo cô con gái đã mất của bà, điều đau nhất của Trang là khi nghe mẹ phủ nhận đi sự tồn tại của mình. Không thể làm gì hơn, Trang lúc đó chỉ biết lủi thủi tìm mẹ Nga và khóc, người mẹ nuôi lúc ấy xót xa lắm nhưng không thể tường tận chuyện gì đã xảy ra với cô con gái của mình.

Nói về chuyện làm mẹ, tôi thấy bà Nga vẫn là một người mẹ không thể nào thay thế của Vân Trang, dù cho bà Nhung có được con gái nhận lại đi nữa nhưng chắc chắn mẹ ruột không thể nào hiểu Trang bằng mẹ nuôi được. Từng lời, từng lời bà Nga nói là minh chứng rõ ràng nhất: 

Có thể là cô để con bé đợi lâu quá mà khi gặp lại có những hiểu lầm cô làm cho nó thất vọng, chứ đã bao giờ nó quên cô đâu. Ngày bé nó vẫn bảo với tôi là nếu cô quay lại nó sẽ không giận nữa, thế nên cứ yên tâm đợi. Thật ra con người ta khi giận quá cũng chỉ vì do thương thôi”.

Chỉ có mẹ Nga là người hiểu và thương Trang nhất dù cô có bao nhiêu người mẹ đi chăng nữa, bà Nga vẫn luôn nhớ như in trong đầu những lời nói, những câu chuyện đã cùng trải qua với Vân Trang, một khoảng thời gian không thể nào quên với cả hai mẹ con. Tôi cũng có thể chắc chắn dù là ngày bé hay bây giờ thì lòng Trang vẫn như thế, vẫn vị tha như lời nói năm xưa nên chuyện nhận lại bà Nhung chỉ là vấn đề thời gian.

Vân Trang còn giận có nghĩa vẫn còn quan tâm đến mẹ ruột, những hiểu lầm khi xưa đã buộc cô con cái phải thu mình lại đôi chút. Việc của bà Nhung bây giờ là chờ đợi, tiếp tục gửi tình thương đến con gái, khi yêu thương đủ lớn Vân Trang sẽ sẵn sàng chấp nhận mẹ thôi. Chuyện này chắc cũng không phải chờ lâu nữa đâu, bây giờ Hoàng Duy (Đình Tú) đã biết mẹ nuôi của mình chính là mẹ ruột của Trang nên chắc chắn anh sẽ cố gắng lấy sức mình để nối liền nhịp cầu yêu thương của hai mẹ con Trang – Nhung.

Đừng quên đón xem những tập tiếp theo của Thương Ngày Nắng Về phần 2 để đồng hành cùng những diễn biến mới của phim, sẽ còn rất nhiều điều thú vị, hấp dẫn đang đón chờ chúng ta ở phia trước đó nha.

 

Theo: Dienanh.net


4.4/5 - (137 votes)
Sưu tầm
Tổng hợp bài viết hữu ích nhất. https://divineshop.vn/tin-tuc
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
- Advertisment -

BÀI VIẾT PHỔ BIẾN