Thứ Tư, Tháng Mười 2, 2024
Trang chủPHIMTin Tức PhimThương Ngày Nắng Về tập 39: Ông Long nhất quyết không chịu...

Thương Ngày Nắng Về tập 39: Ông Long nhất quyết không chịu nhượng bộ

Trong tập 39 của Thương Ngày Nắng Về phần 2, bà Kim Nhung (NSND Minh Hòa) đã quyết tâm lấn át ông Hoàng Long, chúng ta càng chắc chắn hơn việc ông Long chính là thủ phạm của vụ tai nạn năm xưa đã cướp đi mạng sống của ông Mậu (Thế Nguyên). Nhưng tôi thấy chẳng có gì cản bước được chủ tịch, ông vẫn tìm đủ mọi cách để xoay sở, dù có bị rơi vào tình thế hiểm nghèo nhất.

 

Khi chứng kiến bà Nhung lấn lướt ông Long khi trò chuyện, tôi đã vô cùng phấn khích khi thấy chủ tịch không còn đường nào có thể lui và tất nhiên ông sẽ phải nhượng bộ, làm theo các điều kiện của bà Nhung. Nhưng không như tôi nghĩ, đầu óc của tôi đã quá đơn giản rồi, ông Long đã lập tức thay đổi đối tượng để lấy lại lợi thế.

Và hai người được chọn không ai khác ngoài cặp đôi Trang (Huyền Lizzie) – Duy (Đình Tú), tôi rất nể độ tính toán của ông Hoàng Long, ông hẹn Trang đến trước để thăm dò thái độ, thấy mọi chuyện không êm xuôi mới gọi con trai tới để dùng đòn tâm lý. Ngoài mặt, Duy có vẻ quyết đoán, nhưng trong suy nghĩ của cậu có bị lung lay hay không tôi cũng không chắc.

Với kinh nghiệm nhiều năm xem phim của tôi, cứ cặp đôi nào cầu hôn hay cưới khi phim chưa đến tập cuối thì thế nào cũng gặp sóng gió. Khó khăn lần trước hai người đã nắm tay nhau vượt qua, nhưng thử thách lần này đã tăng độ khó nên cũng chưa biết thế nào. Tính ra từ khi sinh ra cho đến hiện tại, cuộc đời của Trang và Duy chưa có phút nào trọn vẹn.

Có những lúc ngỡ đã chạm tay vào được hạnh phúc, nhưng thực chất vẫn chưa bao giờ có thể đuổi kịp được nó cả. Ông Long quả thực quá nhẫn tâm, ông có thể làm mọi thứ để đạt được mục đích của mình, rốt cuộc thì những người được ông coi trọng cũng chỉ như thứ công cụ để ông thực hiện mọi kế hoạch, mục đích của bản thân. Đó cũng là lý do Duy chưa bao giờ để mình biến thành một công cụ của bố.

Duy nói sẽ không bao giờ về Hoàng Kim nữa, nhưng người ta nói: “Nghĩa tử là nghĩa tận”, tôi nghĩ khi ông Long có biến, Duy vẫn còn thương bố và phần nào đó chấp nhận yêu cầu của ông. Không trừ khả năng trong tương lai, ông Long sẽ giả bệnh để buộc cậu con trai phải làm theo lời bố với lý do muôn thuở để ông có thể yên tâm nhắm mắt. Ai không dám làm chứ ông Long bị dồn vào đường cùng chắc chắn sẽ nghĩ tới cách đó.

Về cặp đôi Trang – Duy, tôi vẫn đang tò mò, không biết chuyện này liệu có ảnh hưởng đến sự gắn kết của hai người hay không? Mới cầu hôn, tận hưởng hạnh phúc chưa được bao lâu đã phải như vậy thì có phải cuộc đời đang quá bất công?Nhưng trong nguy có cơ, nếu vượt qua được tất cả, tình cảm của họ sẽ bền chặt hơn tất cả.

Tôi vẫn tin tình yêu của Duy và Trang đủ lớn để hai người có thể hiểu nhau, Duy cũng chưa bao giờ là người suy nghĩ nông cạn nên sao có thể dễ dàng tin lời bố mình như thế. Cậu thừa biết bố là người tham vọng đến mức nào, nhưng tôi nghĩ cuộc đời không dễ dàng buông tha cho họ. Nhật Mai (Minh Khuê) cũng đã tỏ rõ sự ghen tức, khi thấy bức hình chụp chung của Trang – Duy, hẳn cô sẽ sớm tham gia vào việc “đạp đổ” tình cảm của cặp đôi này.

 

Mọi chuyện ngày càng trở lên rắc rối, mỗi người đều vì mục đích riêng của mình mà không ngại làm tổn thương người khác. Những biến cố lớn nhỏ vẫn còn đang chờ chúng ta ở phía trước, mọi người đừng quên đón xem những tập tiếp theo của Thương Ngày Nắng Về phần 2 nha.

 

Theo: Dienanh.net


4.8/5 - (178 votes)
Sưu tầm
Tổng hợp bài viết hữu ích nhất. https://divineshop.vn/tin-tuc
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
- Advertisment -

BÀI VIẾT PHỔ BIẾN