Thứ Sáu, Tháng Ba 29, 2024
Trang chủPHIMTin Tức PhimThương Ngày Nắng Về tập 34: Nhìn Vân Khánh và Đức sao...

Thương Ngày Nắng Về tập 34: Nhìn Vân Khánh và Đức sao mà nao lòng

Người ta hay nói, thứ gì mất đi rồi mới thấy quý trọng cũng như tình cảm vậy, không ít người dù đã ly hôn nhưng vẫn luôn muốn quay lại với người cũ. Khánh (Lan Phương) và Đức (Hồng Đăng) trong Thương Ngày Nắng Về cũng nằm trong số đó, dẫu biết tình yêu không nên vội vàng và ràng buộc, mất đi rồi khó có thể hàn gắn nhưng sao nhìn hai vợ chồng sao mà nao lòng quá.

Có một điều đàn ông thường hay ảo tưởng, đó là vị trí của họ trong lòng người phụ nữ. Họ cho rằng vợ luôn yêu chồng sâu đậm, dù họ có làm gì thì chỉ cần hối lỗi quay về là sẽ được tha thứ. Nhưng đối với Vân Khánh tôi nghĩ là hơi khó, cô đã rất khó khăn, chật vật mới vượt qua những ngày bi kịch đó, không phải là hết yêu nhưng cuộc đời bắt cô phải dừng lại. 

Ngày ly hôn, cô còn cảm thấy như trút bỏ được một gánh nợ đời nhưng mà sao vẫn vương vấn mãi không thôi. Ngay lúc này đây, ngay lúc trái tim Vân Khánh đang dần được chữa lành thì Đức lại mãi xuất hiện trong cuộc sống của cô.

>> Xem thêm: Thương Ngày Nắng Về: Khánh và bác sĩ Minh có thể thành đôi lắm chứ

Có lẽ Đức đã cảm nhận được nỗi đau mất mát và thiếu vắng tình yêu thương, cảm thấy như mình đánh mất một cái gì quý giá, muốn quay trở lại để hàn gắn những vết thương xưa. 

Tôi thấy tội nghiệp cho số phận của người đàn ông này, bỏ thì thương, vương thì tội. Ngày anh nói lời chia tay, anh đã không lường trước được chuyện này sẽ xảy ra. Ân hận, hối tiếc để níu kéo được vợ cũ, nhưng đối với Vân Khánh thì đó chẳng phải chuyện dễ dàng. Ngay trong chính khi cô đã tìm được người bầu bạn, người đàn ông khác giúp cô vực dậy tinh thần sau bao nhiêu ngày uất ức trong sự tổn thương.

Còn gì đau hơn khi còn yêu nhưng chẳng còn lý do để quay lại. Dẫu biết sự xuất hiện của anh đã dần trở nên quen thuộc với Khánh và những người xung quanh cô, thật khó để thật sự rời xa một người như vậy. Mẹ Nga chính là người mong mỏi điều đó hơn cả, dù không nói ra nhưng tôi biết bà luôn muốn các con, các cháu bà hạnh phúc. 

Ngồi cùng bàn ăn nhưng sao vẫn không còn như lúc trước, Đức cảm động dù chỉ là một hành động gắp thức ăn từ mẹ Nga, chắc có lẽ anh đã cảm nhận được sự vị tha của người mẹ mà anh đã vô tình gọi bằng bác.

Cắt đứt với nhau thì dễ nhưng cắt đứt với những người xung quanh thật sự rất khó. Bởi lẽ những người ngoài cuộc chẳng có xích mích, cãi vã nhưng vẫn buộc phải chấm dứt một mối quan hệ mà họ đã dành cho nhau sự yêu thương rất nhiều. Mẹ Nga vẫn luôn coi Đức là con rể duy nhất, nhớ đến cả món ăn yêu thích của con, cảnh mẹ vội vã chạy đến, trên tay cầm hộp chân gà mà tôi rưng rưng nước mắt. Phải chăng chính món ăn này là thứ gắn kết được họ với nhau, cả Đức, cả Trang và cả Duy nữa. Tôi vẫn hy vọng có một phép màu nhỏ để chính những sự quan tâm đặc biệt này thay đổi suy nghĩ của Khánh và Đức.

Bố mẹ dù có đau lòng cách mấy nhưng cũng chẳng thể can thiệp quá sâu vào hạnh phúc của các con. Giờ đây tôi đã cảm nhận sâu hơn về hai nhân vật này, Hồng Đăng và Lan Phương diễn xuất thật sự đỉnh, chạm đến trái tim tôi. 

Lan Phương đã thể hiện một Vân Khánh mạnh mẽ, vượt qua hết mọi thương tổn và dám đối mặt với những ký ức đau buồn khi xưa. Cả hai đã đem đến cho tôi nhiều cung bậc cảm xúc của một cặp vợ chồng đổ vỡ. Tôi vẫn mong rằng Đức “quay xe” một lần nữa, cầu hôn vợ cũ một lần nữa để sau này không hối tiếc.

Dù quyết định của Vân Khánh thế nào, tôi vẫn sẽ ủng hộ, chỉ cần cô đủ tin tưởng, đủ sẵn sàng. Thương Ngày Nắng Về vẫn đang tiếp tục với nhiều tình tiết hấp dẫn nhất, cùng tôi đón xem để không bỏ lỡ bất kì điều gì nha.

 

Theo: Dienanh.net


4.2/5 - (97 votes)
Sưu tầm
Tổng hợp bài viết hữu ích nhất. https://divineshop.vn/tin-tuc
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
- Advertisment -

BÀI VIẾT PHỔ BIẾN