Thứ Bảy, Tháng Tư 20, 2024
Trang chủPHIMThương Ngày Nắng Về: Phong sẽ làm tình bạn thân giữa Vân...

Thương Ngày Nắng Về: Phong sẽ làm tình bạn thân giữa Vân và Vy rạn nứt

Trong tập 35 của Thương Ngày Nắng Về phần 2, Vy (Ceri Thu Hà) – cô bạn thân của Vân Vân (Ngọc Huyền) đã thú nhận mình bắt đầu có những rung động với anh thầy Đông Phong (Doãn Quốc Đam). Tôi cũng không lấy gì làm bất ngờ, với cái vẻ lãng tử, phong trần của Phong thì khối cô đã phải “đổ cái rụp” ngay từ lần đầu tiên gặp mặt. Nhưng điều đáng lo là tình bạn của Vy – Vân có vì anh thầy mà rạn nứt hay không?

 

Ở thời điểm hiện tại, mọi thứ vẫn đang rất yên bình khi Đông Phong vẫn chưa để lộ ra mình chính là anh tác giả – họa sĩ 2win. Thậm chí, Vân Vân còn khuyên cô bạn thân nên tránh xa “chàng Don-Juan” chính hiệu, khi Vân đã biết được phần nào cái quá khứ đen tối của Phong. Tất nhiên với Phong thì chuyện này hết sức bình thường, anh còn nói Vân khuyên Vy nên tránh xa anh ra với cái thái độ lạnh lùng, bất cần đến tôi còn mê mệt chứ huống gì chị em.

Nhưng tôi cũng thấy Phong chớp cơ hội hơi nhanh đó, cách anh cho Vân Vân ăn bánh nhìn có vẻ rất cục súc, nhưng khi nhìn hành động đó dưới lăng kính của tình yêu thì đáng yêu muốn xỉu luôn ấy chứ. Quả không hổ danh là “ông hoàng cơ hội”, “sát thủ tình trường”,… dù gã sát thủ này đang phải đổ gục trước vẻ đáng yêu, nhí nhảnh của một cô bé, kiểu người Phong chưa từng nghĩ tới là mình sẽ gặp và phải lòng.

Đoạn vui đã hết và bây giờ bắt đầu đến đoạn buồn, sẽ ra sao nếu hai cô gái biết Phong là anh tác giả truyện tranh 2win, những rung động của Vy chắc chắn sẽ lớn hơn rất nhiều. Vừa là thầy, vừa là thần tượng, có quá nhiều lý do để Vy tiếp tục tình yêu của mình dành cho người đàn ông này. Với Vân Vân, mọi chuyện có khác nhưng kết quả chắc chỉ có một, cô út sẽ “quay xe” để phải lòng Đông Phong mất thôi.

Tuy mọi chuyện chưa đi đến đâu nhưng tôi chắc chắn ai cũng biết Vân Vân sẽ chiếm ưu thế trong tình yêu này. Đông Phong đã có những đêm thầm thương trộm nhớ, đến cả giấc ngủ cũng mơ về nàng thì anh chạy đi đâu cho hết nắng. Tình tình của Phong vốn rõ ràng rành mạch nên tôi nghĩ anh chỉ phải lòng một người trong cùng một thời điểm, sẽ không có chuyện Phong “bắt cá hai tay” đâu nên mọi người đừng lo.

Điều khiến tôi lo lắng hiện tại là tình bạn giữa Vân và Vy, hai cô gái cùng phải lòng một người thì có thân đến mấy cũng không thể giữ được mối quan hệ như lúc đầu được nữa. Đông Phong vô tình bị kéo vào cuộc chiến của hai cô gái và anh cũng chính là nguyên nhân, tôi không muốn điều này xảy ra và Phong lại càng không. Vì vậy hi vọng trong thời gian tới anh thầy sẽ khéo léo dập tắt mọi ý nghĩ yêu đương của Vy.

Tôi nghĩ việc này không hề khó với Phong nhưng cái khó nằm ở chỗ anh phải ứng xử làm sao cho tình bạn kia vẫn giữ được hòa khí, không thì vô tình Đông Phong sẽ trở thành tội đồ, nguyên nhân dẫn tới sự rạn nứt của một tình bạn đẹp. Chắc chắn khán giả sẽ còn muốn nụ cười tươi như hoa của Vy được xuất hiện nhiều hơn nữa trong những phân cảnh tiếp theo.

 

Thế nên biên kịch ơi! Hãy cứu lấy cái tình bạn đẹp này. Đức bị bệnh hiểm nghèo mà chị còn cho quay xe được thì việc này có xá là gì phải không nào? Đừng biến Đông Phong thành người xấu nữa, anh đã có một quá khứ đủ đau khổ rồi. 

Mọi người đừng quên đón xem những tập tiếp theo của Thương Ngày Nắng Về phần 2 để biết “tam giác tình yêu” này sẽ đi về đâu và liệu tình bạn của Vân – Vy có giữ lại được hay không?

 

Theo: Dienanh.net


Sưu tầm
Tổng hợp bài viết hữu ích nhất. https://divineshop.vn/tin-tuc
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
- Advertisment -

BÀI VIẾT PHỔ BIẾN