Thứ Năm, Tháng Tư 25, 2024
Trang chủPHIMTin Tức PhimThương Ngày Nắng Về: Phong né mọi loại thính, chung tình mỗi...

Thương Ngày Nắng Về: Phong né mọi loại thính, chung tình mỗi Vân Vân

Trong tập 36 của Thương Ngày Nắng Về phần 2, cô bạn của Vân Vân (Ngọc Huyền) là Vy (Thu Hà) ngày càng thể hiện độ “chịu chơi” khi liên tục tung chiêu thả thính thầy giáo. Đáng nói, Vân Vân còn một tay giúp đỡ cô bạn mặc cho Đông Phong (Doãn Quốc Đam) mệt mỏi vì né thính. Thấy mà tội, có lẽ lần này anh chỉ chung tình với mỗi Vân Vân mà thôi.

Tôi không lấy làm lạ khi Vy có cảm tình với anh chàng. Với bề ngoài lãng tử, phong trần và là người từng trải, mẫu người như Đông Phong thì phải khiến khối cô đổ đứ đừ. Trẻ con bây giờ thì lại thích chơi đồ cổ, mấy anh chàng trưởng thành sẽ thu hút được mắt xanh của các cô nàng hơn là những chàng trai trẻ tuổi mãi chưa trưởng thành, suy nghĩ chưa thấu đáo. Mà tôi thường thấy, con gái thì trưởng thành nhanh hơn con trai nên việc những cô gái trẻ như Vân Vân và Vy đắm say Đông Phong cũng là chuyện bình thường.

Cô nàng Vy trông có vẻ hiền hiền nhưng lại bày ra đủ trò tinh quái để thả thính thầy giáo, kể cả giả vờ đau chân để được thầy giáo đưa về nhưng lại bị phũ một cách đau thương. Chưa gì mà tôi thấy tính cách của Vy cũng khá mạnh, biết giành lấy những gì bản thân muốn. Đó là điều mà có lẽ Vân Vân không có và dự rằng Vy sẽ là một “tình địch” khá đáng gờm. Tình bạn của hai cô gái có thể sẽ bị sứt mẻ nếu có sự chen ngang của Đông Phong.

Trái lại với sự lạnh lùng dành cho Vy thì Phong luôn dành cho Vân Vân sự ấm áp. Không phải thể hiện ra bên ngoài nhưng những hành động quan tâm nhỏ xíu của anh dành cho Vân Vân cũng khiến mình “quắn quéo” vì ôi sao mà dễ thương ghê. Những cử chỉ thầm lặng nhưng đầy sự quan tâm và vỗ về, có lẽ từ rất lâu anh mới có được cảm giác muốn bảo vệ, muốn làm những điều tốt nhất cho người mình thương hơn là một lối sống buông thả trước đó mà anh đã từng.

Nào là mua Wacom cho cô để hỗ trợ cô học hành, rồi cùng nhau sửa bài tập cho lớp các thứ. Chính những điều nhỏ nhặt này lại phần nào nhóm lên sự thân thiết và gắn bó giữa hai người. Người ta hay nói nếu muốn biết trong lòng họ nghĩ gì hãy nhìn vào mắt họ, nhìn vào mắt Phong tôi nhìn thấy một kẻ si tình. Ánh mắt trìu mến, ấm áp đó chỉ dành cho mỗi Vân Vân, nhìn là biết đã si mê cô nhóc, làm sao có thể thoát khỏi sự đáng yêu đó chứ.

Tuy nhiên, một vấn đề nan giải nhất ngay lúc này chính là việc Phong đã từng qua một đời vợ và đã có con nhỏ. Biết là nó sẽ không ảnh hưởng gì nhưng tôi vẫn thấy lấn cấn lắm, tôi không chắc rằng Vân Vân sẽ chấp nhận một người đàn ông từng đổ vỡ hay không, vì cơ bản Vân Vân vẫn còn là con nít nên có thể việc này sẽ hơi khó chấp nhận. Không những thế bà Nga cũng sẽ lo lắng, sợ con mình thiệt thòi, sợ con mình yếu thế trong mối quan hệ mà con chưa đủ chín chắn. Nhưng tôi nghĩ, Vân Vân nếu yêu thật lòng sẽ chấp nhận mà thôi.

Tình yêu mới chớm nở của cặp nam thanh nữ tú này giúp cho bộ phim đã nhẹ nhàng và vui vẻ hơn được phần nào. Chỉ mong là trong tương lai cũng vậy, sẽ luôn mang đến nhiều vitamin tích cực cho khán giả. Cùng tôi đón xem Thương Ngày Nắng Về để biết thêm nhiều tình tiết mới về cặp đôi gà bông này nhé.

 

Theo: Dienanh.net


4.6/5 - (53 votes)
Sưu tầm
Tổng hợp bài viết hữu ích nhất. https://divineshop.vn/tin-tuc
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
- Advertisment -

BÀI VIẾT PHỔ BIẾN