Thứ Sáu, Tháng Mười 25, 2024
Trang chủPHIMTin Tức PhimThương Ngày Nắng Về: Người xa bố rồi mới biết, tình phụ...

Thương Ngày Nắng Về: Người xa bố rồi mới biết, tình phụ tử quan trọng

Đã có rất nhiều bài viết nói về tình mẫu tử, còn tình phụ tử – tình cảm giữa bố và con thì ít khi được đề cập đến. Đối với tôi, tình phụ tử cũng thiêng liêng và cao quý, nhất là đối với những ông bố có con gái. 

Tình yêu của người bố dành cho con gái vẫn luôn được ví như ngọn lửa giữ ấm cho con, như gió xuân tưới mát tâm hồn, như ngọn núi để cho con nương tựa. Chẳng có câu trả lời nào thỏa mãn cho câu hỏi tại sao tình yêu của con dành cho bố lại nhiều đến vậy, nhìn Vân Vân (Ngọc Huyền) trong Thương Ngày Nắng Về, tôi lại càng thấm thía về tầm quan trọng của tình phụ tử.

 

Vì là con gái út trong gia đình nên từ nhỏ, Vân Vân đã nhận được sự yêu thương của bố mẹ và các chị. Có lẽ Vân Vân cũng như bao đứa trẻ khác, luôn có cảm giác vui mừng hết cỡ khi được bố đèo đi ăn món ăn ngon lúc đi học về mặc cho mẹ thì luôn cấm cản. Hay đơn giản là thỏa thích ngồi vào lòng bố vẽ vời như đam mê của hai bố con. 

Chính sự nuông chiều đó đã khiến cho hình ảnh của bố luôn dịu dàng và ấm áp trong mắt Vân Vân, nhưng không ngờ bi kịch lại ập đến với ông Mậu. 

Chỉ những người không còn bố mới biết bố quan trọng đến như thế nào. Dù thời gian đã qua rất lâu nhưng những ký ức về bố đối với Vân vẫn luôn còn nguyên vẹn. Mỗi lần nhắc đến bố là mắt lại cay, có lẽ vết thương lòng của Vân Vân mãi chẳng thể xóa nhòa. 

Suốt bao năm, cô còn tự trách rằng nếu mình không nhất quyết tô ông mặt trời màu đỏ thì đã không xảy ra chuyện. Thậm chí Vân Vân còn chứng kiến ông Mậu (Thế Nguyên) ra đi ngay trước mắt mình. Đối với một cô bé ở độ tuổi đó, chứng kiến cảnh tượng hãi hùng như một ký ức kinh khủng ám ảnh mãi về sau. Người thì cũng đã đi rồi nhưng sao mỗi lần nhắc tới là lại đau lòng như vậy.

Sự ganh tị là một điều không thể tránh khỏi. Người xa bố rồi mới biết, được cất tiếng gọi bố là sung sướng đến mức nào. Nhìn cô bé khác được bố dắt tay trên phố, lòng Vân lại nhói lên từng cơn vì ganh tị và chạnh lòng. Đã rất lâu rồi cô không còn được người đàn ông mà cô yêu thương nhất yêu chiều như thế. 

Nhưng tôi hoàn toàn hiểu cho cảm giác đó của Vân Vân, sâu trong thẳm con tim, cô vẫn luôn mong một phép màu rằng sẽ làm bố quay trở lại. 

Vân Vân không may mắn như những đứa trẻ khác, trên thế gian này cô đã mất đi một người luôn có cô trong lòng, sẽ không có ai gọi tên của cô một cách ấm áp, sẽ chẳng còn ai cầm tay cô vẽ vời những bức tranh và cũng sẽ không còn ai bênh vực cô mỗi khi mẹ mắng,… 

Nhưng tôi tin rằng Vân Vân của chúng ta mạnh mẽ, cô sẽ dũng cảm gạt đi nước mắt và kiên cường đứng lên vì con người ai cũng phải đến thời khắc chia ly. Rồi cô sẽ luôn tự hào rằng cô có một người bố tốt và tài giỏi đến thế nào để đi khoe với mọi người.

Nhà là nơi để về, là chốn bình yên cho mỗi người dừng chân. Thế nhưng, khi bố mẹ không còn nữa, ta sẽ nhận ra rằng, ngay cả chốn bình yên nhất cũng không phải mãi mãi. 

Chỉ mong, mỗi người con đừng bao giờ hững hờ với bố mẹ, hãy tranh thủ từng ngày bố mẹ còn ở bên mình để dành cho họ những yêu thương ngọt ngào và ấm áp nhất. Thương Ngày Nắng Về cũng gần đi đến những tập cuối cùng, cùng tôi đón xem để biết thêm chi tiết.

 

Theo: Dienanh.net


5/5 - (182 votes)
Sưu tầm
Tổng hợp bài viết hữu ích nhất. https://divineshop.vn/tin-tuc
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
- Advertisment -

BÀI VIẾT PHỔ BIẾN