Thứ Sáu, Tháng Năm 10, 2024
Trang chủPHIMThương Ngày Nắng Về: Mẹ con bà Nga đều phải đối mặt...

Thương Ngày Nắng Về: Mẹ con bà Nga đều phải đối mặt bi kịch vì tiền

Trong tập 28 của Thương Ngày Nắng Về phần 2, những bi kịch tiếp tục đổ ập lên đầu Vân Khánh (Lan Phương) làm tôi nhớ đến chuyện xưa. Phải chăng những bi kịch khủng khiếp nhất đều có khởi nguồn từ những đồng tiền, từ thứ vật chất ngoài thân, nhưng lại được người ta tôn thờ hơn tất cả mọi thứ?

Đến giờ phút này, trong gia đình của bà Nga (NSƯT Thanh Quý) đa phần ai cũng đã phải trải qua những bi kịch do đồng tiền tạo ra. Bà Nga, Vân Trang (Huyền Lizzie), cậu Vượng (Bá Anh) và Vân Khánh cứ thế từng người, từng người một đều phải đi qua những ngày tháng khó khăn ấy. Vòng lặp bi kịch bắt đầu từ bà Nga, người mẹ một đời chịu khó, tần tảo nhưng chưa bao giờ ưng mắt mẹ chồng vì ngay lúc đầu mẹ chồng bà Nga đã không đồng ý cho hôn sự này diễn ra.

Nhưng ngày ấy, bà Nga và ông Mậu (Thế Nguyên) vì tình yêu quá lớn nên bất chấp “ăn cơm trước kẻng”, từ lúc hai người về chung một nhà thì chưa có ngày nào không phải suy nghĩ về đồng tiền. Luôn phải sống trong cảnh “giật gấu vá vai”, chạy vạy vay mượn khắp nơi, trang trải gia đình bằng gánh bún riêu đã in hằn lên vai bà Nga những nhọc nhằn của năm tháng.

Hết chị gái rồi đến em trai, cậu Vượng đi đến đâu cũng bị người ta lừa phỉnh, đến cả cuộc hôn nhân cứ ngỡ đã nằm gọn trong tay, nhưng ngay trước ngày cưới lại bị vợ sắp cưới ôm tiền đem đi hết cả. Sau đó như nào thì mọi người cũng biết, cậu Vượng đã ở vậy đến tận bây giờ, dù hiện tại có gặp được cô Mộng Mơ (Lưu Huyền Trang) thì tôi cũng không tin vào mối tình này lắm, có cảm giác cậu sẽ bị lừa thêm một lần nữa cho xem.

Tiếp đến là cô con gái nuôi Vân Trang, vì đồng tiền nên Trang đã bị mẹ ruột bỏ lại, dù Yến ngày đó không chỉ suy nghĩ cho riêng mình, cô cũng nghĩ cho con cái nên buộc phải làm như thế. Nhưng ở vai trò của một người mẹ, sinh con ra đã không chăm lo được cho con, lại còn bỏ rơi cô bé, Yến sẽ không bao giờ được tha thứ cho những việc mình đã làm với con gái.

Đồng tiền đã suýt biến Vân Trang thành một đứa trẻ mồ côi không cha, không mẹ, nhưng thật may mắn, mẹ Nga đã dang rộng đôi tay của mình để đón con về như sinh con ra thêm một lần nữa, cho con được ăn, được mặc, được học hành đến nơi đến chốn. Vân Khánh cũng cho em chung gia đình, chung bố, chung mẹ để Trang có thể cảm nhận được tình thương, biết mình vẫn còn được hạnh phúc, chở che.

Đến với hiện tại, Vân Khánh đi vào “vết xe đổ” của mẹ Nga nên cũng không tránh khỏi cạm bẫy của bi kịch đồng tiền. Giống như mẹ Nga, Khánh chưa được một ngày yên ổn với mẹ chồng, nàng dâu đã gắng sức đến trầy da, tróc vảy nhưng không bao giờ được bà Hiền (NSND Lan Hương) công nhận, động viên lấy một lời.

Tất cả những gì bà Hiền muốn là một nàng dâu giàu có, có thể cung phụng cho mẹ chồng những món hàng hiệu đắt tiền, mẹ mượn tiền, mượn xe hơi lúc nào là phải có ngay cơ. Nhưng vận hạn nào có buông tha, cứ nghĩ cam chịu rồi cũng sẽ xong xuôi, mọi chuyện sẽ qua cho đến khi chị chồng xuất hiện như một nhân tố bí ẩn càn quét cho gia đình em dâu “không còn manh giáp”.

Tự nhiên từ trên trời rơi xuống gia đình Vân Khánh một đống nợ phải gánh cùng chị chồng, rồi bao nhiêu rắc rối xảy ra, nhưng đau khổ nhất là đang trong lúc cùng cực nhất, Đức lại bất ngờ lấy đó làm cái cớ để ly hôn. Mọi điều tồi tệ nhất đang đến cuốn Vân Khánh đi mất, nguyên nhân sâu xa cũng chỉ từ đồng tiền mà ra.

Thế mới nhận ra một điều đồng tiền có sức mạnh lớn đến nhường nào, tất cả mọi biến cố lớn nhỏ của Thương Ngày Nắng Về cũng từ đồng tiền cả thôi. Sắp tới đây, tôi đoán cái chết bí ẩn của mẹ Hoàng Duy (Đình Tú) sẽ được hé lộ và chắc chắn nó có liên quan đến tiền, quyền lực. 

Còn mọi người nghĩ sao về chuyện này? Hãy để lại ý kiến của mình bên dưới phần bình luận và đừng quên theo dõi những tập phim tiếp theo của Thương Ngày Nắng Về phần 2 đang được phát sóng trên VTV3 nha.

Theo: Dienanh.net


Sưu tầm
Tổng hợp bài viết hữu ích nhất. https://divineshop.vn/tin-tuc
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
- Advertisment -

BÀI VIẾT PHỔ BIẾN