Thứ Sáu, Tháng Tư 26, 2024
Trang chủPHIMTin Tức PhimThương Ngày Nắng Về: Hai phe phái đã có, bà Kim Nhung...

Thương Ngày Nắng Về: Hai phe phái đã có, bà Kim Nhung chiếm ưu thế

Sau những drama mẹ chồng nàng dâu của Vân Khánh (Lan Phương) trong Thương Ngày Nắng Về thì trong tập 35 này, sự xuất hiện của vợ thứ ông Hoàng Long (NSND Tiến Đạt) đã châm ngòi cho cuộc chiến gia tộc. Các phe phái đã xác định được lực lượng, bà Kim Nhung (NSND Minh Hòa) tạm thời chiếm ưu thế.

Công ty Hoàng Kim từ trước đến giờ do chủ tịch Hoàng Long đứng đầu, bà Nhung chỉ là cánh tay phải đắc lực của ông từ thời mà ông ngỏ ý với bà về giao kèo năm xưa. Thời đó, dù còn trẻ tôi đã thấy ông là người nguy hiểm, luôn cẩn thận và cầu toàn trong mọi chuyện. Đặc biệt nhất cử nhất động của ai ông cũng đều nắm trong lòng bàn tay. Những viễn cảnh do ông vẽ ra nó hợp lý đến nỗi bà Kim Nhung chẳng thể nhận ra kẽ hở, theo ông đến ngần ấy năm trời.

Để rồi đây, khi sự thật vỡ lẽ, phe phái Hoàng Kim lại càng chia rẽ. Một bên là bà Nhung, Vân Trang (Huyền Lizzie) và Duy (Đình Tú), bên là ông Hoàng Long và Nhật Mai (Minh Khuê) – vợ hai của ông. Nhìn chung phe của bà Kim Nhung thì ổn nhất, còn Nhật Mai thì vẫn là một bí ẩn chưa lời giải. 

Ông Hoàng Long từ trước đến giờ luôn làm việc chắc chắn, nhìn xa trông rộng, việc ông luôn dè chừng với Nhật Mai và con trai là cũng đủ hiểu. Tưởng rằng đứa con trai cả là Duy sẽ đứng về phía ông nhưng không ngờ anh chàng lại đứng về phía người ngoài, có lẽ trong cuộc chiến này ông phải đơn thương độc mã. 

Nói phe ông Long có 3 người nhưng chắc thực chất chỉ có đơn độc một mình ông Hoàng Long. Nhật Mai chỉ chăm chăm vào quyền lợi cho mình, thử nghĩ xem một người phụ nữ trẻ đẹp như vậy lại đi cưới một ông chồng già gần tuổi bố để làm gì? Trong đầu đôi chỉ nhảy số được rằng Nhật Mai vào Hoàng Kim cũng là có kế hoạch từ trước. Còn tay trợ lý sớm muộn cũng làm phản, tưởng chừng như là đồng đội hoá ra ai cũng có mục đích riêng và nhắm vào cái lợi cho bản thân mình.

Có vẻ như cả ông Long và bà Nhung đang gấp rút bước vào những công đoạn chuẩn bị cuối cùng trước khi cuộc chiến nảy lửa sắp nổ ra, Hoàng Duy về phe của mẹ Nhung vì cậu khẳng định chắc nịch có thua cũng không sợ mất Hoàng Kim. 

Ở hiện tại, điều được Duy coi trọng và ra sức gìn giữ là tất cả những gì thuộc về Trang, còn lại có hay không đều không quan trọng. Hơn bao giờ hết, mối hận thù của Duy với bố là luôn sẵn có, sự tồn tại của Hoàng Kim có lẽ như một vết gai luôn giằng xé trong lòng anh.

Bên cạnh đó, ông Sang (NSƯT Trần Đức) vẫn đang nằm trong sự nghi ngờ của tôi, bà Nhung thật sự phải đề phòng đến người đàn ông này. Sợ rằng khi bà tung bài, chưa kịp tác động đến ông Long thì đã bị ông Sang chơi sau lưng. Nguy hiểm nhất là khi tôi thấy rằng Duy luôn bị ông Sang thao túng tâm lý, bắt anh phải làm theo mọi thứ mà ông yêu cầu, có lẽ người nguy hiểm nhất lại chính là người kề cận bên ta và mọi chuyện dường như đang diễn ra như đúng kịch bản mà ông đã dựng sẵn.

Chưa gì mà đã thấy cuộc chiến gia tộc này khá hấp dẫn, chưa biết ai sẽ thật sự về phe ai và chiêu bài của họ là gì nhưng tôi nghĩ là đáng để mong chờ. Liệu ai sẽ chiếm thế thượng phong? Cùng đón xem Thương Ngày Nắng Về để biết thêm chi tiết.

 

Theo: Dienanh.net


5/5 - (99 votes)
Sưu tầm
Tổng hợp bài viết hữu ích nhất. https://divineshop.vn/tin-tuc
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
- Advertisment -

BÀI VIẾT PHỔ BIẾN