Thứ Sáu, Tháng Chín 20, 2024
Trang chủPHIMTin Tức PhimThor: Tìm hiểu về Fenris - con sói nguy hiểm nhất thế...

Thor: Tìm hiểu về Fenris – con sói nguy hiểm nhất thế giới

Mình nghĩ Taika Waititi là một đạo diễn giỏi, nhưng nếu có ai hỏi rằng mình có thích 2 phần phim Thor: RagnarokThor: Love and Thunder không, thì mình chắc chắn sẽ nói không. Có rất nhiều nguyên nhân khiến mình ghét 2 phần phim này, và một trong số đó là việc Taika Waititi biến những nhân vật khá đỉnh trở thành thứ tầm thường. Sói Fenris trong truyện vốn đỉnh hơn cái con cún khổng lồ trong phim nhiều.

Fenris vs Cerberus.

Tổ tiên của sói Fenris vốn là Varcolak – vị thần của những Werewolf. Vốn dĩ thì hắn không phải một thực thể gì cả, mà là con quái vật được chính tay Cổ thần Chthon tạo nên thông qua Darkhold. Bằng các thí nghiệm sử dụng ma thuật bóng tối trên con người, dã thú cùng ác quỷ, Varcolak ra đời với tư cách là Ma Sói thủy tổ và cũng là Ma Sói mạnh nhất mọi thời đại.

 

Để tạo ra Werewolf, bộ 3 Caretakers of Arcturus đã dùng phép thuật của Varcolak, kết hợp với khoa học kỹ thuật nhằm tạo ra một thiết bị giúp trích xuất “hạt giống” của một con sói tên là Windracer. Sau đó, họ tiêm những thứ này vào một người đàn ông. Kể từ đó thì lời nguyền Người Sói bắt đầu tràn vào thế giới, chủ yếu thông qua việc Người Sói tấn công người thường. Varcolak hoàn toàn có khả năng kiểm soát những Người Sói sau này.

Vào một thời điểm nào đó, Varcolak kết đôi với Echidna – Mẹ của những loài quái vật, vốn là con gái của bộ đôi quái vật nguyên thủy là Cetus cùng Phorcys. Xét theo phả hệ thì Echidna lại là cháu gái của Ác thần Set – “người anh em” của Chthon. Set là Cổ thần đầu tiên sa ngã và cắn nuốt những anh chị em của mình, cũng là một trong những Cổ thần mạnh nhất lịch sử khi là kẻ duy nhất có khả năng cầm cự trước Thần mặt trời Atum.

 

Hình dạng thật của Varcolak.

Với sự kết hợp đó mà Angerboda – nữ phù thủy của tộc Khổng lồ Băng xứ Jotunheim ra đời. Vào một thời điểm nào đó, Angerboda kết đôi với hoàng tử Loki xứ Asgard và sinh ra 2 đứa con là Jormungand và Fenris. Nhờ thừa hưởng dòng máu hậu duệ Cổ thần, một đứa đã trở thành rắn còn một đứa thì trở thành sói. Dù chỉ là những đứa trẻ, chúng cũng đều sở hữu tiềm năng to lớn tới mức không thể lường trước và có thể hủy diệt cả thế giới.

Điều này là sự thật, bởi mãi về sau thì Jormungand càng hùng mạnh hơn, càng đạt kích thước khủng bố hơn. Nhờ vậy mà nó có biệt danh là Midgard Serpent – con rắn quấn quanh thế giới. Fenris cũng như vậy, khi theo thời gian thì nó ngày càng phát triển mạnh về kích thước và sức mạnh. Không những vậy, nó cũng sở hữu trí tuệ tương đương với con người, giao tiếp như con người và tất nhiên là có vài phần gian xảo trong đó.

>> Xem thêm: Bí mật về Secret Wars được hé lộ: Dính dáng đến Celestials?

Ví dụ, ai trong chúng ta cũng biết về câu chuyện Fenris bị những vị thần xứ Asgard lừa gạt để “đeo gông vào cổ”, cụ thể là Gleipnir. Là một vật phẩm ma thuật do Người Lùn chế tạo ra để xích chặt Fenris lại, nên dù mạnh tới đâu thì nó cũng không thể thoát ra.

Nhưng trong bộ truyện Warrior Three, Fenris đã biết về chuyện nó có thể giả nhân dạng trong 24 tiếng của người mà bị nó ăn thịt. Do đó, nó đã xơi luôn một trong những nhà khoa học của AIM tiếp cận nó, và do nó là con trai của một bậc thầy về bộ môn “Biến hình”, nên việc này giúp nó có thể biến thành hình dạng của ông ta. Nhờ kích thước nhỏ bé của con người, Fenris đã thoát khỏi Gleipnir.

Nhìn chung, Fenris hoàn toàn có khả năng tư duy tương đương với con người. Nó là hậu duệ của thần, chứ không đơn thuần là một con quái vật. Fenris hoàn toàn có thể… cầm vũ khí và đứng lên bằng 2 chân sau để chiến đấu đấy. Con cún nào làm được như thế chứ? Về khoản sức mạnh thì có lẽ chẳng còn gì phải bàn. Càng lớn, Fenris sẽ càng đạt kích thước khủng hơn và ngày càng mạnh hơn, đủ để vượt qua cả Thor.

Trong X-Factor #223, nó cũng cho thấy sức mạnh áp đảo của dòng dõi “thần xịn”, khi hạ gục chó 3 đầu Cerberus (đang ở dạng người khổng lồ) một cách dễ dàng. Do đó, để hạ nó thì nên dồn toàn lực trước khi nó kịp phát triển, bởi càng đối đầu với nó bao nhiêu thì nó sẽ càng mạnh lên bấy nhiêu. Trong nhiều chu kỳ Ragnarok, chính nó là kẻ đã xơi tái cả Odin.

Thế hệ con cái của Fenris cũng không hề tầm thường. Điển hình nhất là Managarmr, với lời tiên tri rằng vào một ngày nào đó, nó sẽ nuốt cả mặt trời và mặt trăng của Asgard. Khi khổng lồ hóa, nó có thể biến cả vùng núi non của Helheim thành thung lũng chỉ với 1 cú đớp. Trong The Mighty Valkyries #5, nếu Jane không lên tiếng thì nó đã xơi cả Hela, Loki, Karnilla và cả Fafnir.

Trên đây là những gì mà bạn cần biết về Fenris – con sói nguy hiểm nhất thế giới. Thật sự, Taika Waititi đã phá hỏng những gì tuyệt nhất về thế giới xung quanh Thor. Tất cả những gì mà ông ta khai thác chẳng còn cái gì ngoài “hài”, và mình thật sự ghét điều đó.

 

Theo: Dienanh.net


4.9/5 - (115 votes)
Sưu tầm
Tổng hợp bài viết hữu ích nhất. https://divineshop.vn/tin-tuc
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
- Advertisment -

BÀI VIẾT PHỔ BIẾN