Thứ Sáu, Tháng Năm 3, 2024
Trang chủPHIMĐánh giáThor - Love And Thunder: Thế giới đa thần đẹp đẽ, âm...

Thor – Love And Thunder: Thế giới đa thần đẹp đẽ, âm nhạc cực cháy

Thor Love And Thunder là một trải nghiệm khá mới mẻ cho các tín đồ của Vũ trụ Điện ảnh Marvel bởi thế giới đa thần quá đỗi lung linh nhưng không kém phần sôi động với âm nhạc đậm chất pop rock trải dài xuyên suốt. 

Thor: Love And Thunder là phần phim thứ tư có sự góp mặt của Thần Sấm Thor (Chris Hemsworth). Sau khi trải qua quá nhiều nỗi bất hạnh, Thor giờ đây đồng hành cùng với Valkyrie (Tessa Thompson), Korg (Taika Waititi) để ngăn chặn âm mưu của Kẻ Diệt Thần Gorr (Christian Bale).

Đặc biệt hơn anh gặp lại được người bạn gái cũ là Jane Foster (Natalie Portman), giờ đây cô không chỉ là một tiến sĩ mà còn trở thành Mighty Thor hùng mạnh. Cô có khả năng nhấc được chiếc búa Mjohnir, thứ khí giới cũ của Thor và chỉ dành cho ai “xứng đáng”. Cả bốn nhân vật đã cùng nhau ngăn chặn âm mưu của Gorr trước khi toàn bộ các vị thần bị hắn cho bay màu. 

Điều bất ngờ đầu tiên mà Xì Bàng cảm nhận được đó là một thế giới thần linh quá tráng lệ được xây dựng với kĩ thuật VFX tối tân. Các chất liệu thần thoại cũng được kết hợp nhuần nhuyễn từ các nền văn minh tạo ra hệ đức tin vô cùng phong phú cho từng nhân vật. 

 

Một điều mà Xì Bàng cũng khá tâm đắc đó là cách xây dựng Zeus, vị thần tối cao có nét tính cách khá giống với nguyên mẫu trong thần thoại Hy lạp. Nếu bạn là fan cứng của bộ thần thoại này thì chắc chắn sẽ hiểu rõ và chiêm nghiệm được ngọn nguồn hành động qua từng tình tiết nhé. 

Thor Love Thunder còn là phim mang đậm dấu ấn của đạo diễn Waititi với hàng loạt những gam màu tươi sáng, rực rỡ. Phần âm nhạc đậm chất pop rock cũng là điểm nhấn làm nên sự khác biệt và tươi mới giống như chính sắc thái mà trailer phim đã mang lại. 

Tuy nhiên, điểm trừ xíu xiu cho phần âm thanh đó là vì trải dài suốt phim và đôi khi vui vẻ trẻ khỏe quá nên làm mất đi sự kịch tính cho các màn combat về sau. 

Nhân vật phản diện Gorr do Christian Bale thể hiện cũng xây dựng backstory và động cơ hắc hóa rõ ràng nhưng các biểu hiện về sau chưa thực sự thuyết phục. Mình cũng có cảm tưởng rằng nhân vật này chưa đủ tầm sức mạnh cũng như tâm cơ mà thành phản diện vì một phút giây mù quáng mà thôi. 

Ngay từ khi xem trailer thì điều mà Xì Bàng quan ngại nhất đó là khi Jane dùng được búa Mjohnir thì Thor sẽ bị lép vế trước cô gái này. Tuy nhiên, Marvel đã không để điều đó xảy ra khi cả Jane và Thor đều có sức mạnh đồng đều và làm tốt vai trò hỗ trợ cho đối phương. 

Tuy nhiên, nếu xét theo tuyến tình cảm của từng nhân vật thì Natalie Portman và Christian Bale lại thể hiện nhỉnh hơn Thor. Đơn giản bởi vì họ có được một hoàn cảnh đặc biệt và dễ lay động hơn, đó cũng là nguyên do khiến cho Jane và Gorr phải trở thành “người xứng đáng”. 

Một điều đặc biệt nữa đến từ Thor lần này đó là lời thoại vô cùng đậm chất giải trí. Tuy nhiên, tất cả chỉ dừng lại ở việc hài hước vừa đủ và trải dài khắp phim chứ hoàn toàn không đọng lại sự châm biếm thâm thúy nào. Có vài phân đoạn mình thấy không hài lòng lắm bởi Thor quá là văn vở, nghe xong cứ liên tưởng đến anh “đội trưởng Mĩ” năm nào. 

Với thời lượng 2 tiếng đồng hồ, kịch bản đã làm tốt việc giải quyết ổn thỏa các nút thắt đặt ra, nhóm chiến binh của Thor không có ai bị lãng quên. Mạch phim cũng thể hiện vừa đủ, không quá nhanh cũng không quá chậm để hiểu toàn bộ câu chuyện. 

Một điểm trừ xíu xiu cho kịch bản của Thor Love Thunder đó là các diễn biến không quá ấn tượng và hoàn toàn có thể đoán được. Một vài loại bảo bối quen có, lạ có cũng được sử dụng nhưng công lực lại không mấy phát huy. Loại thì chào sân hoành tráng nhưng công dụng không đáng là bao.  

 

Như đã nói, cái kết Thor Love And Thunder là điểm cộng khi không lãng quên nhân vật nào nhưng cũng là điểm trừ khi hai nhân vật đại diện cho “Love” và “Thunder” có mối liên kết hơi chóng vánh và chẳng mấy thuyết phục. 

Nhắc đến nhà Marvel là không thể nhắc đến cái credit và lần này mình hoàn toàn không mấy thất vọng bởi những câu chuyện được gợi ra từ đây. Thế giới đa thần vẫn sẽ tiếp tục với những diễn biến khó lường nhằm thử thách sự anh dũng từ Thor. Chắc chắn, trong tương lai, Thor và Jane sẽ trở lại vì họ là những người “xứng đáng” hơn bất kì ai. 

Thor Love And Thunder tuy không mang một kịch bản quá xuất sắc nhưng khâu nghe nhìn lại được đầu tư khá chỉn chu và ghi điểm trong lòng Xì Bàng. Đây chắc chắn sẽ là một phim siêu anh hùng với sắc thái mới lạ nhưng cũng vô cùng hấp dẫn. Bạn hãy xem và kiểm chứng điều này cùng mình nhé. 

 

Theo: Dienanh.net


4.6/5 - (114 votes)
Sưu tầm
Tổng hợp bài viết hữu ích nhất. https://divineshop.vn/tin-tuc
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
- Advertisment -

BÀI VIẾT PHỔ BIẾN