Thứ Năm, Tháng Năm 2, 2024
Trang chủPHIMTin Tức PhimThor 4: Cái kết của Gorr trong truyện thê thảm hơn phim...

Thor 4: Cái kết của Gorr trong truyện thê thảm hơn phim rất nhiều

Sẽ không có gì đáng gọi là “nói quá”, nếu tôi nhận định rằng Gorr chính là nhân tố “gánh” cả Thor: Love and Thunder. Nhưng nếu bạn từng đọc truyện, thì có lẽ bạn sẽ khá tiếc một chút khi phiên bản gốc của Gorr còn đỉnh hơn trên phim rất nhiều, đặc biệt là cái kết có phần bi thương, để lại nhiều cảm xúc đối với độc giả. Vậy cái kết này khác phim ra sao?

Cái kết đầu tiên

Trong phim, sinh mạng Gorr đã bị ăn mòn bởi Necrosword, nên khi không còn thanh kiếm thì cơ thể hắn cũng không thể chịu đựng thêm nữa. Sau khi Eternity hồi sinh Love, Gorr cũng an tâm yên nghỉ khi đã có thể hoàn thành tâm nguyện thực sự của anh ta.

Nhưng ở trong truyện, Gorr không hề gặp được Eternity, cũng không thể cứu được con vì Arra – vợ hắn đã ra đi do vách đá bị sập. Lúc đó thì cô đang mang thai một cô con gái. Sau đó thì Agar – con trai hắn cũng không thể thoát được kiếp nạn do quá đói khát. Do đó, hắn đã tạo ra bản sao của vợ mình cùng cậu con trai từ Necrosword. Mặc dù chỉ là một phần được tách ra từ thanh kiếm, nhưng Agar vẫn có ý thức và trưởng thành như một đứa trẻ bình thường.

Nhưng do chứng kiến hành động của Gorr sau nhiều năm, những bản sao này dần thay đổi. Khi Gorr tiến hành nô dịch những vị thần cuối cùng trong vũ trụ, Arra đã tôn thờ tình yêu của đời mình và gọi hắn là một vị thần – điều mà hắn căm ghét nhất. Trong cơn giận dữ, Gorr đã tiêu diệt bản sao đó. Để Agar không nghi ngờ, Gorr liền nói dối cậu bé rằng mẹ cậu vẫn đang đợi trong tòa tháp, nhưng Agar đã nhanh chóng phát hiện sự thật.

Sai lầm của Arra.

Nhận ra Gorr đã lầm đường lạc lối ra sao, Agar đã cứu Thor và nguyện cầu anh “giải thoát” cho cha mình. Trong trận chiến cuối cùng, Thor dùng 2 cây búa Mjolnir nhằm hấp thụ Necrosword, trở thành chủ nhân tạm thời của nó rồi vô hiệu hóa Godbomb – thứ dùng để tiêu diệt mọi vị thần ở mọi dòng thời gian. Mất đi thanh kiếm, Gorr trở nên bất lực và tất nhiên là chịu thất bại.

Lời trách móc sau cùng của Agar…

Khi này, Agar tới trước mặt cha mình, rồi trách móc hắn là “Thần đạo đức giả”, rằng việc Arra mất là lỗi của Gorr, chứ không phải của những vị thần. Mặc kệ Gorr khóc lóc van xin Agar đừng rời bỏ hắn, cậu đã trở về hình dạng thật sự của mình – một mảnh nhỏ của Necrosword rồi tan biến. Ngay sau đó, Thor trẻ đến từ quá khứ đã dùng Jarnbjorn chém phăng thủ cấp của hắn, kết thúc mối họa này vĩnh viễn.

…cái kết dành cho gã đồ tể.

Cái kết thứ hai

Tại sao lại là cái kết thứ 2? Lý do rất đơn giản, vì đúng là Gorr đã “tạch” thật, nhưng ý thức của hắn thì vẫn được lưu giữ trong Necrosword. Trong 1 tương lai rất xa, khi King Thor trở nên già đi, Gorr được hồi sinh bởi King Loki – khi này đang là vật chủ của Necrosword sau khi trừ khử vị “tiền nhiệm” là Hành Tinh Sống Ego (trong khi Ego thì xử Galactus). Dĩ nhiên là sau khi sống lại, hắn liền lấy lại thanh kiếm và “xiên” Loki ngay lập tức.

Để cứu vãn, các cháu gái của Thor là những Nữ thần Sấm đã kêu gọi sự giúp sức của những vị thần từng được Thor cứu cách đây hàng tỷ năm về trước. Quá choáng ngợp, Gorr đã bị Atli Wodendottir tiễn bay cái thủ cấp như cách mà ông của cô từng làm trong quá khứ. Nhưng khi này, hắn đã vượt qua cái ranh giới sinh tử, hợp nhất với Necrosword và phủ kín khắp vũ trụ, trở thành một vũ trụ sống có tên là Necroverse.

Gorr đồng hóa cả vũ trụ vào hắn.

Đối mặt trước sức mạnh áp đảo, Loki đã đánh lạc hướng Gorr bằng cách khiến hắn phân tâm bằng câu chuyện về mọi hành động anh hùng mà Thor đã từng làm, câu giờ cho Thor giải phóng toàn bộ sức mạnh của God Tempest từ bên trong Mjolnir. Trước quyền năng của thực thể vĩ đại ấy, Necrosword bị hủy diệt, Gorr tiếp tục bại trận. Để chuộc lỗi, Loki đã nguyện thiêu đốt chính linh hồn mình, dùng ngôn từ để thắp sáng Mặt trời.

Thor thì thầm cho Gorr nghe câu chuyện cuối cùng.

Vậy còn Gorr?

Sau trận chiến, Gorr vẫn sống dưới tư cách một phàm nhân, nhưng mất đi ký ức. Không còn thù hận, những vị thần đã chấp nhận mang hắn về Indigarr, giống như cách mà Thor năm xưa đã từng cứu giúp họ. Tâm trí của Gorr không còn bình thường nữa, hắn chỉ có thể nói câu “Thor is Thor” – một trong những lời cuối cùng hắn nghe thấy khi Loki lao vào hắn.

Hối hận, Loki hy sinh để ánh mặt trời tiếp tục chiếu sáng Midgard.

Nhưng đây mới là cái kết hạnh phúc cho bản thân hắn. Không còn bị nguyền rủa bởi thù hận, cũng không còn bị những vị thần, hay nói chính xác là những nạn nhân của hắn năm xưa căm phẫn nữa. Hắn được sống một cuộc sống vui vẻ, ấm no, hạnh phúc mà hắn từng mong ước khi còn trẻ: một hành tinh nơi những vị thần luôn yêu thương và đáp lại lời nguyện cầu từ người dân của họ.

Cái kết hạnh phúc dành cho gã đồ tể lầm đường lạc lối.

Theo: Dienanh.net

4.3/5 - (168 votes)
Sưu tầm
Tổng hợp bài viết hữu ích nhất. https://divineshop.vn/tin-tuc
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
- Advertisment -

BÀI VIẾT PHỔ BIẾN