Thứ Tư, Tháng Mười 9, 2024
Trang chủPHIMThông Gia Ngõ Hẹp: Tập cuối nhẹ nhàng vui vẻ đến lạ...

Thông Gia Ngõ Hẹp: Tập cuối nhẹ nhàng vui vẻ đến lạ thường

Thông Gia Ngõ Hẹp cuối cùng cũng đã đi đến chặng đường cuối cùng với một cái kết không thể trọn vẹn hơn cho tất cả mọi người. Phải nói rằng tập cuối của Thông Gia Ngõ Hẹp là một cú “quay xe” cực kỳ mạnh đến từ vị trí của biên kịch. Từ vô lý, nhàm chán thành nhẹ nhàng, vui vẻ đến lạ thường. Tôi có một chút không quen nhưng cái kết này thì cũng coi như là chấp nhận được.

>> Xem thêm: Nhận xét của luật sư về vai của Hồng Diễm trong Hành Trình Công Lý

Tôi không biết là do biên kịch “chạy KPI” tập cuối hay sao mà tự dưng ai cũng thay đổi 180 độ luôn. Những pha “bẻ cua” cực gắt làm những khán giả như tôi cảm thấy bất ngờ đến ngỡ ngàng luôn. Như trong chuyện bà Nhật (NSƯT Linh Huệ) và cụ Thập (NS Tuyết Liên), giữa hai người giờ đây dường như đã không còn rào cản gì. Nếu như trước đây từng khiến cho khán giả nghĩ rằng hai người cực kỳ ghét nhau, vậy mà bây giờ lại tha thứ cho nhau như một lẽ thường tình.

Những câu nói này tôi nghĩ phải được nói và được diễn ra lâu rồi mới phải, chứ những mâu thuẫn cỏn con mà mọi nhân vật cứ phải làm quá lên. Tôi tự hỏi, tại sao bà Nhật lại không nói ra tiếng lòng của mình từ xưa, cứ cam chịu nhẫn nhịn rồi đến hôm nay mới nhất quyết nói ra. 

“Bao nhiêu năm con cố chấp, khư khư cái lỗi lầm mà con không gây ra. Không phải con không dám đối diện với mẹ mà là do con không dám đối diện với chính bản thân mình”, tôi nghĩ đây chính là câu nói mấu chốt khiến cho mối quan hệ giữa họ trở nên bình thường.

 Bà Nhật luôn cảm thấy mình có lỗi, dù không phải do bà gây ra nhưng chính bà lại không dám “phản kháng” lại những hành động sai trái của mẹ chồng trước kia. Dù không trễ nhưng tôi thấy cũng quá lãng phí từng ấy năm bà sống trong sợ hãi và không có danh phận. Tuy nhiên, cách giải quyết này tôi thấy vẫn hơi sai sai, có phần nhanh quá khiến tôi cảm thấy chưa quen với khung cảnh mẹ chồng – nàng dâu hòa thuận.

Một pha “quay xe” khác đó chính là khi hai ông thông gia cuối cùng cũng làm hòa. Tôi thấy 2 người cũng thay đổi, thay vì lúc trước hành động và lời nói như trẻ con thì hôm nay hai người họ đã biết nghĩ nhiều hơn cho gia đình, cho con cái. Cuối cùng ông Phúc (NSƯT Chí Trung) cũng nhận ra giá trị thật sự rằng: “Mình cứ nghĩ mình làm mọi việc là mình quan tâm đến chúng nó, nhưng thật ra mình làm thế chỉ là cho chính mình.”

Đúng vậy, càng gò bó, càng tạo áp lực cho con cái thì tôi nghĩ rằng mọi chuyện sẽ ngày càng tồi tệ hơn mà thôi. Tình yêu của Phan (Trọng Lân) và Linh (Việt Hoa) đến bây giờ mới được chấp nhận. Phải là khi Phan dùng hết sức mình, vượt cả một cơn mưa lớn để cứu Linh, điều này đã khiến không ít người cảm động. 

Cả 2 ông bố cuối cùng cũng nhận ra được lỗi sai của bản thân, xém chút nữa họ đã đánh mất đi hạnh phúc của đôi trẻ. Nhưng dù gì, cũng nhờ hai ông bố mà Phan với Linh mới có khoảng cách, điều này khiến cho họ nhận ra đối phương quan trọng với mình như thế nào.

Tập cuối này theo tôi thấy là thành công so với nhịp phim vô lý và chán ngắt của những tập trước. Mọi chuyện được giải quyết một cách suôn sẻ, không để lại một chút khuất mắt nào. Dù pha “quay xe” này có hơi vội nhưng tôi thấy kết phim như vậy là quá hợp lý cho một bộ phim tươi vui và hề hước như Thông Gia Ngõ Hẹp. Còn bạn, bạn có thấy như vậy không? Hãy để lại bình luận bên dưới nha.

 

 

 

Theo: Dienanh.net


Sưu tầm
Tổng hợp bài viết hữu ích nhất. https://divineshop.vn/tin-tuc
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
- Advertisment -

BÀI VIẾT PHỔ BIẾN