Thứ Bảy, Tháng Năm 11, 2024
Trang chủPHIMThông Gia Ngõ Hẹp: Ông Khôi nghĩ ông Phúc tính toán chơi...

Thông Gia Ngõ Hẹp: Ông Khôi nghĩ ông Phúc tính toán chơi xấu mình

Thông Gia Ngõ Hẹp đang dần bước vào quỹ đạo của khi mọi diễn biến và mâu thuẫn trong quá khứ cũng dần được tiết lộ. Trong tập này, ông Khôi (NSND Trọng Trinh) sau tai nạn đuối nước đã ngồi xâu chuỗi lại mọi chuyện từ lúc mắc kẹt tại homestay. Ông nghĩ rằng ông Phúc (NSƯT Chí Trung) tính toán, lên kế hoạch để chơi xấu và trả thù mình.

Lên homestay của gia đình ông Phúc – nhà thông gia tương lai, ông Khôi và bà Lâm Anh liên tiếp gặp những chuyện chẳng lành. Khởi nguồn từ việc ông Khôi và ông Phúc vốn là “oan gia” từ thời sinh viên, nay lại gặp nhau trong hoàn cảnh vô cùng trớ trêu, chuẩn bị trở thành thông gia tương lai đến việc liên tiếp gia đình Linh (Việt Hoa)  gặp tai nạn. Linh thì bị té ngã trẹo chân, ông Khôi thì đi bắt cá suýt bị đuối nước, homestay thì lúc nào cũng âm u, kỳ bí. Năm lần bảy lượt ông Khôi cùng vợ đã định bỏ đi, nhưng vì đường núi sạt lở nên vẫn bị kẹt lại.

Xui rủi hơn là khi ông Khôi còn ngồi lại, nhớ từng chuyện một từng li từng chút. Hóa ra tất cả những điều đó đều có những điểm chung nhất định, nhất là chuyện ông Phúc cố tình khóa vòi nước để ông Khôi không có nước sử dụng. Qua sự cố đuối nước, ông Khôi dường như lại càng cực đoan hơn khi nhìn nhận mọi chuyện.

Ngay cả trong sự cố lần này, ông còn cố gắng ghép tội cho thông gia dù ông ta chẳng làm gì. Đồng ý là những việc ông Phúc cố tình thì đáng trách thật nhưng những chuyện trùng hợp thì coi như là ông ấy bị nói oan.

Chuyện đuối nước hôm nay thật sự là một chuyện bất đắc dĩ, vậy mà ông Khôi là cứ có suy nghĩ đổ lỗi cho người bạn của mình mặc dù sao khi được cứu, chính ông Phúc là người đã dìu bạn đứng dậy vào bờ.

Cũng qua chuyện này mà tôi lại thấy thêm được cái tính của ông Khôi quả thật là không tốt chút nào. Ông ta đã để cảm xúc xen vào lý trí, hay suy diễn rồi làm theo ý mình, không nghĩ đến ai và cũng không cần biết điều đó có đúng hay không. Chỉ qua một vụ việc, mà ông ép cả vợ cả con gái phải đi theo ông xuống núi. Thà là đường dễ đi, thời tiết thuận lợi thì không nói nhưng do núi lở, mức độ nguy hiểm khi đi đường là rất cao. Vậy mà ông ta vẫn cố chấp làm theo ý mình, không nghĩ cho vợ và con gái hay sao, họ đều là phụ nữ cơ mà.

Còn chưa kể, việc bỏ đi này cũng coi như là ngăn cản Phan (Trọng Lân) và Linh tiến đến với nhau còn gì. Chỉ vì những mâu thuẫn trong quá khứ với nhau mà dẫn tới chuyện ngăn cản tình yêu của các con thì tôi nghĩ thật sự là quá vô lý. Có thể trước lúc đó, ông Khôi là một người dễ dãi, luôn chiều theo ý con nhưng sau khi gặp ông Phúc thì như trở thành một con người khác mà ngay chính vợ ông cũng không hiểu nổi sự vô lý từ chồng mình.

Những câu chuyện dở khóc dở cười vẫn tiếp tục tiếp diễn. Liệu rằng hoàn cảnh khó khăn này có khiến cho ông Khôi quay trở lại homestay của ông Phúc? Chuyện tình của Phan và Linh sẽ vẫn được tiếp tục? Cùng tôi đón xem những tập tiếp theo của Thông Gia Ngõ Hẹp để cập nhật những tình tiết mới.

Theo: Dienanh.net

Sưu tầm
Tổng hợp bài viết hữu ích nhất. https://divineshop.vn/tin-tuc
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
- Advertisment -

BÀI VIẾT PHỔ BIẾN