Thứ Sáu, Tháng Năm 3, 2024
Trang chủPHIMThông Gia Ngõ Hẹp: Lời mẹ dặn luôn đúng, thiệt thòi nhất...

Thông Gia Ngõ Hẹp: Lời mẹ dặn luôn đúng, thiệt thòi nhất vẫn là phụ nữ

Được là con gái là một điều thật tuyệt vời nhưng sinh ra là con gái, cũng đồng nghĩa với việc phải chịu nhiều bất công. Người hiểu được điều này không ai khác chính là những người mẹ. Trong tập hôm nay của Thông Gia Ngõ Hẹp, bà Lâm Anh (NSND Ngọc Thư) đã có những lời dặn dò con gái khiến tôi thấm thía. Hóa ra, lời mẹ dặn lúc nào cũng đúng, trong một cuộc tình người chịu thiệt thòi nhất luôn là phụ nữ.

Có người nói với tôi rằng, là con gái thật tuyệt, lúc nào cũng có quyền đòi hỏi sự quan tâm và che chở từ người khác, không thích là giận dỗi, sai cũng chẳng cần phải xin lỗi. Nhưng cũng có người nói với tôi rằng, con gái chỉ được tự do lúc yêu thôi, sau này làm vợ rồi, khổ trăm đường. Chỉ có mẹ mới hiểu được hết những điều này, vì là người từng trải, họ biết đâu là đúng đâu là sai. Bà Lâm Anh lại chỉ có mỗi đứa con gái rượu, không lo cho Linh (Việt Hoa) thì lo cho ai.

Nhiều người nghĩ là con gái nghĩa là đã được ông trời ban cho một đặc ân lớn, đó là sự yếu mềm và quyền nhờ vả phái mạnh mà không ai nỡ từ chối. Thế nhưng trải đời rồi mới hiểu được, sinh ra là phận phụ nữ, nghĩa là đã phải chịu về mình rất nhiều thiệt thòi mà không có quyền đòi hỏi, là phải chấp nhận hy sinh vì chồng vì con mà không được oán thán. Nhất là khi gia đình của Phan (Trọng Lân) lại có nhiều điều bất ổn, bà Lâm Anh chưa chắc đủ can đảm để gã con gái mình.

Là con gái thì khổ trăm bề, dù bề ngoài của Phan có đáng tin tưởng bao nhiêu thì cũng phải nên dè chừng. Nhất là khi gia đình giữa 2 người lại đang mâu thuẫn, Phan và Linh theo đó cũng xảy ra những cãi vã mà từ trước giờ chưa từng có. Tất nhiên không phải người phụ nữ nào cũng chịu nhiều thiệt thòi và bất công, nhưng chắc chắn đối với người đàn ông trong gia đình, phụ nữ phải đặt lên vai nhiều gánh nặng hơn, phải lo toan nhiều hơn.

Người mẹ nào cũng mong con mình vững vàng, lúc quen nhau, yêu nhau thì phụ nữ có được sự yêu thương, cưng chiều. Nhưng về làm dâu rồi, còn đủ thứ phải lo, đó là gia đình, chồng con và ngay cả những chuyện bên gia đình nhà chồng cũng một tay một người phụ nữ được cho là phái yếu gánh vác. Bà Lâm Anh cũng phần nào bị ảnh hưởng bởi những lời nói của chồng mình, rằng gia đình này có nhiều điều bất ổn. Nếu gả con gái cho gia đình này sợ rằng con sẽ khổ vì không ai yêu thương.

Bởi vậy nên các bà mẹ hay dạy các con rằng khi còn trẻ, còn tự do và còn có quyền được đòi hỏi yêu thương thì hãy chọn cho mình một người đàn ông xứng đáng. Không phải bà Lâm Anh cấm cản con tiến đến với Phan, nhưng bà muốn nói với Linh rằng hãy tìm hiểu cho thật kỹ. Vì đây là người bạn đời, là cuộc sống của Linh trong tương lai. Thanh xuân của phụ nữ chỉ có một, đừng vì những phút yếu lòng mà chấp nhận đại một người đàn ông không yêu thương mình. Để hiểu được nỗi lòng này của mẹ, chắc hẳn Linh phải tốn thêm nhiều thời gian, nhưng tôi tin rằng cô sẽ có một quyết định đúng đắn.

Là con gái, dù cứng rắn hay mạnh mẽ đến đâu, cũng cần được yêu thương và che chở. Tình yêu, dù có mãnh liệt đến đâu cũng luôn cần được vun đắp hàng ngày, nếu không, nó sẽ phai mờ dần theo năm tháng. Những lời mẹ dặn không bao giờ là dư thừa, Linh rồi sẽ thấy hạnh phúc trong tương lai nếu như nghe theo lời mẹ. Còn bạn, bạn có nghĩ giống như tôi thì để lại bình luận bên dưới nha.

Theo: Dienanh.net


Sưu tầm
Tổng hợp bài viết hữu ích nhất. https://divineshop.vn/tin-tuc
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
- Advertisment -

BÀI VIẾT PHỔ BIẾN