Thứ Năm, Tháng Mười 10, 2024
Trang chủPHIMThông Gia Ngõ Hẹp: Chị Mai gặp lại người xưa, tình yêu...

Thông Gia Ngõ Hẹp: Chị Mai gặp lại người xưa, tình yêu sắp đến rồi

Sau 10 tập phim phải ngụp lặn trong sự căng thẳng cùng cuộc cãi vã hết sức vô lý của ông Phúc (NSƯT Chí Trung) – ông Khôi (NSND Trọng Trinh) thì cuối cùng Thông Gia Ngõ Hẹp cũng đã cho tôi thấy một điểm sáng. Đó chính là việc chị Mai (Lưu Huyền Trang) gặp anh Thường (Tiến Ngọc), có lẽ một tình yêu nữa lại sắp được đơm hoa kết trái, khi chị Mai liên tục có những ấn tượng tốt về người đàn ông này.

>>>Xem thêm: Hành Trình Công Lý: Hoàng có thể gặp bất lợi với hành động của vợ

Thường xuất hiện như một “oan gia” của Mai, khi chị liên tục nghĩ anh là người đã gây ra tai nạn cho cu Mít (Bé Tuấn Phong). Nhưng tôi nghĩ chắc chắn không phải đâu, phần nhiều do con nít hiếu động hay chạy ra đường, gặp xe chạy qua nên hoảng hốt và tự té thôi, chính cu Mít cũng đã xác nhận điều này với mẹ mà.

Khổ một nỗi tâm lý của cha mẹ hay xót con, thế là chị Mai một mực đòi anh Thường ở lại đến lúc cu Mít bình phục. Thật may mắn, anh nhận ra Mai là người quen, vậy là anh quyết định ở lại luôn, không một chút do dự. Coi tới đoạn anh Thường ở xong ba ngày, tôi cứ ngỡ anh sẽ ra đi trong sự giận dữ khi phải chấp nhận mức giá “trên trời” của cô chủ homestay.

Nhưng không, anh Thường vui tính lại còn có nhiều tiền nên anh quyết định ở lại đến tận năm ngày nữa luôn. Chưa biết Thường có ý gì với chị Mai hay không? Nhưng tôi thích cách “ra dẻ” của anh rồi đó, quyết không chịu nói ra mối quan hệ thực sự của hai người để xem Mai “củ hành” mình đến đâu.

Nếu sự việc cứ tiếp diễn thì khi nói ra sự thật hẳn chị Mai sẽ phải ngượng chín mặt mất thôi. Tôi đoán anh Thường và chị Mai là những người bạn cũ trong quá khứ, đã lâu rồi chưa gặp lại nhau, có thể hai người từng học chung với nhau. Đúng như thế thật thì anh Thường dường như vẫn không thể quên được cô bạn cá tính, mạnh mẽ năm xưa, vừa gặp đã nhận ra luôn cơ mà.

Cũng thật may, chị Mai đã bắt đầu thay đổi ánh nhìn với anh Thường sau lần đưa bà Minh Nhật (NSƯT Linh Huệ) đi cấp cứu kịp thời, lại còn biết chơi đùa với cu Mít để chị lo những thủ tục cho mẹ nữa chứ. Đúng người, đúng thời điểm là đây chứ đâu, nếu lúc ấy không có anh Thường tôi không biết Mai sẽ phải xoay sở như thế nào nữa, chắc lại phải gọi Phan (Trọng Lân) và ông Phúc về thôi.

Những chi tiết ấy làm tôi hi vọng vào một tình yêu sẽ sớm nảy nở giữa hai anh chị, có thể chuyện tình yêu bây giờ là quá sớm vì hai người vừa mới chạm mặt nhau ít lâu nhưng đâu có gì là không thể xảy ra. Chị Mai làm mẹ đơn thân cũng khá lâu, cần một người đàn ông bên cạnh đỡ đần, còn tôi nghĩ anh Thường vẫn độc thân hoặc đã đi qua một lần đổ vỡ giống chị. Chứ chẳng ai có gia đình lại đồng ý nán lại homestay tận 8 ngày với cái lý do trời ơi đất hỡi kia cả.

Nhưng vòng xoay drama của phim vẫn không thể chững lại nên tôi cứ lo nếu tiến xa hơn, mối quan hệ của anh Thường và chị Mai hẳn sẽ bị ngăn cản bởi gia đình. Chưa kể còn cả tá lý do xuất phát từ người mẹ đơn thân nữa, chị không dám bước thêm bước nữa vì sợ phải san sẻ tình thương dành cho con trai và cũng chưa chắc gì chị Mai dám tin vào tình yêu một lần nữa.

>>>Xem thêm: Thái Vũ: “Con trai” Hồng Diễm trong phim mới có “visual” như Anh Tú

Mọi sự chỉ là những dự đoán cá nhân của tôi, câu chuyện vẫn còn đang ở phía trước, mọi người nghĩ thế nào về chuyện này? Hãy để ý kiến của mình bên dưới phần bình luận và đừng quên theo dõi những tập phim tiếp theo của Thông Gia Ngõ Hẹp nha.

 

 

 

Theo: Dienanh.net


Sưu tầm
Tổng hợp bài viết hữu ích nhất. https://divineshop.vn/tin-tuc
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
- Advertisment -

BÀI VIẾT PHỔ BIẾN