Thứ Tư, Tháng Tư 24, 2024
Trang chủPHIMThông điệp của Avatar 2: Những người lớn học cách làm cha...

Thông điệp của Avatar 2: Những người lớn học cách làm cha mẹ

Bom tấn Avatar 2 của James Cameron mở ra một câu chuyện hoàn toàn mới mẻ khi xoay quanh gia đình của cả những người Na’vi cũ và thị tộc Na’vi mới. Vừa là cuộc chiến giữa những người dân tại Pandora với Người Trời, vừa là thông điệp cho những người lớn học cách làm cha mẹ như Jake và Neytiri.

Nội dung

Avatar 2 mở ra một thế giới Pandora rộng lớn hơn với sự góp mặt của thị tộc Metkayina cùng nhiều loài sinh vật biển khác. Vẫn là câu chuyện xoay quanh cuộc chiến giữa người Na’vi và Người Trời, đặc biệt lòng hận thù của đại tá Quaritch đẩy lên tột cùng sau thất bại ở phần 1.

Lúc này Jake và Neytiri đã có với nhau 1 gia đình, nhưng vì sự xâm chiếm của Người Trời một lần nữa, nên họ quyết định rời bỏ thị tộc của mình để đến một nơi khác lánh nạn. Tại đây, họ sống nhờ tại thị tộc của Tonowari và Ronal.

Thoạt đầu cả 2 không hề có thiện chí đón tiếp, đặc biệt là Ronal vì cô sợ rằng sẽ chuốc họa vào gia đình mình. Tuy nhiên cả 2 cũng miễn cưỡng chấp nhận.

>>> Xem thêm: Avatar: The Way of Water – Bữa tiệc của thị giác và triết lý nhân sinh

Yên ả không được bao lâu, đại tá Quaritch cùng binh đoàn của ông nhận được tín hiệu về nơi ở của Jake và Neytiri. Họ quyết định gây chiến lần nữa. Lúc này khi nhận ra nguy hiểm đang đe dọa đến Metkayina, cả thị tộc miễn cưỡng tham gia vào cuộc chiến, liên minh với gia đình Jake để chống lại Người Trời.

Bộ phim còn có sự xuất hiện lần đầu của nhân vật phản diện Scoresby, một thợ săn các loài tulkun. Trong khi trận chiến diễn ra hỗn loạn, bất ngờ con trai của Jake – Neteyam bị thương và đã hy sinh.

Chứng kiến sự ra đi của đứa con trai cả, Neytiri quyết tâm trả thù, hạ thủ hết những kẻ Người Trời và dùng kế “con trai đổi con trai” để buộc Quaritch thả Kiri.

Ý nghĩa cái kết, thông điệp của phim

Mình thấy nếu xét ở góc nhìn gia đình, thì Avatar 2 tập trung vào việc làm sao để có được một gia đình thật sự, những nỗi sợ hãi quen thuộc của cha mẹ và những rủi ro khi họ phải đối mặt với quản giáo các con. Minh chứng cho việc này, chính là tâm lý của Jake và Neytiri khi quyết định chọn Omaticaya hoặc gia đình.

>>> Xem thêm: Avatar 3 sẽ có thêm tộc Navi mới toanh – “người núi lửa”!

Ngoài ra điều này còn phản ánh ở việc khi gia đình Jake lần đầu đến Metkayina, cả Ronal và Tonowari đều không có thiện chí đón tiếp họ chỉ vì biết Jake sẽ mang chiến tranh đến nơi này. Điều đó sẽ là mối đe dọa lớn cho cả thị tộc và gia đình của họ, trên hết họ vẫn chọn bảo vệ Metkayina.

Tuy nhiên ở cuối phim, điều đó lại nhanh chóng thay đổi khi bọn trẻ gặp nguy. Tình tiết đó chứng minh rằng tâm lý của những bậc làm cha mẹ luôn phức tạp, họ ra quyết định, nhưng cũng dễ thay đổi quan điểm nếu như những đứa con của họ có góp mặt hoặc nhúng tay vào.

Quan trọng điều họ sợ nhất vẫn là mất đi những người con của mình, và điều đó đã thật sự xảy ra với Jake và Neytiri khi Neteyam hy sinh. Ngoài ra, ở khía cạnh xã hội, mình nghĩ Avatar 2 cũng là cách James Cameron phản ánh việc một cá thể bị cô lập khỏi cộng đồng của họ.

Cách ông khai thác điều này được làm rõ thông qua việc gia đình của Jake bị tộc Metkayina ghẻ lạnh, Lo’ak luôn bị cho ra rìa chính trong gia đình của mình và cả Payakan cũng từng bị từ chối bởi chính đồng loại của nó.

 

 

 

Theo: Dienanh.net


Sưu tầm
Tổng hợp bài viết hữu ích nhất. https://divineshop.vn/tin-tuc
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
- Advertisment -

BÀI VIẾT PHỔ BIẾN