Mời mọc “việc nhẹ lương cao” nhưng thực chất là lừa người Việt sang các “khu tự trị” nước ngoài. Đó chính là đề tài chính của Thiên Đường Máu.
Thiên Đường Máu là phim điện ảnh do do Mega GS sản xuất với sự hỗ trợ của Điện ảnh Công an Nhân dân, xoay quanh vấn nạn lừa đảo đang rất nóng hổi hiện nay. Đặc biệt dù chỉ mới hé lộ poster, teaser giới thiệu, Thiên Đường Máu đã mang đến bầu không khí tăm tối, u ám không kém gì phim kinh dị.
Mục lục
Poster u ám, gai góc
Poster Thiên Đường Máu với tâm điểm là 2 nạn nhân do Quang Tuấn và Hoài Lâm thể hiện, bị treo ngược. Trên người cả hai chằng chịt những vết thương, có vết còn tươm máu, chứng tỏ họ đã bị tra tấn nặng nề.
Nhân vật của Hoài Lâm vẫn còn mặc áo, cũng ít vết thương hơn. Có lẽ anh phạm tội nhẹ hơn hoặc ít phản kháng. Trong khi Quang Tuấn thì thảm hơn khá nhiều, ngực đầy máu và vết bầm dập. Cả hai đều có gương mặt đờ đẫn, cam chịu.

Đứng phía sau 3 nhân vật phản diện ở “khu tự trị” là Quách Ngọc Ngoan, Sỹ Toàn, Thanh Hương với ánh mắt sắc lẹm. Sỹ Toàn và Thanh Hương trên tay cầm dụng cụ tra tấn. Còn Quách Ngọc Ngoan hai tay đút túi, dáng vẻ hiên ngang, cấp bậc có vẻ trên hai người kia. Anh ta có vẻ là lãnh đạo trong tổ chức, hoặc cũng có thể là trùm phản diện.
Rõ ràng các nạn nhân khi bước chân vào “khu tự trị” đã hoàn toàn sập bẫy. Và ở nơi đây không có bất cứ công lý, nhân quyền, lối thoát nào cả, chỉ có duy nhất máu và nước mắt. Giống như câu tagline trên poster: “Việc nhẹ lương cao, đi dễ về khó.”

Teaser hé lộ cuộc sống u tối trong khu tự trị
Nếu poster Thiên Đường Máu chỉ là lát cắt đáng sợ về những gì các nạn nhân phải trải qua bên trong các “khu tự trị”, thì teaser trailer hé lộ rõ ràng hơn về cuộc sống của các nạn nhân, cũng như những quy luật khắc nghiệt mà thế giới ngầm áp đặt.
Mở đầu teaser là giọng nói lạnh lùng từ nhân vật của Thanh Hương: “Coi như đại gia đình được công ty mua đứt rồi bán sang đây.”

Nhân vật của Quang Tuấn với vẻ ngoài chân chất đã trả lời lại: “Tôi sang đây để kiếm em gái chứ không phải kiếm việc.”
Ngay lập tức anh bị chích điện, đạp vào mặt như lời cảnh cáo nếu cho tất cả những nạn nhân không biết vâng lời. Sau màn “chào hỏi” đáng sợ, hang ổ tội phạm này hiện lên với những quy định, luật lệ vô cùng khắc nghiệt.

Các nạn nhân được mời mọc đến làm cho công ty nước ngoài với mức lương hấp dẫn. Nhưng kỳ thực đó lại là ổ tội phạm ẩn mình trong tòa chung cư biệt lập, giăng đầy dây kẽm gai. Đám tội phạm thì hoạt động bài bản, quy củ, được trang bị súng và nhiều dụng cụ tra tấn.
Các nạn nhân hàng ngày phải đến phòng máy tính làm việc đến tối muộn, chỉ có 30 phút ăn cơm. Công việc ở đây là gọi điện lừa đảo qua điện thoại. Nếu có ai không chịu làm, hoặc làm không tốt thì sẽ bị đánh đập, hành hạ thê thảm. Đáng nói tòa nhà có rất nhiều tầng, giam cầm một lượng lớn nạn nhân.

Nhân vật của Quang Tuấn bị giật tóc, đánh đập dữ dội. Đến mức anh phải thẫn thờ nói với người bạn của mình: “Không biết có còn mạng về Việt Nam hay không.”
Nhân vật phản diện đáng sợ của Quách Ngọc Ngoan
Nhân vật của Quách Ngọc Ngoan chỉ xuất hiện ở nửa sau teaser trailer Thiên Đường Máu. Anh ta xuất hiện với dáng vẻ đầy quyền lực, lưng xăm trổ chằng chịt, nụ cười nửa miệng hiểm ác, và câu nói: “Ở đây làm việc không cần trình độ, mà cần thái độ.”
Ở phân cảnh sau trùm phản diện này bước đi thong thả, thực hiện khóa “training” đặc biệt cho các “nhân viên”. Hắn ta thản nhiên nói: “Chúng mày đừng nghĩ công việc chúng ta đang làm là lừa đảo. Đó là nghệ thuật thuyết phục.”

Trên màn hình máy chiếu và loa thông báo rằng đã có lệnh chuyển khoản, nhận được 200 triệu. Tên trùm Quách Ngọc Ngoan mỉm cười đắc thắng. Còn nhân vật của Quang Tuấn thì hoang mang, lo lắng đến tột độ.
Cứ đều đặn làm việc, lừa đảo tiền từ người vô tội, các nạn nhân mới có thể sống yên ổn qua ngày. Nếu không làm, họ sẽ bị tra tấn, chích điện, bỏ đói. Nếu xui xẻo làm ông trùm tức giận, hắn ta sẵn sàng ra tay đánh đập, hành hạ nạn nhân vô cùng tàn nhẫn.

Nhân vật của Quang Tuấn có giữ được mạng khi sa vào “khu tự trị” đáng sợ này hay không? Liệu anh có kế hoạch, cách thức nào để thoát khỏi hang ổ được canh giữ nghiêm ngặt này để tìm đường trở về quê hương? Hay “biến chất” trở thành công cụ kiếm tiền cho bọn tội phạm?
Tưởng là đến chốn thiên đường, nhưng hóa ra lại là một bể máu, một địa ngục chốn trần thế. Rất nhiều thanh niên trẻ tuổi bị đưa ra khỏi Việt Nam, đến những khu “tự trị” rồi bị ép buộc gọi điện lừa đảo chính người dân nước mình. Một số may mắn thoát khỏi, một số mãi mãi bỏ xác lại “thiên đường máu.”

Thiên Đường Máu – phim điện ảnh đầu tiên về đề tài lừa đảo người Việt ra nước ngoài sẽ khởi chiếu vào 18h ngày 30.12 tới đây.




