Thứ Năm, Tháng Tư 25, 2024
Trang chủPHIMThe Glory và một số điểm trừ đáng tiếc: Lee Do Hyun...

The Glory và một số điểm trừ đáng tiếc: Lee Do Hyun không bùng nổ

Bộ phim Vinh Quang Trong Thù Hận phần 2 đang là tác phẩm nhận được sự quan tâm của mình cùng đông đảo mọt phim. Với kết cục mỹ mãn cùng diễn xuất ấn tượng từ dàn cast, bộ phim sớm được khán giả đánh giá cao. Tuy nhiên, bên cạnh những điểm tích cực thì tác phẩm còn một vài điểm trừ đáng tiếc, chưa thỏa mãn được một khán giả khó tính như mình.

Đất diễn eo hẹp của nam chính Lee Do Hyun

Nếu như ở phần 1, Lee Do Hyun chưa có nhiều dịp thể hiện bản thân thì sang phần 2, anh đã có nhiều đất diễn hơn. Tuy nhiên, so với tổng thể mặt bằng chung cũng như so với các nhân vật khác, mình cho rằng phần thể hiện của nam chính lần này còn khá eo hẹp.

Dù có cơ hội đồng hành với nữ chính trong kế hoạch trả thù nhưng những lần “tung chiêu” của nhân vật Joo Yeo Jeong không quá ấn tượng và sâu sắc. Chưa kể, tính cách của nam chính luôn được đặt trong phạm vi an toàn, không quá bùng nổ mà cũng không hề gay gắt. 

Trước đó, với những uẩn khúc xoay quanh cuộc sống của Yeo Jeong, mình đã cực kỳ mong đợi chàng bác sĩ sẽ bộc lộ nhiều hơn về con người thật từ tính cách, cảm xúc, hành động… ở phần mới. Tuy nhiên, mọi thứ liên quan đến nam chính có vẻ như đang bị kìm hãm khiến cho hình tượng của Yeo Jeong bị “đuối” hơn so với các nhân vật khác. Chẳng hạn như màn thể hiện của loạt nam phụ như Jung Sung Il, Park Sung Hoon lại nhanh chóng nhận được sự bàn tán của khán giả. 

Theo mình là do cách xây dựng nhân vật, cách bố trí tình tiết cao trào đã giúp cho hội “daddy” này có màn thể hiện bánh cuốn gấp nhiều lần so với nam bác sĩ. Mình khá tiếc khi phải thừa nhận rằng phần hóa thân của nam chính Lee Do Hyun không quá đặc sắc và thú vị như mình kỳ vọng trước đó.

Lạm dụng việc mở rộng tuyến nhân vật

Ở phần 2, biên kịch đã khai thác triệt để mối quan hệ của các nhân vật. Từ mẹ của Yeon Jin, lão cớm tay sai, chồng Hyeon Nam, mẹ ruột Dong Eun… đều được đưa vào trong phim. Theo mình, điều này sẽ gây ra hai luồng ý kiến như sau. 

Thứ nhất, việc nhân vật phụ được khai thác triệt để góp phần hình thành các cao trào trong phim, làm bàn đạp cho hành động, suy nghĩ của các nhân vật khác. Từ đó, mở ra nhiều tình huống hấp dẫn, thú vị cho mạch truyện.

Tuy nhiên, việc thêm thắt nhiều nhân vật sẽ vô tình làm cho bố cục phim bị loãng. Chưa kể, việc san đất diễn cho quá nhiều diễn viên phụ khiến cho trọng tâm xoay quanh bộ đôi chính bị mờ nhạt và kém nổi bật. 

Thậm chí, tuyến nhân vật rộng sẽ yêu cầu độ tập trung cao của khán giả khi xem bởi nếu lơ là, họ sẽ không nắm bắt được tinh thần của cốt truyện.

>>Xem thêm: The Glory: Một kế hoạch trả thù đẹp không tì vết của Song Hye Kyo

Xây dựng nhiều chi tiết nhưng không trọng tâm

Vì theo dõi khá kỹ phần 2 của phim nên mình nhận thấy biên kịch và đạo diễn khá ưa chuộng việc “lăng xê” cho các chi tiết. Từ đôi giày, công tơ điện, bảng tên, USB… đều là những chi tiết đắt giá và có ý nghĩa. Chúng chính là mối nối cho các sự kiện xảy ra trong tương lai. 

Nhưng vấn đề được đặt ra là việc mang quá nhiều chi tiết trong The Glory có khiến chúng phản tác dụng hay không? Chẳng hạn như cá nhân mình thấy được rất nhiều chi tiết hay ho, thú vị nhưng để chọn một chi tiết đắt nhất trong phim thì quả là lựa chọn khó khăn.

Theo mình, đôi khi chỉ cần một vài chi tiết nổi bật, tiêu biểu cũng đủ khiến phim trở nên sâu sắc, ghi dấu ấn rõ ràng cho khán giả. Còn nếu khai thác chi tiết một cách tràn lan có thể sẽ khiến phim bị lan man, thiếu trọng tâm, thiếu điểm nhấn.

Tập cuối vội vàng

The Glory đã kết thúc một cách tương đối hợp lý. Kẻ phản diện chịu kết cục thảm, người chính diện bắt đầu một cuộc sống tươi sáng. Tuy nhiên, mình vẫn cảm giác tập cuối của phim có phần gì đó gương gạo, chạy vội cho có. 

Chẳng hạn như cuộc sống của đôi tình nhân Dong Eun – Yeo Jeong chỉ là vài phân cảnh loáng thoáng từ nhà cho đến phòng giam… Hay cuộc đời của những nhân vật như Ha Do Yeong, Choi Hye Jeong sau cuộc báo thù của cô nàng họ Dong vẫn còn là một ẩn số. 

Mình cảm thấy được sự yên bình của cuộc đời nữ chính nhưng về sự khởi sắc, chuyển biến mạnh mẽ của cô nàng thì vẫn chưa được khai thác triệt để. Nhất là khi Dong Eun đã có đến 18 năm ấp ủ cho một cuộc tổng tấn công khốc liệt. Sau cùng lại là sự đau đáu với những hình ảnh man mác buồn. Cũng có thể đó chính là dụng ý mà biên kịch dành cho Moon Dong Eun chăng?

>>Xem thêm: The Glory: Giật bắn mình trước loạt tình tiết gây bật ngửa

Đối với mình, tổng thể, The Glory là một tác phẩm hay. Vui có, buồn có. Dù bộ phim kết thúc mãn nhãn nhưng đâu đó, mình vẫn bị hụt hẫng về cảm xúc khi theo dõi mạch phim, về phần thể hiện của các nhân vật mình mong chờ. 

Dẫu sao thì đây là một tác phẩm xuất sắc, được mình đánh giá cao trong năm 2023. Mình cũng hy vọng sau thành công của The Glory, các diễn viên như Song Hye Kyo, Lee Do Hyun, Lim Ji Yeon, Jung Sung Il… và nhiều diễn viên khác sẽ đem đến những bộ phim thật chất lượng trong tương lai.

 

 

 

Theo: Dienanh.net


Sưu tầm
Tổng hợp bài viết hữu ích nhất. https://divineshop.vn/tin-tuc
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
- Advertisment -

BÀI VIẾT PHỔ BIẾN