Thứ Tư, Tháng Năm 8, 2024
Trang chủPHIMThạch Sanh Lý Thanh tập 1: Ngọc Thanh Tâm không muốn làm...

Thạch Sanh Lý Thanh tập 1: Ngọc Thanh Tâm không muốn làm người tốt

Giữa một tháng 10 nhộn nhịp với thị trường phim ảnh, Ngọc Thanh Tâm cũng nhập cuộc bằng một webdrama có cái tên khá thú vị: Thạch Sanh Lý Thanh. Tôi tin chắc khi nghe cái tên phim này, các bạn nghĩ ngay tới Thạch Sanh Lý Thông đúng không? Chính xác, đạo diễn Neko Lê và Ngọc Thanh Tâm đã mượn cái tứ của truyện cổ Việt Nam để kể câu chuyện hiện đại, giống như cách đây mấy năm Tâm Sắc Tấm đã thành công. 

 Thạch Sanh Lý Thanh kể về hai cô bạn học cùng nhau là Lý Thanh (Ngọc Thanh Tâm) và Thạch Sương (Trịnh Thảo). Không chỉ gắn bó từ bé đến lớn, cả hai có cùng hoàn cảnh gia đình khi hai người mẹ đều hành nghề “bán hoa”. Chính những đồng cảm ấy khiến cho Lý Thanh và Thạch Sương thân thiết cùng nhau, vượt qua nhiều khó khăn cho đến khi trưởng thành. Nhưng, tôi biết chắc chắn tình bạn này cũng chả êm đềm gì đâu, lúc nhỏ còn nghèo nó khác, nhiều khi sau này lớn lên, có tiền có thế, bạn bè cũng trở mặt thôi.

 Nhưng ít ra thì trong tập 1 thì hai cô bạn này vẫn thân thiết yêu thương nhau, dù có lúc xảy ra hiểu lầm nhưng Thạch Sương vẫn là người bạn đồng hành, là người chị em tốt của Lý Thanh. Cuộc sống của Lý Thanh đúng là kiểu “ai cho tôi làm người lương thiện”, khi mà bố thì chìm đắm trong men, mẹ lại suốt ngày “buôn phấn bán hương” nhưng vẫn không thể khiến gia đình đủ đầy hơn. Chủ nợ đến tận nhà để quậy trong mỗi bữa cơm, thậm “yang hồ” còn hăm he nếu cha của Lý Thanh không kiếm đủ tiền trả nợ thì sẽ bắt cô con gái hành nghề giống mẹ để bù lại. 

 Bạn nghĩ trong hoàn cảnh khốn cùng ấy, Lý Thanh sẽ cố gắng để học? Không nhé. Nhân vật của Ngọc Thanh Tâm không muốn làm người tốt vì cô cảm thấy cuộc đời này quá nhiều bất công, và cô phải đối đầu với nó. Lý Thanh không ngần ngại “chỉ điểm” cho các chủ nợ tìm ra chỗ trốn của ba cô, hay đốp chát với ông chú bán tạp hóa khi hắn ta cuỗm tiền của cô. Lý Thanh không cần phải gồng lên ra vẻ mạnh mẽ, mà cô dùng chính những sự gai góc mà cuộc đời này ban tặng, để đáp trả lại cuộc đời. 

 Trong tập 1 của Thạch Sanh Lý Thanh, tôi thật sự thấy thương cho số phận của nữ chính vì dòng đời xô đẩy cô trở thành một kẻ bất hảo, chứ nếu sinh ra trong một gia đình đàng hoàng, được cha mẹ yêu thương lo lắng chăm sóc, thì có lẽ đã khác. Tôi thích ý đồ của đạo diễn Neko Lê lẫn team biên kịch khi không gượng ép nữ chính trở thành một “yểu điệu thục nữ” hoặc “gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn”. Thay vào đó, Lý Thanh dấn mình vào bùn, hòa nhập với nó để cầu bình yên, ít nhất trong tâm tưởng của cô.

 Ở ngoài kia, có rất nhiều người giống Lý Thanh, phải trở thành một người bất hảo vì hoàn cảnh sống. “Nhân chi sơ, tính bổn thiện”, nhưng đúng là ai cho họ lương thiện khi những biến cố xảy đến với chính họ, buộc họ phải trở nên như thế chứ? Và điểm sáng trong cuộc đời của Lý Thanh chắc là Thạch Sương – một cô gái nghèo nhưng nỗ lực học tập hòng muốn thay đổi cuộc đời mình. Mặc dù vậy, tôi nghĩ do Thạch Sương cũng không đến nỗi khổ sở như Lý Thanh, không bị bạn bè xem thường, bị thầy cô đối xử bất công. 

 Cũng trong tập 1, Thạch Sanh Lý Thanh hé lộ nhân vật Hải Chằn (Võ Tấn Phát) – là một gã loai choai trong xóm, thường làm những trò tiểu xảo “2 ngón” để có tiền tiêu xài. Chính Hải Chằn là người đưa Lý Thanh vào một con đường khác, chưa rõ là họa hay phước, tốt hay xấu, nhưng đây là bước ngoặt lớn của cuộc đời nữ chính. 

Một điểm khiến tôi khá thích chính là phần thoại của phim rất đời. Có lẽ là do đạo diễn là “Neko Mỏ Hỗn” nên thoại hỗn y hệt cái nết của anh, nghe câu nào là phải vỗ đùi đen đét câu đó, rất chi là thực tế chứ không văn hoa nho nhã phi lý. Tôi hy vọng cái nết livestream mỗi tối của anh Neko sẽ được phát huy trong suốt hành trình của Thạch Sanh Lý Thanh. 

 Dự án này có NSUT Thành Lộc, Ngô Kiến Huy, Quang Minh, Khả Như… nhưng trong tập 1 chưa xuất hiện dàn diễn viên này nên tôi chưa thể nói nhiều được. Nhưng với một ekip hùng hậu như vậy thì tôi tin phim này cũng ra gì lắm đấy. Chưa kể, chỉ mới tập đầu mà Thạch Sanh Lý Thanh đã có kha khá drama xảy ra với nữ chính, thì dễ gì cô ấy “yên ổn” trong những tập sau. Hãy chờ xem phim để biết Lý Thanh sẽ còn đối mặt với những chuyện tệ hại ra sao cho cuộc đời vốn đã rất chật vật mệt mỏi này nhe. Phim đang được phát sóng trên kênh Youtube của Ngọc Thanh Tâm, tìm xem đi nhe mọi người. 

 

 

Theo: Dienanh.net


Sưu tầm
Tổng hợp bài viết hữu ích nhất. https://divineshop.vn/tin-tuc
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
- Advertisment -

BÀI VIẾT PHỔ BIẾN