Thứ Năm, Tháng Năm 2, 2024
Trang chủPHIMTập 10 Tết ở làng địa ngục: Lão ăn mày què hóa...

Tập 10 Tết ở làng địa ngục: Lão ăn mày què hóa sói, Thị Thập ra tay

Trong tập 10 của phim Tết Ở Làng Địa Ngục, tỉnh giấc sau một đêm dài, Tam Quỷ (Võ Tấn Phát) phát hiện xác của ai đó bị treo trên cành cây. Anh la hét hoảng sợ. Sau đó, Đại Điên lao vào tấn công Tam Quỷ. Lúc này, mắt của Đại Điên đã bị móc tròng, từ chỗ hốc mắt có những con rết chạy ra. Hóa ra Đại đã chết từ trước rồi, chỉ là cái xác của anh ta tấn công Tam Quỷ mà thôi. 

 Mây nói chắc chắn thủ phạm đang ở trong làng. Vì trước khi chết, Đại Điên từng nói với Mây rằng “bà ta” sẽ không tha cho ai đâu. Thập cũng đồng ý rằng người dùng vu thuật đã lợi dụng xong Đại, khiến cậu ta càng lúc càng không thể kiểm soát. Thủ phạm chính là hậu duệ của gia tộc buôn vải năm xưa, người duy nhất còn sống sau trận thảm sát của tô tiên Thập.

 Cả làng chĩa mùi dùi vào Tam Quỷ là kẻ ra tay đoạt mạng Đại Điên. Còn cụ Khảm (NSƯT Văn Báu) thì nghi ngờ Lão ăn mày què (Phú Đôn). Mọi chuyện còn rối rắm hơn khi Mợ Lam tiếp tục trù ẻo cả làng địa ngục sống không bằng chết. Nhưng điều bất ngờ nhất là Thị Thập (Nguyên Thảo) cũng ra tay giết người trong làng. Tóc tai Thị Thập rũ rượi, mồm cũng tuôn ra những điều tương tự như mợ Lam. 

 Bấy giờ, Thập (Quang Tuấn) bị chất vấn là không lẽ suốt thời gian qua, anh không nhìn thấy dấu hiệu gì kì lạ của vợ hay sao. Mọi người bèn hùa nhau tấn công Thập và Tam Quỷ và đòi chôn sống hai anh vì cho là hai anh là cũng là đồng phạm. Tam Quỷ bực dọc bảo cái làng này quá kì cục, sơ hở là đòi giết đòi chôn người ta. Họ đành chạy trốn vào một khu rừng để bảo toàn tính mạng.

 Về chuyện của Thị Thập, Thập cũng không biết gì. Anh cam đoan vợ anh không bao giờ có cái tâm ác ma như vậy. Trong cơn mê sảng, Thập nhìn thấy bóng dáng của chính anh và Thị Thập. Hai “bóng ma” ấy không ngừng rủa rằng: “Tất cả là tại tổ tiên mày, nợ hồn thì trả hồn nợ xác thì trả xác”. Chưa dừng lại ở đó, trong khu rừng mà Thập và Tam Quỷ đang trốn, hai người bỗng nhìn thấy một con sói có hình thù rất kì dị. Sau đó, họ nghe thấy tiếng ai đó cất lên rằng, họ chưa thể về làng được đâu. 

 Hóa ra, con sói khi nãy chính là Lão ăn mày què. Lão bảo nếu Lão ở lại khi đó sẽ bị đổ tội giết ông Đồ Lam, nên Lão phải chạy trốn. Lão cũng cảm nhận được tử khí trong làng nên không muốn bị vạ lây. Ngay từ đầu đặt chân lên đây, Lão nhận ra địa thế ngôi làng được dựng lên cấu thành chữ “Tử”. Lão vốn không sợ chết, nhưng Lão không muốn chết vì chết cũng không giúp ích được gì cho làng. Nếu không trốn vào rừng, e là Lão không toàn mạng ngồi đây mà trò chuyện với Thập. Lão phán, Lão đã biết kẻ đang mưu toan tất cả những chuyện này ở làng địa ngục là ai rồi. Thậm chí, Lão còn biết về cả Thập lẫn cha Thập nữa.

 Tôi vô cùng bất ngờ khi trong tập 10, tôi được gặp lại Lão ăn mày què trong hình dạng nửa người – nửa sói. Rõ ràng, Lão là nhân vật vô cùng quan trọng trong việc lật tẩy tất  chuyện quái dị xảy ra ở làng Địa ngục. Ngoài ra, thân thế của Thập cũng là câu đố cần được giải đáp. Chắc chắn, cha con Thập có liên quan không ít đến tất cả những gì đã và đang xảy ra. 

 Hi vọng trong hai tập cuối cùng, phim sẽ tháo gỡ những gút mắc xoay quanh chân tướng của kẻ đã đứng đằng sau chuỗi hành động báo thù dân làng địa ngục, vốn là đời sau của băng cướp khét tiếng truông nhà Hồ năm xưa đã ra tay tàn sát gia tộc buôn vải. Tôi tin rằng, dù cái tên đó là ai, tôi sẽ cũng được phen ngạc nhiên tột độ. Vì cho đến giờ, rất có ít thông tin về kẻ đang ẩn nấp trong làng “giả thần giả quỷ” và số người chết thì cũng không ngừng gia tăng. Tình thế của Tam Quỷ – Thập cũng đang hết sức nguy cấp khi mà họ bị cho là kẻ đầu têu. Nếu cả hai không tự minh oan, họ cũng có thể sẽ bị đối xử như mợ Lam.

Tết ở làng đia ngục phát sóng vào 20:00 thứ Hai – thứ Ba hàng tuần từ ngày 23.10.2023 trên kênh K+CINE và app K+.

 

 

Theo: Dienanh.net


Sưu tầm
Tổng hợp bài viết hữu ích nhất. https://divineshop.vn/tin-tuc
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
- Advertisment -

BÀI VIẾT PHỔ BIẾN