Thứ Sáu, Tháng Tư 26, 2024
Trang chủPHIMSự thật: Thanos còn đánh thua cả chú cún của Black Bolt

Sự thật: Thanos còn đánh thua cả chú cún của Black Bolt

Mặc dù bị Wanda cho “nổ” một cách chóng vánh trong Doctor Strange in the Multiverse of Madness (tên Việt: Pháp sư tối thượng trong Đa Vũ trụ hỗn loạn), nhưng sức mạnh của Black Bolt vẫn là thứ không thể phủ nhận, vì nếu có cơ hội thì cô chắc chắn không thể chịu nổi một đòn của anh ta. Nhiều fan Marvel còn tin rằng nếu thật sự Illuminati dùng toàn lực để giao chiến với Thanos, Black Bolt có thể sẽ hét “bay màu” gã Titan Điên này. Vậy điều này có khả thi không?

Mình không chắc về điều này nếu ở phương diện phim, nhưng trong truyện thì…Black Bolt đúng là không có cửa để đơn đả độc đấu với Thanos. Khác với phiên bản Skrull giả mạo từng bị Green Scar (nhân cách của Hulk trong sự kiện World War Hulk) hành cho nhừ tử, Black Bolt này là thật và anh đã cho thấy sự bất lực thế nào trước gã Eternal nguy hiểm nhất thời điểm đó.

Tuy nhiên, mình không hề phủ nhận sức mạnh của Black Bolt nhé. Nên nhớ rằng thực lực của Thanos trong truyện vốn khác một trời một vực so với phim. Cứ thử tưởng tượng, Thanos mạnh đến mức mà nếu muốn thắng, phải có ít nhất từ 4 cho tới 5 Eternal lao vào cùng đánh, trong đó có cả Ikaris và quan trọng hơn cả là phải có Sersi. Tương tự, Thanos cũng một mình áp đảo cả nhóm Ultimates, bao gồm Spectrum, America Chavez, Blue Marvel và cả Captain Marvel.

Nếu mọi vấn đề giữa phiên bản truyện và phim có vẻ khác biệt nhiều đến thế, thì giữa vũ trụ chính trong truyện (616) với các phiên bản thuộc vũ trụ khác cũng có sự khác biệt rất lớn. Ví dụ, Black Bolt ở một tương lai khả dĩ nơi King Thanos thống trị vũ trụ có thể hủy diệt được cả Celestials, nhưng Black Bolt ở Earth-X thì hoàn toàn ngược lại. Ông ta hoàn toàn bị Celestials hủy diệt một cách dễ dàng, tựa như một con kiến, nhưng đã kịp cất tiếng hét gọi Franklin Richards quay về.

Do đó, dĩ nhiên cũng có phiên bản nơi Thanos thua cả “con chó của Black Bolt” ấy chứ, cụ thể là 1 thực tại được đánh số là Earth-97161, trong bộ truyện Lockjaw and the Pet Avengers. Ở thực tại này, hắn cũng muốn tìm kiếm những viên Đá Vô Cực để “thanh trừng vũ trụ” như Thanos ở thực tại gốc, nhưng mới chỉ có 1 viên duy nhất là viên Đá Sức Mạnh.

Để cướp 5 viên còn lại, hắn buộc phải chiến với Pet Avengers – biệt đội “thú cưng” của các siêu anh hùng. Biệt đội này khi đó bao gồm Redwing (chim ưng của Falcon), Hairball (mèo của Speedball), Zabu (hổ răng kiếm của Ka-Zar), Ms.Lion (chú “chó đực” của dì May), Throg (chú ếch sở hữu một phần sức mạnh của Thor) và đồng minh Bo Obama (con chó của gia đình Obama).

Nhìn đã thấy kèo này có gì đó sai sai rồi.

Tất nhiên là lần lượt những thú cưng này đều ngã xuống vì không thể chống đỡ được thứ sức mạnh kinh khủng ấy, thậm chí Ms.Lion còn “ngửi mùi đất”. May sao, Hairball trong lúc giận dữ đã vô tình kích hoạt sức mạnh của viên Đá Thời Gian và Ms.Lion đã sống lại. Nhưng dù cả 5 thành viên tiếp tục dốc toàn lực, khả năng thắng được Thanos vẫn gần như là không thể. Do đó, chúng buộc phải “chơi chiêu” để giành được thắng lợi.

Throg giả bộ nộp 5 viên đá cho Thanos, rồi đột ngột giật chiếc vòng cổ của Ms.Lion rồi gắn cả 5 viên vào nó, đeo vào cổ Lockjaw. Ngay lập tức, Lockjaw liền dùng sức mạnh của cả 5 viên nhằm phóng ra một chùm tia năng lượng nhắm thẳng vào Thanos. Tuy nhiên, Thanos cũng không phải tay vừa, khi hắn có thể dốc toàn lực để chống lại đòn của Lockjaw mà vẫn bất phân thắng bại. Do đó, nó phải dùng đến chiến thuật của riêng nó.

Nếu bạn chưa biết, Lockjaw vốn là chú chó của Black Bolt, vốn sở hữu năng lực dịch chuyển xuyên qua mọi thực tại, mọi chiều không gian, mọi dòng thời gian cùng trí thông minh gần như sáng được với con người. Để lừa Thanos, nó đã kết hợp năng lực dịch chuyển của bản thân với sức mạnh của Đá Vô Cực, rồi liên tục đưa Thanos đến các vị trí khác nhau.

Chính vì liên tục di chuyển qua nhiều địa điểm khác nhau mà Thanos dần “quen” với điều đó, dần mất cảnh giác. Chỉ chờ có thế, Lockjaw nhân lúc hắn sơ ý mà dịch chuyển tới một chiều không gian khác, sau đó bỏ mặc hắn tại đó còn bản thân thì quay về an toàn với đồng đội. Tất nhiên, Lockjaw cũng không quên lấy chiến lợi phẩm là viên Đá Sức Mạnh, bỏ mặc Thanos gào thét trong vô vọng.

Vậy, bạn đã hiểu tại sao Thanos lại “đánh thua cả con chó của Black Bolt” chưa nào?

 

Theo: Dienanh.net


Sưu tầm
Tổng hợp bài viết hữu ích nhất. https://divineshop.vn/tin-tuc
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
- Advertisment -

BÀI VIẾT PHỔ BIẾN