Thứ Bảy, Tháng Năm 4, 2024
Trang chủPHIMTin Tức PhimSpiderhead: Chris Hemsworth rời xa Marvel là bão tố vì phim cực...

Spiderhead: Chris Hemsworth rời xa Marvel là bão tố vì phim cực dở

Chekov rất mê những bộ phim black comedy pha trộn với một chút hơi thở từ tương lai của nhà Netflix như Black Mirror hay Love, Death & Robots. Do đó, Chekov khá mong đợi ở Spiderhead – tác phẩm quy tụ những cái tên đình đám như Chris HemsworthMiles Teller với concept tương tự. Nhưng không, nam diễn viên người Úc tiếp tục khiến khán giả thất vọng vì chọn kịch bản dở tệ đến mức Chekov tự hỏi tại sao Netflix vẫn bật đèn xanh sản xuất Spiderhead.

Spiderhead chuyển thể từ một truyện ngắn của George Saunders với Chris Hemsworth đóng chính kiêm nhà sản xuất. Joseph Kosinski (Top Gun: Maverick) ngồi ghế đạo diễn, Rhett Reese và Paul Wernick là biên kịch. Phim xoay quanh Steve Abnesti (Chris Hemsworth) – nhà khoa học dược phẩm đang phát triển những lọ nhỏ chứa chất lỏng màu có thể điều khiển hoặc thay đổi đáng kể tâm trạng và cảm xúc của một người. 

Các loại thuốc được sử dụng thông qua gói pin nhỏ được gắn ở gốc cột sống và Abnesti chỉ cần điều khiển thông qua điện thoại. Anh ta dùng những tù nhân phạm trọng tội để làm “chuột bạch”, đổi lại sự tự do cho họ trong boongke bê tông lớn gần biển. Steve Abnesti hằng ngày thực hiện thí nghiệm cùng với trợ lý (Mark Paguio).

Ngôi sao Top Gun: Maverick Miles Teller hóa thân thành Jeff, một anh chàng say rượu lái xe tông vào gốc cây khiến 2 người bay màu. Trong quá trình sinh sống tại nhà tù mở, Jeff gặp gỡ và làm thí nghiệm cùng nhiều người khác với các hoạt chất do Abnesti chế tạo, từ điên cuồng làm tình, đau khổ cho đến tức giận. Anh cũng có một mối quan hệ tình cảm với bạn tù Lizzy (Jurnee Smollett) và dần biết được quá khứ của cô.

Chekov thấy có hai điểm mấu chốt thú vị trong kịch bản này. Thứ nhất, những người tham gia thí nghiệm đều đồng ý trước việc thử nghiệm khoa học điên rồ của Abnesti. Và hai, điều tương tự cũng xảy ra đối với một trò chơi tâm lý kỳ lạ nào đó mà Steve Abnesti thiết lập, nơi anh gài bẫy hai người bạn tù khi bảo Jeff hãy chọn người nào nhận được một loại thuốc có tên là Darkenfloxx gây đau đớn, pha trộn giữa đau đớn, tuyệt vọng và giận dữ.

Tất nhiên, Jeff chẳng chọn ai và đến cuối phim, Chekov vẫn không hiểu tại sao Steve Abnesti lại chế tạo Darkenfloxx để làm gì. Spiderhead khiến Chekov liên tưởng đến khá nhiều bộ phim như thử nghiệm chất cấm (Maniac, Rise of the Planet of the Apes) và chứng sợ hãi (Gattaca) trong một boongke của một gã nhà giàu biệt lập (Ex Machina).

Dù sở hữu dàn cast tài năng vậy nhưng mỗi giây phút của Spiderhead cứ trôi đi nhàn nhạt vô cùng nhàm chán. Chekov chưa bao giờ thực sự quan tâm đến chi phí để làm một bộ phim nhưng khi biết được Netflix đã chi hơn 100 triệu USD cho Spiderhead, Chekov tự hỏi rằng tất cả số tiền đã đi đâu? 

Hầu hết các cảnh được quay bên trong các căn phòng có tường màu trắng hoặc be, là kết quả của việc Covid-19 bị hạn chế làm phim ở Úc, thiếu đi những hiệu ứng đặc biệt. Chưa kể, kịch bản được viết ra bởi bộ đôi đứng sau thành công của Deadpool nhưng có những lỗ hổng vô cùng khó hiểu. Trong cơ sở hiện đại này, những bí mật lớn nhất không được lưu giữ dưới các tệp kỹ thuật số được mã hóa trên máy tính? 

Nếu chẳng nhờ gương mặt điển trai của Chris Hemsworth cộng thêm đôi kính mắt cực hợp, Chekov có lẽ đã tắt phim từ đầu và đi ngủ rồi. Dường như xa rời Marvel, mỹ nam người Úc chẳng thể chọn kịch bản mát tay. Chỉ mới gần đây, bộ phim Intersection của vợ anh – Elsa Pataky cũng rơi vào tình cảnh tương tự vì quá dở.

Hiện tại Spiderhead đang hứng chịu cơn bão chỉ trích thậm tệ của khán giả với 5.5/10 từ IMDb và 45% cà chua trên Rotten Tomatoes nhà phê bình, 35% từ khán giả. Chà, Chris Hemsworth phải xem lại kẻo rơi xuống đáy sự nghiệp nha! Những tưởng Spiderhead như 1 tập của Black Mirror, ai ngờ phiên bản lỗi muốn khóc hết nước mắt mọi người ạ.

 

Theo: Dienanh.net


4.7/5 - (139 votes)
Sưu tầm
Tổng hợp bài viết hữu ích nhất. https://divineshop.vn/tin-tuc
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
- Advertisment -

BÀI VIẾT PHỔ BIẾN