Thứ Bảy, Tháng Tư 20, 2024
Trang chủPHIMSpider-Verse: Spider-Man Ấn Độ là ai?

Spider-Verse: Spider-Man Ấn Độ là ai?

Mới đây, bộ phim hoạt hình siêu phẩm Spider Man: Across Spider-Verse đã tung đoạn trailer chính thức, giúp khán giả “biết trước” một số phiên bản Người Nhện trong Đa vũ trụ. Cá nhân mình thì khá là có ấn tượng với một Spider-Man “không-phải-người-Mỹ”, và cụ thể thì đó là phiên bản Spider-Man Ấn Độ. Vậy cậu ta là ai? Hãy cùng tìm hiểu trong bài này nhé!

Concept art của Spider-Man Ấn Độ trong Spider Man: Across Spider-Verse.

Trong truyện, Spider-Man Ấn Độ có tên thật là Pavitr Prabhakar, một cậu bé nghèo người Ấn Độ sống cùng với chú Bhim và dì Maya tại Mumbai. Ban đầu, ở trường thì cậu bé thường bị những học sinh khác bắt nạt, chỉ có duy nhất một người bạn là cô bạn Meera Jain. Trong một lần chạy trốn khỏi bạn xấu, Pavitr đã gặp một người đàn ông bí ẩn mà cậu từng gặp trong mơ – một bậc chân sư yogi Ấn Độ, được ông ban cho sức mạnh Spider-Man.

Sau khi chứng kiến một vụ cướp, Pavitr đã do dự và cho rằng đó là công việc của cảnh sát và không can thiệp. Tuy nhiên, chú Bhim lúc này lại vô tình có mặt ở gần đó và ra tay chống lại bọn cướp. Kết quả là chú bị đâm, rồi mất do vết thương quá nặng. Sự ra đi của chú Bhim đã giúp Pavitr hiểu về câu nói của chú, chính là “sức mạnh càng lớn, trách nhiệm càng cao”, và bắt đầu trở thành Spider-Man trong vũ trụ của mình.

Thay vì Green Goblin Norman Osborn, ở vũ trụ này thì kẻ thù mà cậu phải đối mặt là Nalin Oberoi – một gã tội phạm con người có năng lực hóa quỷ nhờ một nghi lễ cổ xưa, trở thành vật chủ của một con quỷ. Ngay sau đó, hắn đã biến bác sĩ của mình thành Doctor Octopus (kẻ sở hữu những cánh tay quỷ thay vì cánh tay máy như vũ trụ gốc), rồi kêu ông ta đi trừ khử Spider-Man theo lời sai khiến của con quỷ đó. Tuy nhiên, hắn đã thất bại.

Để đối phó với Spider-Man, Oberoi đã bắt cóc cô nàng Meera và dì Maya, khiến Pavitr phải cố gắng hết sức để ngăn chúng. May thay, việc Oberoi và Doc Ock cắn xé lẫn nhau đã khiến mọi việc bớt căng thẳng hơn nhiều. Pavitr cứu được dì, còn Doc Ock thì cứu Meera vì muốn trả đũa “chủ cũ”. Sau đó, Pavitr tiết lộ danh tính của mình cho Meera và yêu cầu cô đưa dì của cậu đi.

Trong trận chiến cuối cùng, Oberoi đã dùng bùa nhằm triệu hồi 1 con quỷ màu đen (dựa theo Venom) nhằm khống chế Pavitr. Khi này, nhờ nhớ lại những ký ức tốt đẹp về chú mình mà anh đã hoàn toàn đẩy lui được thứ bóng tối đó, khiến con quỷ buộc phải thoái lui. Việc đó khiến liên kết ác quỷ của Oberoi cũng bị phá vỡ và trở lại thành người thường. Mọi thứ trở lại như cũ, Pavitr cùng dì Maya và Meera tận hưởng Diwali (lễ hội ánh sáng của Ấn Độ).

Trong bộ truyện Superior Spider-Man, Otto Octavius đã giải cứu Pavitr khỏi Karn – một trong những Inheritors, kẻ thù của những Spider-Man trên khắp Đa vũ trụ trong sự kiện Spider-Verse. Pavitr tham gia sự kiện này cùng vô số Spider-Man khác và trở thành một trong những thành viên của Đội quân Nhện thuộc Đa vũ trụ Marvel – Web-Warriors, đánh bại đội quân Electroverse và Inheritors.

Trong Spider Man: Across Spider-Verse, theo concept art thì Pavitr sẽ có một bộ suit khá là khác so với bộ của cậu trong truyện. Phần áo cùng chiếc quần dhoti có nhiều hoa văn, nhiều chi tiết cùng màu sắc sặc sỡ hơn, nhìn chung là hiện đại hóa hơn so với bộ đồ gốc. Không rõ sức mạnh của cậu sẽ có gì thay đổi không, nhưng về mặt ngoại hình thì quả thật trông cậu ta vẫn rất ấn tượng đó nhỉ?

 

 

 

Theo: Dienanh.net


Sưu tầm
Tổng hợp bài viết hữu ích nhất. https://divineshop.vn/tin-tuc
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
- Advertisment -

BÀI VIẾT PHỔ BIẾN